David Silva: Người khổng lồ... bé nhỏ

10/09/2014 19:20 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Sở hữu một thân hình mảnh khảnh và nhỏ bé, nhưng trên sân cỏ, David Silva là một người khổng lồ thực sự ở khía cạnh tài năng.

Silva từng không có nhiều đất diễn ở đội tuyển TBN khi “thế lực Barca” với Xavi và Iniesta vẫn là những ông chủ nơi tuyến giữa. Nhưng vào thời điểm này, không ai còn có thể lấy chỗ của Silva được nữa. Màn trình diễn chói sáng trước Macedonia trong trận mở màn vòng loại EURO 2016 có lẽ chỉ là sự khởi đầu của tiền vệ nhỏ con này, trong quá trình xác lập vị trí không thể thay thế của anh ở “La Roja”.  

Cuộc sống mới của “Chino”

HLV Vicente Del Bosque đã khẳng định trước khi TBN bước vào chiến dịch vòng loại EURO 2016 rằng đừng ai chờ đợi vào một cuộc cách mạng ở “La Roja”, bất chấp việc họ vừa trải qua một kỳ World Cup thảm hại và đã chia tay 3 công thần kỳ cựu là Xavi Hernandez, Xabi Alonso và David Villa. HLV Del Bosque đã giữ lời khi đội hình xuất phát trong trận đấu chính thức đầu tiên của TBN sau World Cup 2014 có số lần khoác áo đội tuyển trung bình là 60. Bảy người trong số đó đã góp mặt ở World Cup 2010 và 8 từng chinh chiến ở EURO 2012.

Tuy nhiên, độ tuổi trung bình của họ cũng chỉ là 26,8 bởi phần lớn các trụ cột của TBN mới từ 26 tới 28 tuổi như Sergio Ramos (122 lần khoác áo đội tuyển), Cesc Fabregas (93), Silva (85), Sergio Busquets (70) và Pedro Rodriguez (43). Trong số những “cựu binh” này, Silva chính là người có ảnh hưởng lớn nhất lên TBN ở trận đấu với Macedonia. Anh khiến đối phương phải phạm lỗi, tạo điều kiện cho Ramos mở tỷ số trên chấm 11m rồi sau đó đích thân nâng tỷ số lên 4-1. Tiền vệ của Man City kết thúc một ngày thi đấu chói sáng bằng pha dọn cỗ để Pedro ấn định chiến thắng 5-1 cho TBN.

Bàn thắng của Silva vào lưới Macedonia đã lột tả hết phẩm chất của tiền vệ nhỏ con này: phối hợp một hai với Jordi Alba, đẩy bóng thêm một nhịp rồi sút chéo góc qua chân hậu vệ vào góc xa, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá. Trong một pha bóng như thế này, chỉ những cầu thủ thật sự tự tin vào kỹ thuật cá nhân của mình mới dám dứt điểm. Silva là một người như vậy.

“Tất nhiên Silva là một trong những cầu thủ nổi bật nhất trong trận đấu này. Đó là nhờ sự tự do mà anh ấy có. Silva đã thành công trong việc kết nối với các cầu thủ tấn công. Anh ấy có thừa kỹ thuật cá nhân để phá vỡ kết cấu phòng ngự của đối phương”, HLV Del Bosque ca ngợi Silva sau trận đấu.

Cảm hứng mới của TBN

Rất nhiều CĐV TBN hẳn còn nhớ như in khoảnh khắc Silva bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngon ăn ở trận thua Hà Lan 1-5 tại vòng bảng World Cup 2014 khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về “La Roja”. Nếu đó là một bàn thắng, chưa chắc TBN đã thảm bại và phải sớm xách vali về nước ngay từ vòng bảng.

Tiền vệ của Man City là một trong những cái tên gây thất vọng nhất của “La Roja” ở Brazil, nhưng bây giờ là một cuộc sống mới của Silva, mà phong độ chói sáng trước Macedonia là minh chứng.

Silva đã có thâm niên 8 năm khoác áo đội tuyển TBN với 85 lần ra sân. Tuy nhiên, anh gần như chưa bao giờ được coi là trụ cột không thể thay thế ở “La Roja” một khi đội tuyển có sự hiện diện của Xavi, Alonso, hay Iniesta. Silva là một tiền vệ tài năng và có lối chơi hoàn toàn phù hợp với “La Roja”, nhưng khi mà ảnh hưởng của Barca lên TBN quá lớn, “Chino” chỉ có một vai trò rất hạn chế. Phải tới khi Xavi và Alonso chia tay TBN trong khi Iniesta có phần sa sút, Silva mới nổi lên như là trụ cột quan trọng bậc nhất ở tuyến giữa.

Một yếu tố khác giúp Silva ghi điểm trong mắt HLV Del Bosque là khả năng ghi bàn. Sau 85 trận đá cho TBN, tiền vệ nhỏ con này đã ghi 21 bàn, và nếu không tính các tiền đạo, Silva chính là chân sút xuất sắc thứ hai trong lịch sử “La Roja”, chỉ sau Fernando Hierro (29 bàn).

Quá trình chuyển giao thế hệ của TBN vẫn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thế hệ cựu binh, mà Silva là cái tên được kỳ vọng nhất.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm