19h00 ngày 7/12, Malaysia - Việt Nam: Bay qua 'chảo lửa'

07/12/2014 06:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chơi bóng trên một sân vận động với 8 vạn chỗ ngồi trong bối cảnh sức ép của những kỳ vọng đã trở lại cũng như áp lực từ khán giả, đội tuyển Việt Nam sẽ phải cất mình bay qua một “chảo lửa” ở Malaysia trước khi trở về với Mỹ Đình giá lạnh, nhưng quen thuộc.

Sự dữ dằn của CĐV Malaysia

Cuối tháng trước, Bộ trưởng Thể thao Malaysia, ông Khairy Jamaluddin đã tỏ ra rất giận dữ trên báo chí khi nói về cách các nhà chức trách Singapore “đối xử” với các CĐV Malaysia lặn lội sang Singapore cổ vũ cho đội Mã trong trận gặp Myanmar.

Ông cáo buộc rằng một số CĐV Malaysia đã bị làm khó khi làm thủ tục nhập cảnh, và dẫn ra rằng số CĐV Myanmar có mặt trên sân Jalan Besar ngày hôm đó đông hơn CĐV Mã nhiều lần. LĐBĐ Singapore (FAS) cho biết mỗi nước chỉ được phát 1500 vé cho trận đấu tại Jalan Besar, nhưng cũng chỉ có 700 vé đến được tay các CĐV Malaysia.

Đó có thể là biểu hiện của sự mất lòng tin: Các CĐV Malaysia đã từng nhiều lần đụng độ với cảnh sát Singapore trong những lần gặp gỡ trước đây của hai đội, và luôn tỏ ra rất hiếu chiến. Trên một blog cách đây nửa năm, một CĐV gốc Malaysia đang làm việc tại Singapore có tên Fazlee Kader thậm chí chỉ trích rằng các CĐV Mã thường 'cư xử như dã thú'.

Một người bạn của tôi sinh sống và làm việc 4 năm ở Malaysia khuyên rằng 'nếu kết quả có lợi cho Việt Nam, các anh nên 'rút êm' khỏi sân cho an toàn'. Cô đã từng chứng kiến các CĐV Malaysia hung hăng và ẩu đả với nhau trên đường phố như thế nào.

Dự kiến sẽ chỉ có vài nghìn CĐV Việt Nam lọt thỏm trên khán đài Shah Alam tối nay, trong khi SVĐ này có thể chứa đến 8 vạn người. Phía trước đội tuyển Việt Nam là một thử thách thật sự: Bay qua “chảo lửa” Shah Alam.


Bóng đá là một cuộc chơi dễ bị ảnh hưởng bởi những chi tiết nhỏ: Trong những tình huống đặc biệt, chỉ thiếu 1% tập trung là có thể dẫn đến thất bại. Và càng đáng sợ hơn, khi biết rằng một kết quả có lợi có thể dẫn đến những hệ lụy khôn lường từ các khán đài.

“Bí ẩn” của ông Miura

HLV Toshiya Miura đã im lặng với cánh báo chí từ sau khi đội tuyển Việt Nam giành quyền vào bán kết. Ngay cả với những phóng viên cố đuổi theo ông để hỏi với vài câu sau mỗi buổi tập, HLV người Nhật Bản cũng ngó lơ, và cố gắng lắm, ông mới tiết lộ rằng “tôi có lý do để im lặng, nhưng đây chưa phải lúc để tiết lộ”.

Theo chuyên gia môi giới người Nhật Bản Takeshi Okada, thì HLV Miura đặc biệt xuất sắc ở hai điểm: 1) Dẫn dắt các đội bóng nhỏ; 2) Phát hiện các cầu thủ trẻ (thủ môn số một của đội tuyển Nhật Bản hiện tại, Eiji Kawashima, là một cầu thủ được Miura phát hiện tài năng).

Nhưng một sân đấu với 8 vạn người sôi sục cũng là điều mà ông Miura chưa bao giờ được trải nghiệm. Trong tất cả các CLB mà HLV người Nhật Bản từng dẫn dắt, không đội nào sở hữu một SVĐ có thể chứa quá 4 vạn người. HLV Henrique Calisto đã từng phân tích rằng khi sân đấu ồn quá mức cho phép, thì mọi chỉ đạo giữa trận là vô nghĩa. Khoảng thời gian có ích chỉ là đầu trận và đặc biệt quan trọng là giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Nếu như năng lực chuyên môn và cách dùng người tinh tế của ông Miura là những điều đã được kiểm chứng sau vòng bảng, thì khả năng đối chọi với sức ép và ứng phó trong điều kiện tâm lý bị “tra tấn” vẫn còn là dấu hỏi. Ông sẽ phải đứng vững, trước khi giúp các học trò không bị biển người ấy nuốt chửng.

Đội tuyển Việt Nam bước vào AFF Suzuki Cup trong sự thờ ơ và nghi ngờ, nhưng điều tích cực là họ chưa phải hứng chịu quá nhiều sức ép. Vòng bán kết đã lại kéo một hàng người xếp rắn rồng mua vé ngoài cổng SVĐ quốc gia Mỹ Đình và từ bây giờ, hàng vạn con mắt dõi theo từng bước chân của họ.

Shah Alam sẽ còn khuếch đại cái cảm giác nghẹt thở ấy lên nhiều lần. Và sau bài kiểm tra đặc biệt tại Malaysia, chúng ta sẽ nhìn thấy được rõ ràng rằng đội tuyển Việt Nam thực sự đang đứng ở đâu.

Dự đoán: 1-1

“Không thể để Thành Lương dứt điểm trong vòng 30 thước”

Phút thứ 16, Phạm Thành Lương nhận bóng, ngoặt và sau đó tung ra cú dứt điểm hạ thủ môn Helmi Elias đem về bàn mở tỷ số cho Việt Nam trong trận đấu thuộc khuôn khổ bảng B AFF Cup 2008, giải đấu sau đó đã chứng kiến Việt Nam đăng quang. Thành Lương khi ấy mới 19 tuổi, nhưng theo ESPN nhận xét, thì “anh đã cho thấy tố chất từ cái chân trái của mình là thứ vũ khí nguy hiểm như thế nào”. Sau 5 năm, tiền vệ của Hà Nội T&T đã trưởng thành thực sự với 58 lần khoác áo ĐTQG và là một trong mũi tấn công quan trọng nhất của Việt Nam.

Tờ Star của Malaysia cũng nhận định rằng Thành Lương sẽ là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía Việt Nam, và 'mách nước' rằng để hạn chế khoảng trống lẫn thời gian tung ra những đường chuyền của Thành Lương, thì các tiền vệ của Malaysia như Safig hay Robbat sẽ phải tích cực áp sát và không cho phép Thành Lương dứt điểm chân trái từ “bất cứ đâu trong phạm vi 30 thước đổ lại”.


Phạm An (từ Selangor, Malaysia)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm