Mục tiêu của Man United: Vì sao Otamendi có giá điên rồ 50 triệu euro?

17/07/2015 05:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Người đại diện của Nicolas Otamendi, Eugenio Lopez, dự kiến sẽ bay sang Anh để chuẩn bị cho thân chủ của ông rời Valencia, nhiều khả năng là tới Manchester United.

Otamendi đã được liên hệ với Old Trafford từ khi mùa giải vừa qua kết thúc, điều không hề khó hiểu. Anh là một trung vệ kỳ cựu, một tuyển thủ Argentina, người có thể mang tới sự ổn định, vững vàng và tố chất thủ lĩnh cho mọi hàng thủ.

Otamendi không phải là siêu sao

Về cơ bản đó là một cuộc thương lượng khá đơn giản. Otamendi có điều khoản giải phóng hợp đồng 50 triệu euro, và Valencia khẳng định sẽ không bán dưới cái giá đó. Nhưng Man United định giá anh thấp hơn nhiều và Otamendi đã định gây áp lực lên đội bóng của mình bằng cách vắng mặt không lý do trong các buổi tập để đòi ra đi.

Với giá phải chăng, trung vệ này sẽ là một chữ ký chất lượng và sau cơn cuồng mua sắm ở mùa Hè năm ngoái, Man United đã nhận ra họ phải chi tiêu khôn ngoan hơn. Ngay cả với sự giàu có, doanh thu thương mại và tổng doanh thu khổng lồ của Man United, không đội bóng nào sở hữu một nguồn lực vô hạn. Trong khi đội bóng áo đỏ có thể chi tiền mạnh tay hơn hầu hết đối thủ, họ vẫn phải cân nhắc rất cẩn thận.

Vụ Otamendi là điển hình cho việc Man United đang bị các đội bóng mục tiêu của họ ép giá ra sao. 18 tháng trước, tuyển thủ Argentina chuyển từ Porto tới Valencia với giá chỉ khoảng 12 triệu euro. Valencia chưa thể đăng ký anh vào danh sách thi đấu khi đó, nên họ cho mượn anh sang Atletico Mineiro trong 6 tháng. Mùa trước, anh chơi cực hay ở Mestalla, đá chính 35 trong 38 trận ở La Liga.

Ở mọi thị trường bình thường, không có lý do thực tế nào để giá trị của Otamendi tăng từ 12 lên 50 triệu euro sau 18 tháng. Anh sắp 26 tuổi khi rời Porto và giờ 27. Lớn hơn một tuổi không thể là lý do để anh tăng giá thêm hơn 300%. Liệu Otamendi có thể hiện sự tiến bộ vượt trội trong 12 trận chơi cho Atletico Mineiro hay 41 trận cho Valencia? Có thể ở một mức độ nào đó, nhưng nói chung qua tuổi 26 thì các cầu thủ không tiến bộ nhiều nữa.

Đơn giản là Man United bị ép giá

Liệu Otamendi có tăng giá vì anh đã chứng tỏ mình đủ sức chơi ở những giải đấu lớn và đẳng cấp như Liga? Có thể, nhưng cũng phải thấy rằng Valencia không đưa anh về từ một đội bóng vô danh ở Peru hay Albania. Otamendi là trụ cột của Porto (một ông lớn của châu Âu, theo đúng nghĩa của từ này) trong 3 mùa rưỡi. Anh đã vô địch Europa League, mùa nào cũng chơi ở Champions League, từng đối mặt với những tiền đạo của Barcelona và Paris St. Germain. Tóm lại, là một món hàng đã được kiểm chứng chất lượng đầy đủ. Cái giá 12 triệu euro có thể là hơi rẻ, nhưng chắc chắn không xa so với giá trị hợp lý của anh.

Tóm lại, Otamendi không khác nhiều so với khi anh rời Porto với giá 12 triệu euro vào tháng 1/2014. Điều đó có nghĩa: Hoặc giá mà Porto đã bán là quá rẻ, hoặc mức phí mà Valencia đang đòi Man United, 50 triệu euro, là quá cao. Kết hợp cả hai điều đó, chúng ta có thể có mức giá “hợp lý” cho Otamendi. Như thế, dễ hiểu tại sao Man United muốn hạ giá. Không ai thích bị mua hớ. Điều khó hiểu là khi Porto quyết định bán trung vệ của mình tháng 1/2014, Man United đã để mắt tới Otamendi rồi, và họ chắc chắn có thể trả cao hơn cái giá mà Valencia đã trả.

Giờ đây, họ đối mặt với cái giá khó tin, chỉ vì họ là Man United. Valencia biết đội bóng Anh đang cần một trung vệ giỏi, và đang ngồi trên một đống tiền. Nếu như Inter, Bayer Leverkusen hay Tottenham hỏi mua trung vệ người Argentina, Valencia hẳn đã không có thái độ trịch thượng như thế, và cái giá đề xuất của họ có lẽ chỉ là vào khoảng 20-30 triệu euro, dễ thương lượng hơn nhiều.

Giống như một đại gia đi xe BMW vào một khu du lịch chặt chém, Man United trên thị trường chuyển nhượng là món mồi ngon cho những đội bóng mà họ muốn mua cầu thủ.

T.T (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm