Sir Alex 'thấy xấu hổ' khi Beckham được gọi là huyền thoại Man United

23/10/2013 12:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong buổi ra mắt cuốn tự truyện vừa phát hành, Alex Ferguson nói ông tin rằng, David Beckham đã chọn sự nổi tiếng chứ không phải bóng đá.

Alex Ferguson tin rằng, David Beckham đã chọn sự nổi tiếng chứ không phải trở thành một huyền thoại của Manchester United. Trong một đánh giá về sự ra đi của Becks năm 2003, Ferguson từ chối bày tỏ sự ăn năn về vụ "Chiếc giày bay" và tuyên bố rằng ông quan trọng hơn một HLV đơn thuần của Becks.


Becks không còn tập trung cho bóng đá - Ảnh Getty.

Mặc dù gọi Becks là "con trai", Alex Ferguson cũng nói rằng ông "đầu hàng" khi Becks chọn đến LA Galaxy vào năm 2007 để "thực hiện sứ mệnh quảng bá bản thân bên ngoài sân bóng".

Ferguson khẳng định rằng, Real Madrid đã liên hệ với Beckham trước năm 2003 và ông tiết lộ đã tận dụng tình cảm của các CĐV Man United để thu hút sự đồng cảm từ họ. Ông tiết lộ: Cú đá "Chiếc giày bay" diễn ra sau khi ông bực bội vì Beckham không theo kèm Sylvain Wiltord trong thất bại 0-2 của Man United trước Arsenal ở FA Cup năm 2003, dẫn đến bàn thua thứ hai. Ferguson đã rất tức giận trong phòng thay đồ khi Beckham từ chối nhận lỗi và ông đá chiếc giày khiến nó bay sượt qua mắt Beckham, tạo ra một vết sẹo nhỏ.

"Dĩ nhiên, có những cầu thủ cố gắng ngăn tôi lại", Ferguson nói. "Ngồi xuống đi", tôi nói với họ. "Sau đó họ ngồi xuống".

Khi câu chuyện bị rò rỉ trên mặt báo, Ferguson nhận ra: "David nghĩ rằng cậu ta quan trọng hơn Alex Ferguson". Và ông quyết định phải bán Beckham.

Một ví dụ để chứng minh Becks chọn danh tiếng chứ không phải đá bóng: Becks đội một chiếc mũ len trong 2 ngày tập luyện ở Carrington để tránh sự tò mò của truyền thông đến kiểu đầu mới của anh. Kế hoạch của Becks là chỉ để lộ kiểu đầu mới trong trận gặp Leicester.




Hậu quả từ "Chiếc giày bay" - Ảnh Getty.

Ferguson luôn luôn bực mình về việc Becks trở thành người của công chúng khi anh hẹn hò với ca sĩ Victoria của ban nhạc Spice Girl. Ferguson cho rằng Becks đã đứng về phía Victoria. Anh đánh mất sự kiểm soát của bản thân với sự nổi tiếng. "Cậu là một cầu thủ bóng đá và công việc của cậu khác với vợ cậu", Ferguson nói với Becks. Tôi cảm thấy rất tệ khi cầm một cuốn tạp chí lên, thấy hình cậu trong đó và nói: "Ôi lạy Chúa, cậu ta biến đi đâu rồi?".

Hôm thứ Ba, Ferguson nói: "Cậu ấy là một cầu thủ bóng đá. Victoria đến và thay đổi mọi thứ. Là một cầu thủ, cậu phải nghĩ về bóng đá mọi nơi mọi lúc".

"Cậu ấy nghĩ gì mà lại rời Real Madrid và đến LA Galaxy? Cậu ấy thể hiện được một phần phong độ tốt nhất ở AC Milan và PSG chỉ vì đấy là tài năng còn sót lại. Tôi nghĩ, cậu ấy đã quá lãng phí thời gian. Bạn có thể nói khác. Có thể hai năm sau, tôi sẽ nghĩ lại và có đánh giá khác".

"Tôi nghĩ Beckham là một chàng trai tuyệt vời. Khi cậu ấy 12 tuổi cậu ấy nói với tôi về tham vọng trở thành một cầu thủ bóng đá. Tôi yêu khoảnh khắc đó. Đó là một thời gian tuyệt vời của cậu ấy ở Man United. Cậu ấy làm việc để trở thành một cầu thủ lớn. Nhưng sau đó, chúng tôi quyết định để cậu ấy đến Real Madrid. Tôi nghĩ đó là thời điểm thích hợp".

Ferguson cho biết, hiệu suất công việc của Beckham giảm dần trong thời gian Real Madrid ve vãn anh. Ông nói thêm, ông "cảm thấy xấu hổ" khi Becks trở lại Old Trafford  mùa hè này và nằm trong "đội hình của các huyền thoại".

Ferguson cũng nói với vài người bạn rằng liệu có cách nào đưa Becks trở lại từ LA Galaxy không. Nhưng kết luận là "Không có".

H.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm