Man United 3-1 Brugge: Ngày Old Trafford tìm về những giá trị cũ...

19/08/2015 07:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bị Brugge dẫn trước, Man United ngược dòng 3-1 nhờ cú đúp của Memphis Depay. Man United đã chơi trận hay nhất từ đầu mùa, mở ra những hy vọng về sự trở lại của một đế chế đang dần bị lãng quên.

Brugge không ngăn được “thác đỏ”

Các fan của Brugge là những người tuyệt vời. Chỉ có 3000 CĐV đến từ Bỉ có mặt ở Old Trafford. Họ như lọt thỏm giữa những đám đông của Quỷ đỏ. Nhưng chẳng sao cả. Giữa một rừng áo đỏ, họ vẫn say sưa hát, hò hét và cổ vũ cho đội bóng thân yêu của mình.

Ở nước Anh, fan Liverpool hay hát bài “You’ll never walk alone” (Bạn sẽ không bao giờ phải đi một mình). Còn ở Bỉ, fan Brugge lại thích hát bài này nhất: “Are you watching, Anderlecht” (Các anh đang xem gì, hỡi những người bạn Arderlecht). Ở Bỉ, Brugge và Anderlecht không khác gì Liverpool và Man United, những đội bóng giàu truyền thống nhất của giải đấu. Thế nên, khi Carrick giúp Brugge ghi bàn mở tỷ số, những fan đội khách đã cùng nhau hát vang “Are you watching, Anderlecht”.


Brugge đã cố gắng nhưng đã không ngăn được Depay tỏa sáng

Giữa những gì náo nhiệt nhất mà các CĐV nhà mang đến Old Trafford, Brugge đã chơi một trận đầy cố gắng. Timmy Simons, một cầu thủ đã 38 tuổi và từng góp mặt ở World Cup 2002 với tuyển Bỉ, đã chơi như một chiến binh ngay trước hàng thủ đội nhà. Trong suốt quãng thời gian có mặt trên sân, Simons đã chơi như hình với bóng với người đồng hương trẻ Januzaj. Anh khiến cầu thủ đã chơi ở vị trí số 10 của Man United gần như không có một khoảng trống nào.

Phải đến khi Simons chấn thương, cấu trúc bền vững của Brugge mới suy giảm. Đó là điều kiện để Depay ghi bàn thắng thứ hai cho Man United.

Nhưng ở trận đấu này, Brugge còn có Vasquez, cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia của Barca, của Ruud Vormer, một người sở hữu những pha di chuyển thông minh. Họ đã khiến Man United, dù có một thế trận áp đảo nhưng cũng phải oằn mình mới có chiến thắng.

Brugge đã thua ngược 1-3. Họ trở về sân nhà với điểm tựa là một bàn thắng trên sân khách. Có chút gì đó tiếc nuối cho đội bóng nước Bỉ. Ngay tại Old Trafford, họ đã chơi, đã cháy hết mình nhưng tiếc là đã không ngăn được “dòng thác đỏ” Man United.

Chiến thắng của niềm tin và hi vọng

Tiếng nhạc Champions League cất lên như một thứ gì đó da diết với những CĐV của Man United. Nó gợi nhớ về quá khứ, về những ngày tháng huy hoàng, về nỗi đau ở hai mùa bóng trước...

Với một đội bóng có truyền thống lịch sử lâu đời như Man United, kể từ sau chiến tích vẻ vang dưới thời của HLV Matt Busby của những năm 50 thế kỉ trước, việc được ra sân ở cúp châu Âu vào mỗi giữa tuần có thể coi là một thói quen đầy tự hào. Điều đó lại càng khắc họa sâu hơn những tổn thương, thất vọng mà Man United đã trải qua ở hai mùa vừa qua. Và nó buộc Man United phải vặn mình, quyết xóa nhòa vết đen quá khứ.

Nhiều người vẫn ở lại, nhưng cũng nhiều người đã ra đi, và nhiều người mới nữa đã đến. Trước Brugge, chỉ có 4 cầu thủ có tên trong đội hình xuất phát  là Rooney, Carrick, Adnan Januzaj và Chris Smalling có tên trong đội hình của Man United ở mùa giải 2013-14. Họ là những người hiểu được ý nghĩa lớn nhất của trận chiến này và chính họ cũng là những chiến binh quả cảm nhất, đã chiến đấu để vì một mục tiêu lớn là phải dự Champions League.


Nụ cười mãn nguyện của Sir Alex

Khuôn mặt của Carrick như mím chặt đầy căm giận khi anh ghi bàn vào lưới nhà giúp Brugge vượt lên. Smalling lăn xả trong từng pha bóng, Januzaj cháy hết mình bằng sức trẻ trong khi Rooney vẫn lạnh lùng như một đấu sĩ. 3 trong số họ đã bị thay ra, nhưng ai cũng có cớ để tự hào rằng đã nỗ lực tốt nhất những gì có thể. Man United đã thắng, vì họ có những con người mới, sát cánh cùng Carrick, Rooney, Smalling, Januzaj trên những chặng đường gian nan phía trước.

Họ là Depay, Romero, Schneiderlin, Schweinsteiger, Darmian…, những người mới đến trong mùa Hè này. Là Mata, là Fellaini, Blind…, những người đã tới trong mùa giải trước.

Lâu lắm rồi dưới thời Van Gaal, các fan Man United được thấy đội bóng của mình chơi một thứ bóng đá tấn công tổng lực đến như thế. Carrick và Schneiderlein, cặp tiền vệ trung tâm như một gọng kềm bẻ gẫy lối chơi của Brugge. Khi Schweinsteiger vào sân trong hiệp hai (thay Carrick), thế trận ấy vẫn được duy trì.


Xem lại chiến thắng của Man United

Cú đánh gót của Rooney, một trong những pha chạm bóng hay nhất trận đấu này, đã tìm thấy Depay. Lẽ ra, nếu cầu thủ chạy cánh người Hà Lan không vội vàng, anh đã có thể lập một hat-trick cho riêng mình. Nhưng với cú đúp vào lưới của Brugge cùng một đường kiến tạo cho Fellaini, Depay xứng đáng là một người hùng mới ở Old Trafford.

Khi bóng đá là một môn thể thao tập thể, chiến thắng không thể phụ thuộc vào mãi một ngôi sao. Trước Tottenham, Rooney là người ghi dấu. Trước Aston Villa, Januzaj nổ súng còn trước Brugge, Depay khẳng định mình.

Sắp tới, còn ai khác họ sẽ tỏa sáng nữa?

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm