Malaysia vs Việt Nam: Vẫn là... 0-3

28/12/2022 08:56 GMT+7 | AFF Cup 2022

Ngày 12/12/2020, Quang Hải là người mở điểm, cũng là trận đấu ở Bishan. Sau đó đến lượt Công Phượng và Hoàng Đức chốt sổ. AFF Cup 2020 và 2 năm sau, lịch sử lại lặp lại. Malaysia một lần nữa để thua Việt Nam 0-3 và Hoàng Đức vẫn là người chốt đơn.

20 năm đổ về trước, nỗi ám ảnh về những trận thua trắng của Việt Nam mỗi khi đối đầu với Thái Lan là có thật. Ngay cả khi chúng ta từng thắng Thái Lan 3-0 trong trận bán kết Tiger Cup 98 ở Hàng Đẫy, thì nỗi sợ này vẫn không thể xóa bỏ. Giải đấu trên sân nhà năm ấy là một vết nhơ của bóng đá Đông Nam Á, mà không ai muốn nhắc lại.

Bóng đá Việt Nam đã được nâng cấp rất nhiều, trong 20 năm qua. Malaysia từng là đối thủ kị giơ của Việt Nam, thì bây giờ, đã như vật trong túi. Họ, cũng giống như chúng ta 20 năm trước, thường bị tâm lý trước mỗi cuộc đụng độ với Thái Lan. Họ sợ thua trắng trước Việt Nam.

Trận đấu hôm qua ở Mỹ Đình quá dễ chơi với đội chủ nhà, ngay cả khi Văn Toàn nhận thẻ đỏ ở phút 34 và chúng ta phải chơi thiếu người. Đừng thắc mắc về chiếc thẻ đỏ của Toàn, thậm chí, Văn Hậu cũng xứng đáng phải nhận thẻ đỏ, khi hơn một lần đưa cùi chỏ vào mặt và ngực đối thủ ở trận này.

Sự việc - Ý kiến: Vẫn là... 0-3 - Ảnh 1.

Đội tuyển Malaysia đã tự tay tước bỏ lợi thế hơn người của mình với chiếc thẻ đỏ của hậu vệ Azam Azimi. Ảnh: Hoàng Linh

Thế trận thuộc về chúng ra, trước và sau tấm thẻ đỏ của Toàn và bàn thắng chỉ là sớm muộn. Thực tế, Malaysia chỉ đứng vững được 28 phút, trước khi bị Tiến Linh xé rách mành lưới. Nhưng, những diễn biến hiệp 2 mới thật sự đáng bàn.

Malaysia sau chiếc thẻ đỏ chủ xin thì họ cũng chủ thua luôn. Việc Quế Ngọc Hải và Hoàng Đức chỉ ghi thêm 2 bàn thắng nữa cho chủ nhà là hơi ít, khi người Mã chủ động mở toang cánh cửa vào cầu môn, với chỉ số lượng rất hạn chế cầu thủ phòng ngự tham gia. Bóng đá vùng trũng thật là ám ảnh. 

24 năm trước, cầu thủ Indonesia chủ động sút bóng vào lưới nhà tại Thống Nhất, đẩy Thái Lan ra Hàng Đẫy gặp Việt Nam và cái lưng của Sasi Kumar. Với chừng ấy năm trôi qua, nỗi ám ảnh hay bóng ma tiêu cực vẫn ở đó, không mất đi. Thực ra, nó chỉ chuyển từ trạng thái này qua phương pháp khác mà thôi.

Nỗi ám ảnh trở về. Và quan trọng, Việt Nam lại nắm ngôi đầu, giành quyền tự quyết chiếc vé chơi bán kết ở bảng B. Chúc mừng chúng ta! 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm