Man City chỉ sợ... CAN 2015

09/01/2015 06:34 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Các CĐV Manchester City sẽ hy vọng ĐT Bờ Biển Ngà bị loại sớm ở giải vô địch châu Phi vào tháng 1 này.

Wilfried Bony có thể đã chính thức là người của Manchester City khi bóng lăn ở Guinea Xích đạo, nhưng họ sẽ phải chờ đợi thêm mới có thể thấy anh ra sân tại Etihad. Sự sốt ruột càng thêm lớn khi CLB áo xanh đã chơi với đội hình không tiền đạo gần như trong suốt mùa Đông và chân sút tuyển thủ Bờ Biển Ngà là người ghi được nhiều bàn nhất ở Premier League trong năm 2014, ngay cả ở một Swansea thiếu một hàng tiền vệ hùng hậu như Man City.

HLV Manuel Pellegrini thật ra đã chào đón sự trở lại của Stevan Jovetic, nhưng ông tỏ ra thiếu tin tưởng ở chân sút người Montenegro rất hay chấn thương. Nhưng còn quan trọng hơn cả Bony, dẫu sao Man City cũng đã chơi khá thành công trong giai đoạn lễ mà không có anh, là sự vắng mặt của người đồng hương Yaya Toure.

Tiền vệ trung tâm người Bờ Biển Ngà từng vắng mặt vì lý do tương tự trước kia. Đầu năm 2012, khi The Citizens giành chức vô địch Premier League đầu tiên của họ, Yaya Toure vắng mặt 6 trận. Trong khoảng thời gian đó, Man City thua trận ở Goodison Park tại Premier League, thắng nhọc nhằn Wigan, Tottenham và Aston Villa, rồi bị Liverpool loại khỏi League Cup.

Một năm sau đó, chính vào lúc Yaya Toure vắng mặt mà hy vọng bảo vệ thành công chức vô địch Anh của Man City tiêu tan. Khi Bờ Biển Ngà vào tới tứ kết giải vô địch châu Phi 2013, Man City bị Liverpool và QPR cầm chân, những kết quả khiến họ để cho kình địch Manchester United vượt lên dẫn 9 điểm và không bao giờ đuổi kịp đối thủ nữa. Tệ hơn, Yaya Toure bị đẩy trở lại sân vội vàng ở trận gặp Southampton, chơi tệ hại và Man xanh hứng chịu thêm một thất bại nữa.

Tuy nhiên, phải thấy rằng nếu nhà ĐKVĐ Premier League muốn bảo vệ thành công danh hiệu của họ mùa này, Man City cần học cách vượt qua khi cầu thủ quan trọng nhất của họ vắng mặt trong một tháng. Vận rủi nằm ở chỗ những trận khó khăn nhất của Man City cũng có thể nằm trong giai đoạn đó, bao gồm một chuyến làm khách tới Stamford Bridge.

Ngay cả nếu Bờ Biển Ngà bị loại từ vòng bảng, Yaya Toure (và Bony) có lẽ chỉ trở lại được sau trận gặp Chelsea, diễn ra 3 ngày sau trận cuối cùng ở vòng bảng. Bài học từ thất bại dưới tay Southampton năm 2013 vẫn còn nguyên: Dục tốc bất đạt.

Khi quyết định đưa về Bony, những người phụ trách chính sách chuyển nhượng ở Man City, Txiki Begiristain và Ferran Soriano, hẳn đã cân nhắc kỹ lưỡng. 30 triệu bảng cho một tiền đạo 26 tuổi đã có kinh nghiệm ở Premier League không phải là quá đắt, nhất là khi anh sẽ mang tới hy vọng giúp CLB lần đầu bảo vệ thành công chức vô địch Anh (Bony cũng luôn chơi rất ấn tượng cho Swansea mỗi lần đối đầu Man City: 3 bàn trong 2 trận).

Bony, vì thế, không chỉ là một giải pháp ngắn hạn cho cơn bão chấn thương, anh sẽ còn ảnh hưởng tới Man City trong nhiều năm tới, bên cạnh những Jovetic và Sergio Aguero. Một hợp đồng lớn vào mùa Đông luôn chứa đựng rủi ro và không phải là điều Man City hay làm, nhưng Bony đã trở thành canh bạc mà BHL Etihad không thể không chơi, một ván bài lật ngửa.

T.Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm