29/08/2018 17:08 GMT+7 | Các ĐTQG
(Thethaovanhoa.vn) - Son Heung Min tham dự ASIAD 2018 với mục tiêu chính yếu là giành HCV để được miễn nghĩa vụ quân sự nhưng rất có thể giấc mơ của Son Heung Min sẽ bị tan vỡ vì chính tiền đạo này.
* Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc TẠI ĐÂY:
Mặc dù đeo băng đội trưởng U23 Hàn Quốc tại ASIAD 2018 nhưng vai trò thủ lĩnh của Son Heung Min lại không thể hiện quá rõ nét, đặc biệt là ở trận tứ kết với U23 Uzbekistan, khi mà Hwang Ui Jo (lập hattrick) và Hwang He Chan (thực hiện quả 11m ở phút 117 để ấn định chiến thắng 4-3 cho U23 Hàn Quốc) mới là những người hùng, còn dấu ấn đáng chú ý nhất mà Son Heung Min để lại ở trận này lại là hình ảnh tiền đạo đang khoác áo Tottenham ôm mặt, quay lưng lại khung thành U23 Uzbekistan trong lúc Hwang He Chan sút phạt 11m.
Không những thế, khi U23 Hàn Quốc để U23 Uzbekistan gỡ hoà 2-2 rồi nâng tỷ số lên 3-2, Son Heung Min đã chạy một mạch từ trên lao xuống để trách móc các đồng đội, bởi nếu U23 Hàn Quốc bại trận thì đồng nghĩa với việc Son Heung Min tan vỡ giấc mộng được miễn nghĩa vụ quân sự.
Khao khát chiến thắng như vậy nhưng ở những thời điểm mà U23 Hàn Quốc cần tới sự lên tiếng của Son Heung Min thì tiền đạo này lại im lặng, và kể từ đầu giải cho tới nay Son Heung Min mới chỉ có duy nhất 1 bàn thắng.
Tuy nhiên, thái độ cư xử trên sân cũng như ngoài đời của Son Heung Min lại không tương xứng với đóng góp của tiền đạo này trên sân cỏ. Với vị thế ngôi sao hàng đầu ở giải Ngoại hạng Anh, Son Heung Min tỏ ra khá tách biệt với các đồng đội trẻ tuổi ở U23 Hàn Quốc, và nhiều lúc có cảm giác như tiền đạo này cũng không được lòng đồng đội.
Nói cách khác, bầu không khí ở U23 Hàn Quốc không thực sự thuận hoà và êm ấm như lẽ ra cần phải như thế, và nguyên nhân có lẽ là vì động cơ của tất cả các cầu thủ U23 Hàn Quốc không phải như một, chẳng hạn trong khi số đông còn lại chiến đấu vì niềm tự hào màu cờ sắc áo thì Son Heung Min lại chỉ quan tâm tới một điều duy nhất là đoạt HCV để được miễn nghĩa vụ quân sự, qua đó tiếp tục sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình.
Với cảnh "đồng sàng dị mộng" như thế, sẽ không ngạc nhiên nếu như Son Heung Min cùng U23 Hàn Quốc bại trận trước U23 Việt Nam ở trận đấu chiều nay.
Bài và ảnh: Huy Anh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất