Man United - Real 3-1: 30 năm rồi, mới có nhiều người Mỹ đến thế đi xem đá bóng

03/08/2014 08:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận Man United thắng Real Madrid 3-1 đã lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu: 109,318 người đã lấp kín sân vận động Michigan để theo dõi cuộc chạm trán này.

Kỷ lục cũ về số khán giả đến xem một trận bóng đá được ghi nhận cách đây những 30 năm, khi 101,799 người ùn ùn kéo đến sân Rose Bowl để xem trận chung kết Olympic bóng đá năm 1984. Rõ ràng, người Mỹ đang ngày càng yêu bóng đá hơn.

Quay trở lại với diễn biến trận đấu: Màn trình diễn chói sáng của Ashley Young giúp Man United đánh bại Real Madrid 3-1 trong trận đấu thuộc giải International Champions Cup. Đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của đội bóng Anh dưới thời Louis Van Gaal.

Ngay phút thứ 3, Man United đã có cơ hội nguy hiểm.. Rooney tỉa bóng xuống để Welbeck băng xuống đối mặt với khung thành Real. Tuy nhiên hậu vệ áo trắng đã kịp thời phá bóng. Phút thứ 14, Xuất phát từ đường phạt góc của Rooney, bóng bật ra đúng vị trí Fletcher. Thủ quân Quỷ đỏ ở trận này tung ra cú sút rất quyết đoán. Bóng đi chệch cột dọc.

Thế trận tấn công ấn tượng mang về cho United bàn thắng mở tỷ số ở phút 20. Xuất phát từ pha tăng tốc của Fletcher ở trung lộ, Rooney đánh gót hợp lý, trước khi Welbeck chọc khe chính xác cho Ashley Young bên cánh trái. Cựu cầu thủ Aston Villa dứt điểm không quá mạnh nhưng đủ hiểm hóc vào góc gần, làm tung lưới Casillas.

Nhưng chỉ 7 phút sau tỷ số được san bằng cho Real Madrid. Sau khi bị Michael Keane phạm lỗi trong vòng cấm, đích thân Gareth Bale thực hiện thành công quả đá 11m san bằng tỷ số cho Madrid. Nhưng niềm vui của Real không kéo dài quá lâu.

Đến phút 37, United lại vượt lên dẫn trước. Ashley Young tạt bóng bằng chân phải từ cánh trái vào vòng cấm. Bóng hướng về phía góc xa, và dù Rooney không chạm được đầu vào bóng, bàn thắng vẫn được ghi cho Quỷ đỏ. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về United.

Phút 55, Real thiếu chút nữa san bằng tỷ số 2-2. Từ điểm đá phạt chừng 30m chếch về bên phải, Gareth Bale sút bóng vượt qua hàng rào, rồi ghim thẳng vào góc thấp khung thành De Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha bay hết tầm nhưng không chạm được tay vào bóng. May cho anh là bóng chạm vào cột dọc.

Nhưng cuối trận, đội bóng của Louis Van Gaal dập tắt mọi hy vọng của đối thủ với bàn ấn định chiến thắng 3-1. Xuất phát từ pha bấm bóng tuyệt vời của Kagawa dành cho Chicharito, chân sút 26 tuổi người Mexico băng vào đánh đầu cận thành, làm tung lưới Casillas. Man United thắng chung cuộc 3-1.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm