Hạ Arsenal, Man City vẫn bám đuổi M.U

14/01/2013 06:51 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City vẫn tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi kình địch M.U. Tối qua, nhà ĐKVĐ đã đánh bại đối thủ khó chịu Arsenal 2-0 ngay tại sân Emirates để duy trì khoảng cách 7 điểm với ngôi đầu.

Man City đã bước vào trận đấu này với sức ép không nhỏ khi bị M.U bỏ cách tới 10 điểm trên BXH. Áp lực ấy dường như còn nặng nề hơn sau khi Edin Dzeko đá hỏng quả phạt đền ở phút thứ 11. Cú sút của tiền đạo người Bosnia đã bị Szczesny dùng chân cản phá, và sau đó dội cột dọc nảy ra đúng vị trí của thủ thành này. Đó là một dấu hiệu khá đen đủi.



Man City vẫn nuôi hy vọng bám đuổi M.U - Ảnh: Getty

Nhưng việc Koscielny bị đuổi vì tình huống phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền ấy thì lại là một lợi thế thực sự đối với Man City. Tình thế nguy cấp buộc HLV Arsene Wenger phải rút Oxlade Chamberlain ra sân để nhường chỗ cho Mertesacker, và vì thế, sức tấn công của Arsenal cũng đuối hẳn. Phút thứ 21, Man City đã cụ thể hóa ưu thế hơn người của mình bằng bàn mở tỷ số. Xuất phát từ đường chuyền của Silva, Tevez đưa bóng xuống cho Milner, và "số 7" đã tung một cú dứt điểm hết sức hiểm hóc.

Song tình huống nhân đôi cách biệt của Man City 10 phút sau đó mới thực sự thể hiện sự áp đảo về quân số. Milner lại một lần nữa góp dấu giày khi cú căng ngang từ bên cánh phải của anh đã được Tevez băng vào đá nối. Szczesny chỉ kịp đẩy bóng ra, nhưng bóng đến ngay chân Dzeko trong tư thế không người kèm, và tiền đạo người Bosnia đã ghi một trong những bàn thắng dễ dàng nhất trong sự nghiệp của mình. Đó cũng là cách mà Dzeko chuộc lại lỗi lầm ở đầu trận đấu. Trước khi hiệp một kết thúc, đội khách còn suýt nâng tỷ số lên 3-0 khi cú đánh đầu của Javi Garcia đã hạ gục được Szczesny nhưng Wilshere đã có mặt để giải nguy.

Đến phút 75 của trận đấu, tỷ số về nhân sự mới được cân bằng khi đội trưởng Kompany bên phía Man City bị đuổi khỏi sân vì pha vào bóng bằng cả hai chân đối với Wilshere. Tình huống quay chậm cho thấy trung vệ người Bỉ đã cố gắng thu chân lại, nhưng rõ ràng nó không thể giúp anh tránh được tấm thẻ đỏ trực tiếp. Việc vắng Kompany ở thời điểm này sẽ là một khó khăn khá lớn với Man City bởi Kolo Toure đã trở về tham dự CAN 2013, nên Man City chỉ còn một cặp trung vệ thực thụ là Nastasic - Lescott. 

Cũng vì phải rút Tevez ra để tung Lescott vào nhằm bảo vệ thành quả, nên Man City cũng không ghi thêm bàn nào nữa. Vào đúng phút 89, chính Lescott là người đã giúp đội chủ nhà giữ sạch lưới khi có mặt kịp thời để cản phá cú sút của Theo Walcott ngay trên vạch vôi.

Ba điểm quan trọng này là một kết quả hết sức tích cực đối với Man City trong bối cảnh cuộc đua bước vào giai đoạn tăng tốc, song tấm thẻ đỏ của Kompany rõ ràng khiến Mancini hết sức đau đầu trong thời gian tới. 

Con số

37 Với thắng lợi đêm qua, Man City đã chấm dứt 37 năm không thắng trên sân của Arsenal

66 Đêm qua là trận thắng thứ 66 của Man City trong 68 trận họ dẫn đối phương hai bàn cách biệt. Hai trận còn lại, họ hòa.

4Edin Dzeko đã ghi 4 bàn trong 3 trận gần đây ra sân cho Manchester City

21 Sau 21 năm, Man City mới ghi được nhiều hơn một bàn trên sân của Arsenal, qua 17 lần làm khách, kể từ tháng 4/1991

Nhịp sống Premier League

Newcastle đạt thỏa thuận chiêu mộ Remy

Newcastle đã đạt được một thỏa thuận về cơ bản để chiêu mộ tiền đạo Loic Remy từ Marseille. Cầu thủ 26 tuổi đã có những liên hệ với một vài đội bóng ở Premier League, nhưng chủ tịch Marseille Vincent Labrune khẳng định "Chích chòe" đã ở rất gần với Remy. Labrune phát biểu trên đài phát thanh RMC Sport ở Pháp: "Đúng là chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về cơ bản với Newcastle, vì vậy CLB cho phép Remy đàm phán với họ. Phần còn lại thì chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi". Theo một số nguồn tin thì Remy đã bỏ buổi tập của Marseille chuẩn bị cho trận đấu với Sochaux để hoàn tất vụ chuyển nhượng đến sân St James' Park

Sao trẻ "khoe" sắp đến M.U trên Twitter

Wilfried Zaha dường như đã vô tình tiết lộ về cuộc chuyển nhượng đến M.U trên trang Twitter của mình. Anh viết: "Có vẻ như tôi đang trên đường đến đội bóng số 1 giải Ngoại hạng". Sau đó, Zaha đã xóa dòng tweet nói trên. Theo giới truyền thông Anh, cầu thủ chạy cánh của Crystal Palace đang sắp sửa hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 15 triệu bảng đến sân Old Trafford. Sir Alex Ferguson đã để mắt rất kĩ đến tài năng trẻ 20 tuổi người Anh đang đạt phong độ rất cao và việc hoàn thành vụ chuyển nhượng này dường như chỉ còn là vấn đề thời gian. M.U đang muốn bổ sung một cầu thủ chạy cánh chất lượng trong bối cảnh Valencia, Nani và Young đều đang sa sút.


Thanh Hoài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm