Man United: Đành mua Falcao vì 'siêu cò' Jorge Mendes?

21/01/2015 14:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - “Chúng tôi đang bán kim cương”, Phó chủ tịch điều hành Man United Ed Woodward nói hồi tháng 7/2014 khi được hỏi về những thành công thương mại của CLB.

“Chúng tôi không làm ra kim cương. Kim cương là truyền thống 135 năm của CLB và những cầu thủ ở đây. Chúng tôi chỉ tạo ra cấu trúc cần thiết để bán chúng”. Xét bối cảnh hiện giờ, những viên kim cương của Man United đang được nhập khẩu ngày càng nhiều, với những ảnh hưởng ngày càng lớn từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Ảnh hưởng của Jorge Mendes

Jorge Mendes, “siêu cò” lừng lẫy 49 tuổi người Bồ Đào Nha, đang là người đại diện cho những tên tuổi lớn nhất của làng bóng đá thế giới hiện đại, bao gồm David De Gea, Radamel Falcao, Angel Di Maria, đều đang chơi cho Man United; Cristiano Ronaldo, từng chơi cho Man United; Diego Costa, James Rodriguez và HLV Jose Mourinho, các mục tiêu của Man United.

Sir Alex Ferguson mô tả Mendes là “tay môi giới giỏi nhất tôi từng làm việc cùng, chắc chắn là như thế. Anh ta là người có trách nhiệm, biết coi sóc các thân chủ của mình và có quan hệ cực rộng”. Sau một mùa Hè 2013 chật vật trên thị trường chuyển nhượng khi hầu hết các mục tiêu của Man United đều tuột khỏi tầm tay họ, Woodward giờ sẽ phải liên lạc thường xuyên với Mendes để nhắm tới những tên tuổi lớn nhất mà Man United cần cho mùa Hè năm nay.

Mendes hiện cũng là chuyên gia số 1 về các vụ chuyển nhượng liên quan tới bên thứ ba, bằng chứng là việc ông dàn xếp thành công để Valencia đưa về những tài năng hứa hẹn như tiền đạo Rodrigo Moreno hay trung vệ Nicolas Otamendi mùa hè vừa rồi. Ngay cả HLV Valencia, Nuno Espirito Santo, cũng là thân chủ của Mendes.

Tuy nhiên, cho tới giờ thương vụ Radamel Falcao tới Old Trafford đã là một thất bại, và Mendes đã lên tiếng than phiền về chính sách nhân sự của HLV Louis van Gaal, một chiến lược gia rất cứng rắn không ngần ngại đày ải cả những ngôi sao lớn nhất, như Rivaldo ở Barcelona và Arjen Robben ở Bayern Munich.

Sẽ mua đứt, với giá thấp hơn?

Mới 18 tháng trước, chân sút người Colombia 28 tuổi còn được coi là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, nhưng giờ anh đang gây nhiều thất vọng tại Man United. Có thể anh cần thêm thời gian, nhưng hiện giờ Man United vẫn đang phải trả khoản lương 265.000 bảng mỗi tuần, chưa kể mức phí mượn cầu thủ 6 triệu bảng.

Mendes từng ở trong tình thế này trước kia, cũng với Man United, khi Carlos Tevez cũng chơi ở Old Trafford theo dạng cho mượn, nhưng rồi không thể gắn bó lâu dài vì các bên không nhất trí được mức phí chuyển nhượng. Falcao là một tài sản lớn của tay cò người BĐN, và ông khó lòng chấp nhận thất bại.

Kịch bản tai họa cho Man United là Falcao, mới ghi 3 bàn trong 14 trận mùa này, ra đi và tỏa sáng ở một CLB khác, rồi lên tiếng chỉ trích Van Gaal vì không trao cho anh đủ cơ hội như các tiền đạo khác. Thêm nữa, thương vụ Falcao có thể phá hỏng quan hệ giữa Mendes và CLB áo đỏ, từ đó ảnh hưởng tới các mục tiêu của họ trong mùa Hè, hay ngay trong ngắn hạn, cuộc thương lượng về hợp đồng mới với thủ thành De Gea, người chỉ còn lại 18 tháng trong hợp đồng hiện giờ.

Phải nói rằng Falcao, trong khi chưa tìm lại cảm giác ghi bàn tốt nhất, đã rất nỗ lực ở Man United, di chuyển nhiều, cố gắng tranh cướp bóng và thường có mặt đúng lúc, đúng chỗ, chỉ là anh chưa thể ghi bàn, hoặc đơn giản là vận may chưa đến. Tiền đạo người Colombia, đã trải qua nửa hợp đồng cho mượn của anh từ Monaco, chắc chắn không phải là một món hàng thải lừa đảo như Bebe, một thân chủ khác của Mendes, nhưng anh cũng không đáng giá 43 triệu bảng và Man United sẽ muốn thương lượng lại nếu như muốn đưa anh về cuối mùa này. Chỉ có như thế, tất cả các bên mới có thể hài lòng.

Trần Trọng (Theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm