Bundesliga: Lại có nguy cơ Bayern Munich độc diễn

26/09/2015 07:02 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Sân khấu túc cầu nước Đức đã chứng kiến hai ngày giữa tuần đầy biến động. Ở đó, trong khi các nhà đương kim vô địch tiếp tục thể hiện sức mạnh khủng khiếp thì ứng cử viên thách thức hàng đầu lại chùn bước...

Cụ thể hơn, Bayern Munich đã đè bẹp á quân mùa trước - Wolfsburg - với tỉ số đậm đà 5-1. Cách họ chiến thắng cũng thật đặc biệt: cả 5 bàn đều được ghi bởi một cái tên duy nhất, Robert Lewandowski. Anh vào sân từ băng ghế dự bị và ấn định kết quả trận đấu trong vòng 9 phút, từ 51 đến 60.

Đội nào? Hay không đội nào...

Ngay trước khi vòng đấu thứ 6 của Bundesliga diễn ra giữa tuần qua, Pierre-Emerick Aubameyang đã khảng khái lên tiếng: “Năm nay Bayern sẽ không vô địch”. Chân sút người Gabon đang có phong độ rất cao, có thể coi như hình ảnh đại diện của một Borussia Dortmund đang tái sinh. Anh cho rằng chính anh và các đồng đội sẽ là tác nhân khiến Bayern không thể tiếp tục kéo dài những năm tháng “vô đối” tại Đức.

Nhưng Aubameyang nào có ngờ rằng, mọi sự tự tin đều có thể dẫn đến chủ quan. Lewandowski ghi 5 bàn, đưa Bayern tạm lên dẫn trước sau loạt trận rạng sáng thứ Tư (giờ Việt Nam). Báo chí Đức lập tức đồng loạt khẳng định: “Bayern không thể bị cản lại”. Dường như đó là một lời cảnh báo mà đội bóng cũ của Lewy không tài nào nhận ra.

Aubameyang đâu có ngờ rằng trong một ngày anh thi đấu rất hay, Dortmund lại bất ngờ bị cầm hòa 1-1 trước Hoffenheim. Cần nhấn mạnh rằng đội chủ sân Rhein-Neckar đang có phong độ cực kỳ tồi. Suốt 5 trận trước khi đối mặt Dortmund, họ chưa hề giành được chiến thắng nào, thua tới 4 trận.

Borussia Dortmund đã chính thức bị Bayern Munich chiếm ngôi sau vòng 6. Aubameyang hoàn toàn im lặng sau trận đấu. Sự hồi sinh mạnh mẽ của họ đã bị chặn đứng trong hoàn cảnh không hề lạc quan chút nào.

Câu hỏi “đội nào sẽ cản bước Bayern?” rồi sẽ lại được đặt ra. Không loại trừ khả năng câu trả lời vẫn sẽ là “chẳng đội nào cả”. Xin lỗi Aubameyang!

Hình thành nhóm đua vé Champions League

Một điểm đáng chú ý là chỉ sau 6 vòng, đã xuất hiện những gương mặt nhất định đáng được coi là ứng cử viên quan trọng cho 2 suất dự Champions League mùa tới.

Dĩ nhiên, trước hết sẽ là Dortmund. Họ đã gây thất vọng khi không thể thắng Hoffenheim, nhưng vẫn mang dáng dấp của binh đoàn áo vàng mạnh mẽ trong những năm đầu thập niên 2010.

Schalke 04 là cái tên đáng kể tiếp theo. Mất đi “nhạc trưởng” Julian Draxler nhưng xem ra Schalke không hề yếu đi chút nào. Những cái tên như Eric-Maxim Choupo-Moting, Johannes Geis, Leroy Sane đang thực sự gây ấn tượng. Lão tướng Klaas-Jan Hunterlaar vẫn rất đáng tin cậy. 13 điểm sau 6 vòng là thành tích không tồi chút nào, nếu xét phong độ của Schalke mùa giải trước.

Thua đậm Bayern nhưng Wolfsburg nhìn chung vẫn thể hiện một trình độ đáng nể. Cần khẳng định rằng, trước khi Lewandowski tỏa sáng rực rỡ, họ thậm chí đã có những khoảng thời gian làm chủ cuộc chơi ngay trên sân Allianz Arena. Draxler đang hòa nhập rất nhanh, trong khi đó Max Kruse đang dần chứng minh anh có thể trở thành bản hợp đồng ấn tượng bậc nhất mùa này.

Với Hertha Berlin và Hamburg, dù đang chiếm các vị trí thứ 5 và thứ 6 nhưng họ vẫn mang dáng dấp của những đội bóng “ngựa ô”, bất chợp nổi lên thay vì ổn định tiến tới. Cơ hội để Bayer Leverkusen, Borussia Moenchengladbach trở lại vì vậy là vẫn còn, bất chấp việc đã chơi không thể đáng thất vọng hơn trong những ngày qua.

Tóm lại, Bundesliga hứa hẹn vẫn sẽ vô cùng hấp dẫn và tràn ngập bất ngờ. Nhưng những bất ngờ ấy có thể sẽ chẳng bao giờ liên quan đến ngôi vô địch, ít nhất trong mùa này...

18 Bayern Munich đã giành trọn vẹn 18/18 điểm sau 6 vòng đầu tiên để đứng đầu giải đấu một cách thuyết phục.

6 Pierre-Emerick Aubameyang đã lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong cả 6 vòng mở màn của giải. Anh đã có tổng cộng 7 pha lập công.

102 Với trung bình 102 đường chuyền mỗi trận, Granit Xhaka đang là tiền vệ chuyền bóng nhiều nhất Bundesliga.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm