"Siêu Cavani" cho một Napoli anti-Juve

28/09/2012 14:27 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -...Ba bàn thắng của Cavani và Napoli leo lên đỉnh. Trong một đêm San Paolo bùng nổ, tiền đạo người Uruguay đã cho hàng nghìn người Napoli từ chối gia hạn mua vé cả mùa này một thông điệp: không có Lavezzi, Napoli không chết, vì vẫn còn Cavani.



Cavani lại lập hat-trick, lần thứ 6 của anh tại Serie A

Lẽ ra, số bàn thắng mà Cavani sút tung lưới Lazio trong trận đấu đáng nhớ ấy phải là 4, nhưng số 7 của Napoli đã đá bóng từ chấm 11 mét lên trời. Nhưng bàn thắng ấy xét cho cùng chỉ mang ý nghĩa về con số, và bản thân những con số mà Cavani tạo ra trong trận đấu với hiện tượng Lazio đã đem lại chiến thắng mà người ta đợi chờ. Trong mùa bóng đầu tiên không có Lavezzi, người Napoli không khỏi cảm thấy buồn. Chắc chắn họ thấy thiếu vắng những màn trình diễn đầy sáng tạo và cuốn hút của anh. Họ yêu anh ngay cả khi Napoli thất bại. Họ chỉ cần anh biểu diễn cho họ. Nhưng nỗi cô đơn ấy phải mất đi, bởi người Napoli phải hiểu rằng, khi đội bóng áo xanh nước biển đang chiến thắng, đang sánh vai với Juventus ở ngôi đầu của bảng xếp hạng, chiến thắng mới là điều quan trọng, dù là chiến thắng theo cách nào. Bây giờ, với Cavani là ngôi sao chói sáng (anh luôn như vậy, dù có Lavezzi hay không), Napoli không còn triển khai lối chơi hấp dẫn theo kiểu Nam Mỹ và tấn công mạnh mẽ như trước nữa. Đây là một Napoli khác, nhanh hơn, mạnh hơn, ít chạm và ít kĩ thuật hơn, chơi một thứ bóng đá thực dụng gần với phong cách bóng đá Italia trước kia.

Nhưng một nghịch lí thực sự đang diễn ra. Trong khi Napoli đang chơi một thứ bóng đá hiệu quả, thì những số liệu thống kê cho thấy điều hết sức trớ trêu: số lượng vé cả mùa được mua đã giảm gần một vạn so với mùa bóng trước, một con số đáng buồn và gây nản lòng, bởi thánh địa San Paolo thường có xấp xỉ 7 vạn người ngay cả trong những mùa giải mà Napoli chơi ở Serie C (hạng 3). Bây giờ, San Paolo đã hoang vắng hơn, bởi Lavezzi, người từng được coi là một Maradona mới, người có khả năng thu hút hàng vạn khán giả đến sân, đã rời nước Ý. Nhưng người ta tin rằng, họ sẽ trở lại các khán đài một khi Napoli vẫn đá tốt, vẫn chiến thắng, bằng một lối đá xù xì, thô ráp và điền kinh hơn mà Mazzarri đang áp dụng cho đội. Bởi bây giờ, sau khi Lavezzi ra đi, Cavani trở thành ngôi sao lớn nhất của đội. Người “anti-Juve” ấy mang trong mình chất Nam Mỹ, đang chơi cho Napoli, nơi trước kia Maradona đã khoác áo. Anh không có những phẩm chất kĩ thuật như số 10 Argentina, nhưng anh có sức mạnh, bản năng ghi bàn và đẳng cấp của một cầu thủ dội bom mà một nửa châu Âu thèm muốn. Bây giờ, các đội bóng thành Milano đã chiến thắng trở lại, nhưng phải lâu nữa mới là đối thủ của Juve. Roma vẫn chơi thứ bóng đá đẹp và không hiệu quả. Lazio đã thua hai trận liên tiếp. Sau 5 vòng đấu, Napoli đang trở thành đối thủ chính của Juve trong cuộc đua Scudetto. Không có gì ngạc nhiên khi Juve cũng thèm muốn Cavani và ông chủ De Laurentiis sẵn sàng rũ bỏ Lavezzi nhưng giữ thật chặt chân sút người Uruguay. Chính anh đã làm Serie A nóng lên bởi cuộc đua với Juve. Cuộc chiến ấy thực ra đã bắt đầu từ mùa hè qua.

Cám ơn “Edi bum bum” Cavani, vì anh đã không rời Italia, để rồi vẫn tiếp tục ghi tên mình vào bảng tên những cầu thủ lập công mỗi tuần, góp phần giúp cho niềm vui cho những người hâm mộ calcio không chết.

                                                                                                            Anh Ngọc
                                                                                    anhngoc@thethaovanhoa.vn
 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm