Màn "thoát pressing đẳng cấp" hay thủ đoạn đê hèn của kẻ làm chồng?

17/04/2023 17:31 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Xin đừng tung hô một người chồng, người cha vô trách nhiệm!

Những ngày qua, vụ ly hôn của hậu vệ PSG Achraf Hakimi và nữ diễn viên xinh đẹp Hiba Abouk gây xôn xao dư luận.

Nước đi bất ngờ của chàng cầu thủ nổi tiếng

Dù mới kết hôn được hơn 2 năm nhưng mối quan hệ của Hiba và Hakimi đã rạn nứt đến mức không thể cứu vãn. Hakimi cách đây không lâu đã bị một người phụ nữ tố cáo về tội lạm dụng tình dục ở ngoại ô Paris. Hậu vệ này cho rằng mình bị gài bẫy. Tuy nhiên, quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành.

Vợ của ngôi sao PSG - Hiba Abouk đã ủng hộ nạn nhân thay vì đứng về phía chồng của mình, cô gọi cuộc hôn nhân của họ là “một dự án thất bại”. Có vẻ như sự chênh lệch về tuổi tác (Hiba hơn chồng 12 tuổi) cũng như khác nhau về quan điểm, lối sống đã khiến cô muốn ly hôn.

Màn "thoát pressing đẳng cấp" hay thủ đoạn đê hèn của kẻ làm chồng? - Ảnh 2.

Hiba Abouk và Hikami

Ngoài việc ly hôn, phía Hiba cũng yêu cầu Hakimi phân chia tài sản. Theo đó, cô yêu cầu chồng cũ của mình phải chia 17 triệu đô tài sản trước khi đường ai nấy đi. Tuy nhiên, điều bất ngờ là 80% tài sản của Hakimi hiện tại đều do mẹ anh đứng tên. Mọi đồ vật giá trị của hậu vệ người Morroco đều do mẹ anh mua và quản lý. Người ta gọi đây là một pha thoát “pressing” đẳng cấp đến từ cầu thủ này.

Hakimi là cầu thủ châu Phi đang được trả lương cao thứ 6 hiện tại. Tại PSG, anh kiếm được khoảng 1 triệu USD mỗi tháng. Cầu thủ này chỉ giữ lại 20%. Toàn bộ số tiền còn lại đều được chuyển vào tài khoản của mẹ anh.

Còn vợ anh – Hiba là 1 diễn viên, người mẫu có thực lực và trước khi đến với Hakimi cô cũng đã sống cuộc sống của 1 ngôi sao. Hiện tài sản riêng của cô ước tính là khoảng 2 triệu đo.

Abouk có hơn 1,6 triệu người theo dõi trên Instagram và kiếm phần lớn tiền từ quan hệ đối tác thương hiệu và quảng cáo các sản phẩm nổi tiếng.

Cô cũng có nhiều dự án từ thiện khác nhau, tập trung vào việc thúc đẩy sức khỏe và phúc lợi của trẻ em.

Theo nguồn tin gần đây, không những Hiba không được chia tài sản sau ly hôn mà thậm chí cô có nguy cơ mất 1 nửa tài sản theo luật pháp quy định.

“Dù có chia ly, Hakimi vẫn lãi”, “Mang tiền về cho mẹ”, “Cầu thủ tỉnh đòn nhất năm, phòng ngự tốt phản công hay”, “Out trình, thoát pressing đẳng cấp”… vô số những lời khen ngợi dành cho chàng cầu thủ 24 tuổi. Họ cho rằng Hiba đào mỏ, tính toán chi ly vì nghĩ mình là “gà” ai ngờ là “thóc”.

Màn "thoát pressing đẳng cấp" hay thủ đoạn đê hèn của kẻ làm chồng? - Ảnh 3.

Hakimi - con trai ngoan của mẹ

Xin đừng tung hô một người chồng, người cha vô trách nhiệm

Chắc hẳn đa phần phụ nữ đều cảm thấy xót xa cho câu chuyện của cặp vợ chồng trai tài gái sắc ấy.

Một diễn viên, người mẫu đang đỉnh vinh quang nhưng chấp nhận lùi về chăm sóc gia đình, con cái. Thế nhưng “đen” cho cô ấy là lấy phải 1 người chồng ham chơi, chưa sẵn sàng cho việc làm trụ cột gia đình. Thậm chí, anh ta còn phòng thủ từ sân cỏ đến sân nhà.

Tại sao Hiba muốn ly hôn? - Vì cô muốn chồng dành nhiều thời gian cho gia đình và các con nhưng Hakimi lại thích những buổi tiệc tùng. Là bố của 2 đứa trẻ nhưng anh ta lại dính nghi án tấn công tình dục một phụ nữ khác ngay tại nhà riêng trong lúc vợ và các con đang đi du lịch.

Tại sao Hakimi lại được mệnh danh là “mamaboy”? - Vì anh là đứa con rất hiếu thảo nên ngay từ khi chưa kết hôn, mọi tài sản của Hakimi đều do mẹ anh - người đàn bà quyền lực đứng tên và quản lý.

Trong một bài phỏng vấn vào năm 2018, Hakimi chia sẻ cha anh từng bán hàng rong còn mẹ anh làm công việc quét dọn. Có lẽ chính vì thế mà chàng hậu vệ này luôn đặt mẹ lên trên mọi quyết định trong cuộc sống. Kể cả đến khi anh có vợ và 2 con thì thói quen này vẫn không đổi.

1 người hâm mộ để lại lời bình luận trên Instagram: "Tôi không hiểu tại sao hầu hết đàn ông lại vui mừng với câu chuyện này của Hakimi? Sự thật cay đắng nhưng cần phải nói ra. Nếu bạn không tin tưởng cô ấy thì đừng kết hôn, đơn giản như vậy. Hay bạn đang mong vợ mình sẽ đau khổ sau khi ly hôn?".

Tại sao khi phụ nữ đòi quyền lợi cho con mình lại là “đào mỏ”?

Nếu nói Hiba lấy Hakimi chỉ để đào mỏ thì chắc hẳn cô ấy không dại dột gì mà mới bước vào hôn nhân 2 năm đã muốn ly hôn. Ngay từ đầu, Hakimi đã mang 1 tâm thế phòng thủ dù sau này đã là cha của 2 đứa trẻ.

Màn "thoát pressing đẳng cấp" hay thủ đoạn đê hèn của kẻ làm chồng? - Ảnh 4.

Khi người ta lập gia đình để xây dựng, vun vén tổ ấm thì anh chàng này lại tiệc tùng, ham chơi, gánh nặng thì nhường vợ còn tiền lại nhờ mẹ giữ. Thử hỏi người đàn ông nào cũng “khôn ngoan”, tính toán như vậy thì phụ nữ ắt hẳn mù quáng vì tình yêu hết?

Việc phân chia tài sản luật pháp đã quy định rõ ràng: Tài sản làm ra trong hôn nhân là tài sản chung, chia đôi hay ít nhiều theo thỏa thuận hai bên. Người vợ muốn 50% là hoàn toàn chính đáng, tuân thủ luật pháp, đâu thể gọi là tham lam hay đào mỏ.

Nhưng “lối chơi” của cầu thủ này quả thật khiến người ta cạn lời. Chẳng biết Hakimi có “khôn” đến mức tạm quên số thu nhập khủng của mình mỗi tháng để cầm về nửa tài sản của vợ không nhưng 2 đứa con hẳn sẽ bất ngờ về cha nó lắm.

Đây cũng là bài học lớn cho rất nhiều phụ nữ. Những cặp vợ chồng độc lập về tài chính thường không quan tâm nhiều đến thu nhập, kinh tế của nhau sau kết hôn. Người ta nói, của chồng công vợ, dù hết tình cũng còn nghĩa, thế nên việc tính toán quá tâm cơ cuối cùng thiệt thòi nhất vẫn là con cái.

Bên cạnh đó, các cặp vợ chồng nên thiết lập thỏa thuận tiền hôn nhân để tránh những điều đáng tiếc hoặc tranh chấp xảy ra khi chẳng may không thể bước chung đường.

VV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm