Lupita Nyong’o và vẻ đẹp của màu da đen

06/03/2014 11:05 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 sắp đến chỉ có ý nghĩa khi mọi phụ nữ thuộc mọi chủng tộc, màu da và địa vị xã hội đều được trân trọng. Lupita Nyong’o, nữ diễn viên da đen được vinh danh tại Oscar vừa qua, là một đại sứ mang đến thông điệp đó.

Theo trang The Root, cách đây 1 năm, Lupita Nyong’o chẳng là ai cả. Nhưng hiện tại cả thế giới đã biết tới cô và cô có thể nói hầu như mọi điều mình muốn. Bài phát biểu của Nyong’o tại Oscar đã được ca ngợi, nhưng nhân ngày 8/3 sắp tới, hãy đề cập đến một bài phát biểu khác mà cô thực hiện trước đó.

“Làn da như màn đêm” thì sao?

Đó là khi nữ diễn viên nhận giải Diễn xuất đột phá trong lễ trao giải Phụ nữ da đen ở Hollywood của một tạp chí hồi cuối tháng 2. Đề tài cô chọn là “vẻ đẹp da đen, vẻ đẹp da màu”.

Lần đó Nyong’o đã tiết lộ về lá thư mà một cô gái trẻ da đen gửi đến cho cô. “Lupita thân mến” – cô gái viết – “Tôi nghĩ bạn thực sự may mắn khi có làn da đen và thành công ở Hollywood chỉ sau một đêm. Tôi đang định mua một hộp kem Whitenicious để làm da mình sáng hơn thì bạn xuất hiện trên bản đồ thế giới và cứu vớt tôi”.

Whitenicious là mỹ phẩm biến da đen thành da sáng màu hơn, do ca sĩ da màu người Cameroon Dencia sáng tạo và quảng bá. Loại kem này gây tranh cãi, bởi chính công dụng của nó. Những người chỉ trích chất vấn: tại sao người da đen phải biến thành người da trắng?. Thay vì giúp người da đen có lòng tự tôn, sản phẩm này lại làm họ cảm thấy tồi tệ vì đặc điểm tự nhiên của mình, coi đó như một nét xấu xí cần cải thiện.

Trở lại với bài phát biểu, Nyong’o cho biết, cô đã rất xúc động khi biết sự xuất hiện của mình có tác động tích cực đến vậy. Điều bất ngờ là chính nữ diễn viên cũng từng trải qua vấn đề tương tự cô gái trong thư. Cô từng cầu Chúa cho mình có làn da trắng chứ không phải đen “như màn đêm”.

Theo Nyong’o, bản thân cô cũng được tiếp thêm lòng can đảm và tự tôn nhờ sự xuất hiện của những phụ nữ da màu nổi tiếng. Họ là người mẫu Alek Wek, “bà hoàng truyền thông” Oprah Winfrey, nhân vật đã tự nhận mình xinh đẹp. Nếu không có họ, cô sẽ mãi tự ti về vẻ ngoài của mình.

Bao giờ vẻ đẹp mới thực sự đa dạng?

Tại sao thông điệp của Nyong’o lại có ý nghĩa với phụ nữ? Bởi dù nói đến một nhóm phụ nữ riêng biệt là những người da đen, thông điệp của cô dường như hướng đến toàn thể phụ nữ. Phụ nữ khắp nơi quay cuồng chạy theo chuẩn mực phương Tây, vẻ đẹp phương Tây. Điều đó vẫn còn tồn tại dù những năm gần đây, thông điệp “tôn vinh sự đa dạng” được lan truyền rộng rãi.

Nếu nhìn qua, Nyong’o dường như không có gì đặc biệt, bởi trong mắt những người ở chủng tộc khác, người da đen trông rất giống nhau. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy cô đẹp như một viên ngọc. Đến cả màu da cũng tỏa sáng.

Nyong’o đang được yêu quý không kém đồng nghiệp kém tuổi Jennifer Lawrence ở thời điểm này năm ngoái. Có 3 lý do: cô có tài (vai diễn trong phim đoạt giải 12 Years a Slave là minh chứng), cô đẹp và cô ăn mặc như một nữ thần. Với màu da đen và kiểu tóc ngắn sát đầu, cô diện váy dạ hội trông vẫn quyến rũ.

Nhưng theo trang Cavalier Daily, cả truyền thông Mỹ cũng phần nào “có vấn đề” khi tôn vinh Nyong’o như một trường hợp quá cá biệt. Ở mỗi thời điểm, dường như chỉ có 1 ngôi sao nữ da đen được đẩy lên thành tâm điểm. Trong khi thực ra, những Halle Berry, Kerry Washington (diễn viên) hay Beyonce (ca sĩ) vẫn đã và đang cống hiến.

Sự dè sẻn này đã thành thói quen, bởi lâu nay các nghệ sĩ da đen đã chỉ có chỗ đứng hạn chế ở nhiều nơi, từ các video ca nhạc, tạp chí thời trang, cho đến truyền hình, điện ảnh…

Nyong’o nói gì trong lễ trao giải Phụ nữ da đen ở Hollywood

“Nhớ lại trước đây, tôi từng có lúc thấy mình thật xấu. Tôi bật TV lên và chỉ thấy người da trắng, tôi cảm thấy bị nhạo báng vì có màu da tối như màn đêm. Lúc đó, lời nguyện cầu duy nhất của tôi với chúa, là một mai tôi thức dậy và có màu da trắng. Mỗi ngày, tôi đều thất vọng vì điều ước không thành sự thật. Tôi vẫn đen y như ngày hôm trước” - Nyong’o nói.

“Tôi hy vọng rằng sự hiện diện của tôi trên các màn ảnh và trên các tạp chí có thể dẫn dắt các bạn, những cô gái trẻ, theo một hành trình tương tự. Rằng các cô sẽ cảm thấy chấp nhận không chỉ vẻ đẹp ngoại hình của mình mà còn hướng sâu hơn tới việc trở nên đẹp đẽ bên trong tâm hồn. Không có gì để che đi vẻ đẹp đó cả”.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm