Người Hà Nội nhộn nhịp sắm Tết Táo Quân

24/01/2011 12:39 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(TT&VH Online) -  Chỉ còn 2 ngày nữa là tới lễ tiễn ông Táo về trời (23 tháng Chạp) Ngày ông Táo về chầu trời được xem như ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán.  Sau khi tiễn đưa Táo quân, mọi người bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, lau chùi đồ cúng ông bà tổ tiên, treo tranh, câu đối và cắm hoa ở những nơi trang trọng để chuẩn bị đón Tết.


TT&VH Online ghi lại những hình ảnh chuẩn bị trước lễ tiễn ông Táo của người dân Hà Nội:
 

Phố Hàng Mã (Hà Nội) nơi được coi là "thủ phủ" buôn bán các mặt hàng dành cho người cõi âm đã khởi động từ nhiều ngày nay. Các mặt hàng cúng lễ được bày bán đỏ rực cả góc phố.


Thị trường hàng hóa dành cho người cõi âm xuất hiện thêm một số sản phẩm ăn theo cơn sốt vàng. Ngoài cau vàng, thỏi vàng, hũ vàng, khách hàng còn có thể mua cành lộc vàng, lúa vàng... để đem về trưa bày tại ban thờ.


Một bộ đồ cúng ông Công, ông Táo gồm 3 chiếc mũ, 3 bộ quần áo, 3 đôi giày, 3 chú cá chép giấy, loại to đẹp có giá 60.000 – 100.000 nghìn đồng, loại vừa giá 40.000 nghìn đồng.


Trần sao, âm vậy. Nhiều gia đình còn tổ chức lễ cuối năm và đốt tiền vàng, ôtô, xe máy, nhà cửa và các phượng tiện sinh hoạt cho những người cõi âm.


Hai ngày trước Tết Táo Quân người Hà Nội đã tất tả đi mua sắm.

Người người mua, nhà nhà mua đồ lễ. Ai cũng muốn chọn cho mình 1 bộ ưng ý nhất.


Chị Lan  tới từ Hưng Yên cho biết chị lấy hàng bên làng Đông Hồ (Bắc Ninh và bán để kiếm thêm chút tiền trước khi về quê ăn Tết.


 Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm