Liverpool phạt Suarez, Real hưởng lợi

13/08/2013 13:52 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Có một sự so sánh hợp lý nhất cho chuyển nhượng bóng đá thời hiện đại, đó là nó giống như một cuộc đấu súng. Luis Suarez tấn công bằng truyền thông của quê nhà Uruguay, và sau đó chuyển sang tấn công bằng những lời ve vãn của người đại diện với các CLB khác.

Liverpool chống trả lại bằng những lời từ chối thẳng tuột. Suarez sau đó đáp lại bằng cách lên báo kể khổ. Liverpool cũng không vừa, họ lập tức trả đòn bằng cách buộc Suarez phải trở lại tập luyện hoặc là ăn tiền phạt, và đặc biệt là đẩy anh xuống đội dự bị.

Và cuộc xung đột lên tới cao trào khi có một lựa chọn cuối cùng: Ra tòa. Có thể coi lựa chọn ấy giống như chiếc nút bấm trong mỗi chiếc va-li nguyên tử mà các nguyên thủ từ các siêu cường thế giới mang theo.

Sự thực đáng buồn là, tất cả những động thái ấy đều rất rỗng tuếch và không thú vị. Không một ai xuất hiện trong cuộc đấu súng ấy có vẻ đáng mến, có vẻ đáng kính mộ. Và đặc biệt là khi tình hình đi tới chỗ tập luyện cưỡng bức, Liverpool dường như là đang gửi một thông điệp: Họ muốn rủa Suarez.

Đây là thời điểm lý tưởng để Real mua Suarez.

Thông thường, các cầu thủ chuyên nghiệp được nói cho biết họ sẽ phải tập một mình (hoặc tập với các thành viên đội trẻ) vì CLB đó đang muốn đẩy họ đi. Lý do đơn giản là vì những cầu thủ như thế đã hết tận tâm với đội bóng, với những người-sắp-trở-thành-đồng-đội-cũ, và không ai muốn họ có mặt ở sân tập để làm nhụt nhuệ khí. Chưa hết, chính cầu thủ sắp ra đi này có thể là đối thủ trong tương lai, và dại gì mà cho anh ta tiếp tục tập khi những “bí mật quân sự” của HLV sẽ được thể hiện ở sân tập và bị anh ta nhớ trong đầu để mang thông tin sang cho kẻ địch?

Nhưng cũng chính vì thế mà sự việc Luis Suarez bị ép phải trở lại tập luyện là một điều kỳ lạ. Nó không hề nói lên rằng Suarez sắp bị Liverpool đẩy khỏi Anfield. Nếu The Kop sắp bán tiền đạo người Uruguay, anh đã bị bỏ rơi hẳn chứ không bị trừng phạt như thế này. Có lẽ Liverpool muốn ép buộc Suarez phải tuân thủ hợp đồng và không được ra đi theo ý muốn?

Nếu nhìn vào đội hình của Liverpool hiện tại thì thực sự họ chưa đủ tầm để với tới Champions League. Ngoài Suarez, thủ quân Steven Gerrard cùng với bộ đôi Daniel (Agger & Sturridge) và Coutinho, Liverpool chỉ ở mức trung bình khá ở các vị trí còn lại.

Nếu Suarez ra đi thì Liverpool sẽ tìm được ai thay thế? Chỉ còn chưa đến 20 ngày nữa kỳ chuyển nhượng sẽ chấm dứt và hầu hết các tiền đạo giỏi đều đã yên vị tại CLB mới. Kể cả bây giờ Brendan Rodgers có nhập két 40 triệu bảng thì thời gian cũng quá ít để ông có được một cầu thủ nào ra hồn để đảm đương vai trò mà Luis Suarez để lại. Còn nếu lại mua vội bản hợp đồng nào đấy thì “truyền thống” mua hớ của Liverpool sẽ lại được tiếp tục. Đừng quên bài học Andy Carroll!

Liverpool đã ở thế đường cùng và không muốn tiếp tục chảy máu. Nhưng nếu Suarez quyết đi bằng mọi giá, chỉ có một đích đến cho anh. Không phải là Arsenal, mà là Real Madrid!

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm