Luis Pinto & niềm cảm hứng từ Mourinho

05/07/2014 19:03 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Câu chuyện cổ tích mà Costa Rica đang viết ở Brazil năm nay đã giúp họ lần đầu tiên góp mặt vào vòng tứ kết World Cup. HLV Jorge Luis Pinto thừa nhận rằng những gì ông đang đem lại cho Costa Rica là nhờ công rất lớn của Jose Mourinho.

Chiến lược gia người Colombia cho biết ông học hỏi được nhiều điều từ triết lý bóng đá của Mourinho. “Người đặc biệt” có thể không bao giờ trở thành HLV của một đội tuyển quốc gia, nhưng những thành công mà ông đã có với Porto, Chelsea, Inter và Real Madrid là nguồn cảm hứng của Pinto.

Costa Rica rơi vào bảng đấu tử thần gồm Italy, Anh, Uruguay. Nhưng họ đã vượt qua vòng bảng một cách ngoạn mục bằng chiến thắng 3-1 ngay trong trận mở màn trước Uruguay, sau đó bất ngờ đánh bại nhà cựu vô địch 2006 Italy 1-0 và cầm hòa đội tuyển Anh không bàn thắng.

Tại vòng 1/8, Costa Rica đã vượt qua Hy Lạp một cách khá ngoạn mục. Dẫn bàn trước nhưng chơi thiếu người từ phút thứ 65, Costa Rica bị gỡ hòa ở phút 90 nhưng cuối cùng vẫn kết liễu giấc mơ thần thoại của người Hy Lạp ở loạt sút luân lưu.

Đối thủ của Costa Rica tại tứ kết là Hà Lan, đội bóng thi đấu rất ấn tượng ở vòng bảng, nhưng đã gặp đôi chút khó khăn ở vòng 1/8. Những gì mà Costa Rica đã thể hiện trước các đội bóng lớn ở vòng bảng cho thấy họ không còn là một đối thủ bị đánh giá thấp nữa và điều này sẽ khiến người Hà Lan phải thật cẩn thận.

Kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia của ông Pinto không nhiều. Trước World Cup 2014, ông mới chỉ gắn bó với Colombia tại Copa America 2007, sau đó tiếp quản Costa Rica. Pinto cho rằng để trở thành một HLV thành công, điều quan trọng là cần phải có một sự nghiệp huấn luyện ổn định. Đó là lý do Pinto luôn coi Mourinho là tấm gương để học tập.

“Nhiệm vụ đầu tiên của tôi đương nhiên là huấn luyện cầu thủ, phải làm như thế nào để mỗi buổi tập kết thúc với kết quả đạt được cao nhất có thể. Tôi đồng ý với quan điểm của Mourinho, rằng điều quan trọng nhất trong bóng đá là phương pháp tập luyện. Đầu tiên là quan niệm, sau đó là thực hành và tất nhiên là cả chiến thuật”, Pinto cho biết.

Vị chiến lược gia 61 tuổi này khởi nghiệp dẫn dắt với CLB Millonarios. Kể từ đó tới nay, ông đã huấn luyện thêm 10 đội bóng khác. Ngoài các kiến thức chuyên môn, Pinto chia sẻ rằng điều ông yêu thích nhất ở Mourinho là cách HLV người Bồ Đào Nha dạy dỗ các cầu thủ nghiêm khắc.

Trận hòa Anh 0-0 sau chiến thắng 1-0 trước Italy là minh chứng khá rõ ràng. Dù ở trước lượt đấu cuối cùng của vòng bảng, 6 điểm có trong tay đã gần như đủ giúp Costa Rica lọt vào vòng 1/8, nhưng ông Pinto tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của các học trò trước “Tam sư”.

“Chúng ta sẽ không thể ngủ quên trên chiến thắng. World Cup của chúng ta còn một đoạn đường khó khăn phía trước”, Pinto đã nói vậy khi ông không muốn cầu thủ xả hơi và thỏa mãn sớm trước khi lượt trận cuối cùng với tuyển Anh diễn ra.

Có thể Costa Rica sẽ phải dừng bước ở vòng tứ kết này và chẳng còn câu chuyện cổ tích nào nữa. Nhưng chỉ với bấy nhiêu những gì đã làm được cho đội bóng đến nay, Pinto vẫn hoàn toàn xứng đáng được ca ngợi.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm