Hoa hậu Trương Tử Lâm kể chuyện tại Cannes

29/05/2011 21:52 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH Online) - Trở về từ Liên hoan phim Cannes lần thứ 64, Hoa hậu Trương Tử Lâm đã chia sẻ với báo giới về những kỷ niệm tại Cannes. Trương Tử Lâm cho biết mặc dù tham gia đóng phim nhưng điện ảnh không phải là sự lựa chọn nghề nghiệp của cô.

Hoa hậu Thế giới Trương Tử Lâm

Lần đầu tiên tôi đến Cannes là năm 2008, khi đó tôi vừa tốt nghiệp đại học và đến Cannes với danh nghĩa Hoa hậu Thế giới. Lần này thì khác, tôi đến Cannes cùng với bộ phim mà tôi tham gia là Đại náo Thiên Cung, cảm giác khác lần trước rất nhiều. Tôi không gặp được chị Củng  Lợi, nhưng có gặp chị Lý Băng Băng và Phạm Băng Băng, cảm thấy họ rất gần gũi, thân thiết. Rất nhiều phóng viên hỏi tôi có cảm thấy áp lực khi đọ lễ phục với họ hay không. Thật sự tôi chẳng thấy áp lực nào cả, chúng tôi đến với thân phận khác nhau và phong cách ăn mặc cũng không giống nhau.


Tôi chọn bộ lễ phục màu đen do một nhà thiết kế Trung Quốc tạo mẫu. Bộ váy đó vốn là màu tím nhưng tôi nghĩ đơn giản một chút có lẽ hay hơn nên đổi sang màu đen. Chất liệu được sử dụng là ren, phần bụng và chân ren mỏng nên chỉ cần béo một chút là có thể nhìn thấy rõ vì thế nên tôi tích cực tập luyện thể dục, bơi lội để làm cho cơ bắp thon gọn hơn.

Tại Cannes, cuối mỗi buổi chiếu phim bao giờ toàn đoàn làm phim đó cũng đứng dậy để đón nhận những tràng pháo tay cổ vũ kéo dài khoảng 5 phút. Tại đây, tôi được gặp rất nhiều người tâm huyết với điện ảnh và cũng hiểu phần nào về những khó khăn vất vả phía sau hậu trường. Tôi nghĩ tất cả những con người đó, công việc đó đều xứng đáng được tôn vinh. Tôi thực sự được tận hưởng bầu không khí lễ hội, tích cực, vui vẻ và chuyên nghiệp. Mặc dù đều là phim tiếng Anh có phụ đề tiếng Pháp nhưng mọi người đều có thể lĩnh hội được ý tưởng và sự sáng tạo về nội dung, cách thể hiện của phim. Điều này đã chứng minh rằng nghệ thuật không có biên giới.

Trong buổi ra mắt phim Cây đời, tôi nhìn thấy Brad Pitt và Angelina Jolie, tôi rất ngưỡng mộ cặp đôi này, họ tự tin và tỏa sáng giống y như trong tưởng tượng của tôi.




Nguồn ảnh Baidu

Hiền Thương (Theo QQ)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm