Lương Thế Thành muốn xỉu vì quay phim 'Màu cát' dưới trời nắng 40 độ

19/02/2023 21:22 GMT+7 | Giải trí

Khẳng định mình yêu thích nghề diễn nên không có khó khăn nào là Lương Thế Thành không thể vượt qua. Tuy nhiên, quay phim Màu cát dưới trời nắng 40 độ, nam diễn viên cũng muốn xỉu.

Trong phim Màu cát, Lương Thế Thành đóng vai Phong - một chàng trai trẻ tốt bụng hiền lành, kinh doanh homestay du lịch. Phong bị Ngân (Thủy Phạm) "gài bẫy", bắt anh chịu trách nhiệm với đứa bé cô mang trong bụng.

Một lần tình cờ lang thang trên những đồi cát, Phong gặp và giúp đỡ Yến (Yeye Nhật Hạ) khi cô gặp tai nạn vì đi tìm màu cát mới. Dần dần hai người nảy sinh tình cảm nhưng biết Phong đã có người yêu nên Yến rời xa Phong. Phong phát hiện chuyện cái thai của Ngân là giả nên hủy hôn với Ngân và tỏ tình với Yến.

Lương Thế Thành cùng Yeye Nhật Hạ

Quen biết đạo diễn Nhâm Minh Hiền nên khi được anh gọi mời, Lương Thế Thành sẵn sàng nhận lời. "Thành tin với kinh nghiệm và sự nhiệt huyết của anh thì chắc chắn vai diễn của Thành cũng như phim sẽ có thu hút khán giả" - Lương Thế Thành, bày tỏ.

Lương Thế Thành bảo, anh và nhân vật trong phim có sự đồng điệu, cùng là chàng trai sống tình cảm, luôn yêu thương những người xung quanh. 

"Điểm khác biệt là xuất thân và nghề nghiệp của nhân vật hoàn toàn khác với tôi ngoài đời thực. Trong phim, Phong gà trống nuôi con. Dù không phải con ruột của mình nhưng anh ta vẫn hết mực yêu thương và sẵn sàng làm tất cả để con được vui vẻ và hạnh phúc. Về chuyện tình, anh ta luôn luôn trắc trở, nhiều biến cố" - anh kể.

Nam diễn viên tự tin bởi đây là dạng vai sở trường, anh không cần phải mày mò tham khảo nhiều. Anh tìm hiểu về ngành nghề của nhân vật trên sách báo. "Phong làm về vẽ tranh bằng bút lửa và tranh cát nên Thành đã tìm hiểu và xem các nghệ nhân họ làm như thế nào rồi mình học theo.

Đương nhiên khi lên phim trường thì cũng có chuyên gia tư vấn thêm, nên việc thực hiện cũng trơn tru. Thành phải tưởng tượng ra nhân vật của mình như thế nào rồi thực hiện dưới sự giám sát của đạo diễn" - Lương Thế Thành nói.

Nam diễn viên tự tin: "Với hầu hết nhân vật từng đóng, tôi đều nghiền ngẫm kịch bản, sau đó tự định trang tạo hình cho phù hợp, đồng thời dựa trên những gì mình hiểu về nhân vật. Hình ảnh vốn là điều rất quan trọng để khán giả hiểu rõ về vai diễn, vì vậy tôi thường phải suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, tôi có không ít năm kinh nghiệm trong nghề nên hiếm vai nào làm khó tôi được".

Quen với áp lực khi đóng phim, Lương Thế Thành luôn trang bị tinh thần thoải mái nhất. 

Thời gian rảnh không đi quay, anh thường xuyên tập thể dục để rèn luyện sức khỏe cho các vai diễn. Anh khẳng định: "Đôi khi cũng có căng thẳng nhưng hầu như Thành đã vượt qua hết vì đó là công việc yêu thích của mình".

Mặc dù vậy, nam diễn viên thừa nhận, phim có nhiều phân cảnh khó, nhất là những cảnh quay hành động và cảnh quay dưới cái nắng 40 độ C ở đồi cát Phan Thiết. "Có lúc Thành muốn ngất xỉu vì nắng" - anh nói.

Lương Thế Thành sinh năm 1982. Anh từng tham gia các phim nổi tiếng như: Mùi ngò gai, Cổng mặt trời, Gia đình là số 1 phần 2, Ngày ấy mình đã yêu...

Cùng Yeye Nhật Hạ, trong phim Màu cát (đang phát sóng lúc 19h45 trên SCTV14) Lương Thế Thành hợp tác cùng nhiều tiền bối như Ngân Quỳnh, Quốc Tân, Đức Sơn... Nam diễn viên cho biết anh không thấy áp lực, ngược lại tự tin khi được các đàn anh, đàn chị hỗ trợ về diễn xuất.

Màu cát do đạo diễn Nhâm Minh Hiền thực hiện, lồng ghép hành trình đi tìm màu cát và tình yêu đích thực với sự đấu tranh cùng cái xấu, thông qua đó khắc họa cuộc sống mưu sinh của những nghệ nhân tranh cát.

Lương Thế Thành muốn xỉu vì quay phim 'Màu cát' dười trời nắng 40 độ - Ảnh 5.

Lương Thế Thành, Yeye Nhật Hạ và đạo diễn Nhâm Minh Hiền (bên phải ảnh)

Bối cảnh chính phim Màu cát tại Ninh Thuận, Bình Thuận hứa hẹn có những đại cảnh làm mãn nhãn người xem. Bên cạnh đó, đoàn phim đã thực địa bốn đồi cát đẹp nhất miền Trung là Nam Cương, Mũi né, Bàu Trắng, Suối Hồng... trong trong cái nắng gay gắt để có thể đem những hình ảnh chân thật nhất vào bộ phim.

Tiểu Phong. Ảnh: ĐPCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm