Càng đọc thư Moyes, càng nhớ... Sir Alex

09/03/2014 13:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Man United David Moyes đã viết thư gửi cho tất cả các CĐV có vé cả mùa của CLB thừa nhận ông “cố gắng đến tuyệt vọng để đền bù cho” khởi đầu nhạt nhòa ở mùa giải đầu tiên ông dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford.

Cũng trong thư, một lần nữa Moyes phải bác bỏ thông tin về việc Robin van Persie đang bất mãn ở Old Trafford.

“Tôi muốn bày tỏ lòng mình với các CĐV”

Lập trường của Moyes được khẳng định sau những bình luận từ cựu danh thủ Hà Lan Ronald de Boer rằng tiền đạo chủ lực của Man United “không thích thú với thứ bóng đá mà họ đang chơi” và sẽ ra đi vào cuối mùa nếu Old Trafford không tăng cường được các hợp đồng mới. Moyes, mong các CĐV kiên nhẫn trong mùa giải đầu tiên “đầy khó khăn” của ông, đã nhận được những phản ứng trái ngược nhau từ các CĐV qua những trang mạng xã hội.

Tranh cãi liên quan tới Van Persie bắt đầu sau thất bại bất ngờ 0-2 của Man United ở Champions League dưới tay Olympiacos. Sau trận đấu đó, Van Persie nói với một đài truyền hình Hà Lan rằng các đồng đội chiếm mất khoảng trống của anh. Nhưng Moyes không cho là như thế: “Tôi phản ứng thế nào với những gì Robin nói sau trận gặp Olympiacos ư? Quý vị có đọc hết đoạn trả lời phỏng vấn đó không? Hãy đọc hết đi rồi tôi sẽ trả lời. Hãy đọc hết đoạn phỏng vấn, thay vì chỉ ngắt ra một phần. Tôi thấy chuyện chẳng có gì to tát. Khi nghe toàn đoạn phỏng vấn, sẽ thấy những gì anh ấy nói là có lý và tôi hoàn toàn hiểu”.

“Tôi đã đi cùng anh ấy từ trận đấu của Hà Lan vào giữa tuần. Tôi tới xem trận họ gặp Pháp và trở lại cùng anh ấy. Nếu có ai đó cho rằng có những cầu thủ không muốn chơi cho tôi, tôi không cho rằng điều đó hợp lý. Tôi đã luôn trung thực với các cầu thủ và truyền thông, thẳng thắn hết mức có thể. Tôi viết lá thư này là để gửi các CĐV và để thừa nhận chúng tôi cần chơi tốt hơn”.

“Tôi cho rằng trận gặp Olympiacos là trận tệ nhất chúng tôi từng chơi, thật đáng thất vọng, nhưng chúng tôi sẽ tiến lên. Ý tưởng của lá thư này đơn giản là tôi muốn bày tỏ với các CĐV về những gì đang diễn ra. Nhưng tôi cho rằng hầu hết các CĐV Man United hiểu tình hình và họ đã cho thấy sự ủng hộ ở bất cứ nơi nào tôi tới, không chỉ ở Old Trafford, mà ở bất cứ đâu”.

Càng đọc thư Moyes, càng nhớ… Sir Alex

Trong lá thư, Moyes nói ông “tin tưởng chắc chắn” rằng Man United sẽ trở lại là một ứng cử viên vô địch, đặc biệt là nếu họ có thể lại biến Old Trafford thành một pháo đài như xưa, nhưng thừa nhận: “Mùa giải khó khăn này là điều mà tôi không thể tính trước”. Đội bóng áo đỏ hiện đang xếp thứ 7 ở Premier League, kém vị trí được dự Champions League 12 điểm, với rất nhiều vấn đề ở cả 3 tuyến.

Lá thư của Moyes khiến nhiều người nhớ lại bức tâm thư của Ferguson cho các CĐV áo đỏ năm 1989, nhưng hãy đọc những gì Sir Alex viết vào thời điểm ấy, giai đoạn mà ông tự nhận là “đen tối nhất trong sự nghiệp của tôi”.

Ferguson tỏ ra cứng rắn: “Tôi biết tôi đang cố gắng như thế nào để thành công, nhưng bạn bao giờ cũng phải vượt qua rất nhiều thử thách và đôi khi bạn băn khoăn rằng liệu đội bóng của mình có bị nguyền rủa hay không. Tuy nhiên, bạn không bao giờ được bỏ cuộc và mọi thứ sẽ đi đúng hướng, và báo chí sẽ phải nghĩ ra những thứ khác để viết.”

Những gì Moyes viết là để biện bạch, giải thích và bào chữa nhiều hơn là khơi gợi sự ủng hộ và cảm hứng chiến đấu như thời Ferguson. Với đa số CĐV áo đỏ, lá thư của Moyes là một hành động tuyệt vọng hơn là mở ra một tương lai mới ở Old Trafford.

45 Man United có 45 điểm sau 27 vòng đấu mùa này, kém 5 điểm so với mùa tệ nhất của họ cùng thời kỳ trong giai đoạn Premier League, 1992-93.

621 Tổng số lần tạt bóng của Man United mùa này ở Premier League, trong đó chỉ có 118 lần trúng đích, chiếm tỉ lệ 19%.

46,2 Tỉ lệ dứt điểm chính xác của Man United ở mùa giải này là 46,2%.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm