Mải theo đuổi Mount, MU quên mất ưu tiên số một của mình

27/06/2023 19:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

MU đang săn lùng một tiền vệ khi cố gắng ký hợp đồng với Mason Mount của Chelsea nhưng lại có nguy cơ quên mất ưu tiên số một của mình.

MU mải mê theo đuổi Mason Mount

Mùa hè của MU có vẻ đã khởi đầu thuận lợi nhưng giờ đang bắt đầu chững lại. Vẫn còn rất nhiều thời gian trước khi kỳ chuyển nhượng diễn ra, vì vậy MU không cần quá ráo riết để săn lùng mục tiêu hàng tiền vệ mà quên mất ưu tiên hàng đầu của mình. HLV Ten Hag đã có một khởi đầu tuyệt vời trong mùa giải đầu tiên nhưng ông muốn cải thiện đội hình của mình một cách nghiêm túc để đưa họ lên một tầm cao mới và cạnh tranh chức vô địch với Man City.

Mải theo đuổi Mount, MU quên mất ưu tiên số một của mình - Ảnh 2.

Ten Hag muốn cải thiện đội hình của mình một cách nghiêm túc và cẩn trọng để cạnh tranh ngôi vương với Man City

Điều này tiêu tốn rất nhiều công sức. Không chỉ việc có một số cầu thủ không đủ giỏi cần phải ra đi mà còn cần phải đưa về những sự thay thế chất lượng. Khi tháng 7 đến gần, chỉ có ba cầu thủ (hai người hết hợp đồng) ra đi và không ai được ký hợp đồng.

Hàng tiền vệ một lần nữa là vị trí quan tâm hàng đầu của HLV người Hà Lan. Ông đã chiêu mộ Christian Eriksen và Casemiro vào mùa hè năm ngoái và bộ đôi này là động lực thúc đẩy sự cải thiện đáng kể của Quỷ đỏ. Nhưng cả hai đều ở độ tuổi 30 và đã bỏ lỡ phần lớn thời gian của mùa giải vì chấn thương hoặc án treo giò.

Chưa nói đến việc thiếu vắng tới hai trụ cột ở hàng tiền vệ, sự sụt giảm chất lượng khi chỉ một người trong số này không sẵn sàng là rất rõ ràng. Fred, Scott McTominay và Donny van de Beek chưa đáp ứng được kỳ vọng hay nhu cầu của Ten Hag về một tiền vệ có năng khiếu kỹ thuật và sẽ không ngạc nhiên nếu bất kỳ ai trong số họ ra đi.

Đó là lúc Mason Mount được chú ý. Ngôi sao của Chelsea là một cầu thủ điều bóng đẳng cấp và ở tuổi 24, anh có đủ năng lượng và thể lực để thi đấu trong một mùa giải đầy mệt mỏi và hạ thấp độ tuổi trung bình của đội bóng.

Mải theo đuổi Mount, MU quên mất ưu tiên số một của mình - Ảnh 3.

MU liên tục bị Chelsea ép giá khi The Blues đã từ chối 3 lời đề nghị từ Quỷ đỏ cho Mason Mount

Khi hợp đồng của Mount tại Stamford Bridge bước vào năm cuối cùng và hai bên rơi vào bế tắc về các điều khoản mới, tiền vệ người Anh sẽ có mặt vào mùa hè này và MU đã nhanh chóng đồng ý với các điều khoản cá nhân. Có vẻ như thỏa thuận sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng để bắt đầu mùa hè mới nhưng giờ đây đã bị sa lầy trong vũng bùn.

Chelsea đã từ chối ba lời đề nghị từ đội bóng chủ sân Old Trafford về các khoản phí trả trước với các tiện ích bổ sung trị giá trong khoảng 40 triệu bảng, 50 triệu bảng và 55 triệu bảng và đang giữ mức phí tổng thể là 65 triệu bảng. Quỷ đỏ hiện đang ngày càng thất vọng với các đối thủ Premier League và đã bắt đầu xem xét các giải pháp thay thế.

Moises Caicedo của Brighton được quan tâm ngay cả khi cầu thủ này có giá ít nhất 80 triệu bảng và Adrien Rabiot là một lựa chọn sau khi anh được giải phóng khỏi Juventus. Lời đề nghị dành cho Mount vẫn còn nhưng MU không có vẻ như họ sẽ sớm giải quyết việc ký hợp đồng với tiền vệ của mình.

Mải theo đuổi Mount, MU quên mất ưu tiên số một của mình - Ảnh 4.

MU có động thái tiếp cận Rabiot trong mùa hè thứ hai liên tiếp

MU có nguy cơ 'lãng quên' ưu tiên hàng đầu của mình

Điều này đã gây ra một mối lo. Cách làm việc kém chất lượng của câu lạc bộ trong các kỳ chuyển nhượng trong thập kỷ qua đã khiến họ phải đối mặt với việc tăng giá ngay từ đầu. Với tất cả sự tập trung vào một tiền vệ, ưu tiên hàng đầu của mùa hè dường như đã giảm xuống.

Cách đây không lâu, MU đang rất cần một tiền đạo mới. Sự tiến bộ đạt được ở mùa giải trước càng trở nên ấn tượng hơn bởi thực tế là Ten Hag đang làm việc mà không có một thủ lĩnh chất lượng. Cristiano Ronaldo không phù hợp với phong cách chơi của HLV người Hà Lan, Anthony Martial phải ngồi ngoài phần lớn thời gian trong màu giải và Wout Weghorst chơi không đủ tốt.

Mải theo đuổi Mount, MU quên mất ưu tiên số một của mình - Ảnh 5.

MU cần giảm gánh nặng trên hàng công đối với Rashford khi anh là tiền đạo duy nhất đáp ứng được yêu cầu của Ten Hag trong mùa giải vừa qua

Nếu không có sự trở lại của Marcus Rashford, Quỷ đỏ có thể không ở vị trí tốt như vậy. Nhưng MU cần phải giảm bớt gánh nặng trên vai của tiền đạo người Anh. Chỉ có Aston Villa và Fulham ghi được ít bàn thắng hơn trong số các đội lọt vào top 10 so với con số 58 ít ỏi của họ.

Tham vọng đã được nâng cao. Harry Kane được coi là mục tiêu hàng đầu của Quỷ đỏ và anh sẽ là một bản hợp đồng hoàn hảo. Với ít nhất 20 bàn thắng trong 9 mùa giải liên tiếp gần nhất và 30 bàn thắng trong 4 mùa giải đó, Kane sẽ mang đến nguồn bàn thắng đảm bảo mà MU đã thiếu trong nhiều năm. Nhưng giấc mơ đó đã bị từ bỏ.

Mải theo đuổi Mount, MU quên mất ưu tiên số một của mình - Ảnh 6.

Harry Kane - mục tiêu hàng đầu của Quỷ đỏ dần bị lãng quên khi MU mải mê theo đuổi Mason Mount

Dù đội trưởng tuyển Anh cũng đang trong năm cuối cùng của hợp đồng nhưng Tottenham không muốn để bùa hộ mệnh của họ ra đi, đặc biệt là với một đối thủ trực tiếp. Các phương án thay thế hiện đang được cân nhắc. MU đã chuẩn bị cho kết quả này và soạn thảo một danh sách rút gọn nhưng vẫn chưa có nhiều tiến triển.

Ten Hag đã đàm phán với Rasmus Hojlund nhưng Atalanta được cho là đã tăng giá và không có động thái nào về những cái tên như Victor Osimhen, Goncalo Ramos, Randal Muani hay Mohammed Kudus. Vấn đề càng để lâu thì càng khó khắc phục vì giá cả tiếp tục tăng khi hết thời gian. 

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm