Bốc thăm chia bảng Champions League: Man City lại rơi vào bảng 'tử thần'

28/08/2015 05:51 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ bốc thăm chia bảng UEFA Champions League diễn ra đêm qua đã kết thúc với những cảm xúc trái chiều của nhiều đội bóng lớn, đặc biệt là các đại diện của nước Anh.

Năm thứ 3 liên tiếp, Man City rơi vào bảng tử thần Champions League. Mùa giải này, họ nằm cùng bảng D với Á quân mùa trước - Juventus, ĐKVĐ Europa League – Sevilla và đại diện nước Đức là Borussia Monchengladbach. HLV Manuel Pellegrini lại một lần nữa phải đưa “cậu học sinh giỏi huyện” đi thi “cấp thành phố”.

Với những gì đã thể hiện ở mùa giải trước, Juve là một đối thủ không thể xem thường, được phỏng đoán là đối thủ chính cạnh tranh ngôi đầu bảng với City. Nhưng thực tế, cả 4 đội bóng này đều có cơ hội ngang nhau. Juve đã “thay máu” toàn bộ hàng công và đang gánh chịu rất nhiều nghi ngờ sau trận thua Udinese 0-1 ngay trên sân nhà trong ngày mở màn Serie A. Man City đã kịp đưa về những bản hợp đồng chất lượng để nâng tầm sức mạnh như Raheem Sterling, Nicolas Otamendi hay mới đây nhất là Kevin De Bruyne. Sevilla luôn khẳng định mình là đối thủ cực kỳ khó chơi ở đấu trường châu Âu trong khi Monchengladbach vẫn còn là ẩn số.

Những mùa gần đây, Man City đều lọt vào những bảng đấu cực kỳ khó chơi. Mùa giải trước, họ chung bảng với Bayern, Roma và CSKA Moskva. Hay như ở mùa 2012-2013, Man City cùng bảng với Dortmund, Real và Ajax - đây là mùa họ xếp bét bảng. Hai mùa gần nhất, City đều xếp nhì bảng để lọt vào vòng trong, và cả hai mùa đều dừng chân trước Barcelona ở vòng 1/8.

Trong khi đó, hàng xóm của City là Man United đã có thể mỉm cười khi trở lại vòng bảng Champions League sau 1 mùa vắng bóng và được chia vào bảng B với các đối thủ khá “nhẹ ký” là PSV Eindhoven (đội bóng cũ của ngôi sao Depay), CSKA Moskva và Á quân Bundesliga - Wolfsburg.

Ở vòng bảng Champions League mùa 2009-2010, Man United từng nằm cùng bảng với Wolfsburg. Ở trận lượt về trên đất Đức, Man United đã thắng 3-1 nhờ cú hat-trick của Michael Owen và đây chính là trận đấu hay nhất của cựu thần đồng người Anh trong màu áo “Quỷ đỏ”. Owen đã giải nghệ nhưng Wolfsburg cần phải đề phòng thần đồng khác của người Anh, Wayne Rooney, vốn vừa lập hat-trick vào lưới Club Brugge ở lượt về play-off.

Đại diện khác của nước Anh là Arsenal sẽ gặp lại đối thủ đầy duyên nợ Bayern Munich ở bảng F, cùng Olympiakos và Dinamo Zagreb. Các CĐV Arsenal hẳn vẫn chưa quên thất bại đau đớn 1-3 sau hai lượt trận trước Bayern ở vòng 1/8 mùa 2013-2014 hay trước đó nữa, đau đớn hơn nhiều: Arsenal hòa Bayern 3-3 cũng tại vòng 1/8 mùa 2012-2013, nhưng bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách.

Đội bóng Anh còn lại là Chelsea lại lọt vào một Bảng G khá dễ thở với các đối thủ Porto, Dynamo Kiev và Maccabi Tel-Aviv.

Bảng A năm nay chứng kiến màn hội ngộ giữa siêu sao Zlatan Ibrahimovic (PSG) với đội bóng cũ Malmo FF. Một ngày trước lễ bốc thăm, Zlatan đã lên tiếng chúc mừng Malmo lọt vào vòng bảng. Giới truyền thông lập tức đồn thổi tiền đạo người Thụy Điển có thể trở lại nơi anh khởi nghiệp (từ năm 1999 đến 2001) để kết thúc sự nghiệp. Cùng với sự góp mặt của á quân La Liga Real Madrid, đội còn lại là đại diện của Ukraina, Shakhar Donetsk.

Kết quả bốc thăm cụ thể:

Bảng A: Paris St-Germain, Real Madrid, Shakhar Donetsk, Malmo

Bảng B: PSV Eindhoven, Man United, CSKA Moskva, Wolfsburg

Bảng C: Benfica, Atletico Madrid, Galatasaray, Astrana

Bảng D: Juventus, Man City, Sevilla, Monchengladbach

Bảng E: Barcelona, Leverkusen, Roma, BATE

Bảng F: Bayern Munich, Arsenal, Olympiakos, Dinamo Zagreb

Bảng G: Chelsea, Porto, Dynamo Kiev, Maccabi Tel-Aviv

Bảng H: Zenit Saint Petersburg, Valencia, Lyon, Gent


Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm