Van Gaal: ‘Đừng mong Man United dễ dàng bán De Gea’

08/08/2015 22:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Phát biểu sau trận thắng 1-0 trước Tottenham ở trận khai mạc Premier League mùa giải 2015-16, HLV Louis van Gaal khẳng định rằng đội chủ sân Old Trafford sẽ không để David de Gea ra đi một cách dễ dàng.

De Gea đã phải theo dõi trận đấu giữa Man United với Tottenham từ trên khán đài cùng với Victor Valdes và Anders Lindegaard. Họ chính là ba thủ môn hàng đầu của Man United mùa trước, nhưng tối nay, thủ thành tân binh Sergio Romero mới là người bắt chính và quan trọng là Romero đã chơi tốt để giúp “Quỷ đỏ” sạch lưới.

De Gea ký tặng người hâm mộ từ khán đài

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Man United sẽ để De Gea ra đi một cách dễ dàng, như tuyên bố của Van Gaal sau trận. “Tôi không phải là phần quan trọng nhất trong chuyện này, phần quan trọng nhất thuộc về cầu thủ và đội bóng muốn mua anh ấy (De Gea). Anh ấy là cầu thủ hay nhất của Man United trong 2 hoặc 3 năm qua, nên chúng tôi không thể để De Gea ra đi một cách dễ dàng”.

“Chúng tôi đã phải bỏ ra nhiều tiền để mua những cầu thủ mà mình muốn và chúng tôi muốn bán với cùng giá đó. Tất nhiên chúng tôi muốn giữ De Gea lại bởi anh ấy là cầu thủ hay nhất của Man United. Romero đã giữ sạch lưới và có một số pha cứu thua tốt. Anh ấy mới làm việc cùng chúng tôi trong một tuần và đã làm tốt”.

Van Gaal cũng nói về Memphis Depay và Matteo Darmian, hai tân binh đã góp mặt từ đầu trong trận đấu với Tottenham.

Tân binh Darmian trong một pha tranh bóng với Harry Kane

“Khó khăn cho những bản hợp đồng mới là điều dễ hiểu. Tôi đã nói với Memphis rằng anh ấy không nên quá háo hức hoặc quá sốt sắng. Lần đầu tiên chơi bóng cho đội bóng mới luôn rất khó khăn nhưng tôi thích màn trình diễn của họ hôm nay, đặc biệt là Darmian”.

Trong khi đó, HLV Mauricio Pochettino tỏ rõ sự thất vọng sau trận đấu mà đội bóng của ông chơi tốt hơn nhưng thua bởi pha phản lưới nhà của Kyle Walker.

Walker đá phản lưới nhà khiến Tottenham ôm hận

“Tôi rất thất vọng. Bởi tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chơi hay hơn nhiều. Chúng tôi có một vài cơ hội ghi bàn sớm và rồi một sai lầm đã khiến Tottenham bị dẫn trước. Bàn thua đã ảnh hưởng tới cả đội cho dù chúng tôi vẫn thống trị trong hiệp 2. Họ chỉ có một cú sút trúng đích, nhưng đó là bóng đá”, HLV Pochettino nói. 

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm