Enrique, Pep và Mourinho đều 'sợ' Champions League?

16/09/2015 19:05 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Champions League tạo áp lực rất lớn lên các tập thể và cá nhân tham dự. Nhưng nó cũng là nơi chứa đựng những giấc mơ của cầu thủ, các HLV.

Ai sẽ chịu nhiều áp lực của kỳ vọng nhất ở Champions League mùa này, mà vòng bảng đã bắt đầu tối qua?

Pep Guardiola

HLV người TBN chịu nhiều áp lực nhất ở Champions League mùa này vì đây là mùa giải cuối trong hợp đồng của ông với Bayern, và trong suy nghĩ của hầu hết các CĐV bóng đá, chức vô địch Đức đã có chủ từ trước khi mùa giải diễn ra. Chỉ đăng quang ở châu Âu, Guardiola mới có thể nhận rằng thời kỳ của ông tại Bayern Munich là thành công. Còn nếu không, hai thất bại tồi tệ đều ở vòng bán kết trước đó của Bayern sẽ còn được nhắc đi nhắc lại nhiều.

Jose Mourinho

Dù Mourinho hoàn toàn khác, thậm chí là hoàn toàn đối lập, với Guardiola, ông có thể chia sẻ với đối thủ cũ của mình về sức ép tại Champions League. Họ đều là những người được kỳ vọng sẽ sánh ngang với thành tích của HLV huyền thoại Bob Paisley giành 3 Cúp C1/Champions League cho tới khi Carlo Ancelotti làm được điều đó với Real Madrid năm 2014. Nhưng Mourinho cho tới giờ vẫn chưa thể đạt tới cột mốc nói trên.

Thành tích bết bát của Chelsea trong nước, mới thắng 1 sau 5 trận mở màn Premier League, cũng sẽ khiến kỳ vọng tại châu Âu được nâng lên một mức mới. Thất bại của họ mùa trước dưới tay Paris Saint-Germain được coi là một nỗi thất vọng lớn.

Ibra, PSG và Blanc

Zlatan Ibrahimovic đã ghi dấu ấn của anh sâu đậm lên Paris Saint-Germain, nhưng không chỉ vì vấn đề tài chính hay bởi vai trò rất lớn của anh với đội bóng, mà còn bởi cả hai đều cần một chiến thắng ở Champions League để hoàn tất bộ sưu tập của mình.

Zlatan cũng chỉ mới vào bán kết giải này được một lần (với Barcelona mùa 2009-10), nhưng lúc đó, anh đã bị Guardiola loại ra khỏi đội hình xuất phát rồi. Trong khi đó, PSG chưa bao giờ vào được tới bán kết kể từ đổi chủ vào năm 2011, và nhiều câu hỏi đang được đặt ra với HLV Laurent Blanc về khả năng của ông khi đặt bên cạnh các chiến lược gia hàng đầu châu Âu và thế giới.

Thua tan tác ở tứ kết dưới tay Barcelona mùa vừa rồi, họ sẽ cần làm tốt hơn rất nhiều mùa này.

Wayne Rooney

Với tất cả những lời khen ngợi dành cho anh khi Rooney phá kỷ lục ghi bàn của ĐT Anh, tiền đạo này vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong một mùa giải được dự báo là sẽ không dễ dàng cho Man United.

Anh từng vô địch Champions League mùa 2007-08, dù khi đó Cristiano Ronaldo có lẽ là ngôi sao lớn hơn. Kể từ đó, Rooney chỉ có thêm một mùa giải thực sự ấn tượng, 2009-10, nhưng tiếc cho anh là Man United dừng bước ở vòng tứ kết Champions League.

Trách nhiệm của Rooney ở Old Trafford giờ lại càng lớn hơn nữa với chiếc băng thủ quân và việc đội bóng áo đỏ trở lại sân chơi đỉnh cao sau một mùa vắng mặt.

Manchester City

Chủ tịch Manchester City Khaldoon Al Mubarak mới đây đã tuyên bố mục tiêu của đội bóng mùa này là vô địch mọi giải đấu họ tham dự, với ưu tiên số 1 là Champions League. Ban lãnh đạo đã quyết định vẫn kiên nhẫn với HLV Manuel Pellegrini sau mùa trước đầy thất vọng, và sự tin cậy đó tỏ ra được đền đáp xứng đáng mùa này khi Man xanh đang không có đối thủ ở Premier League. Tuy nhiên, họ sẽ cần nỗ lực hơn cả thế tại Champions League, nơi một lần nữa Man City rơi vào bảng đấu được cho là khó nhất. Sau 4 lần thử sức, thành tích tốt nhất của họ đến giờ chỉ là lọt vào vòng 16 đội.

Luis Enrique

Sir Alex Ferguson từng nói một chức vô địch Champions League có thể chỉ là may mắn (Roberto Di Matteo?), nhưng nếu giành thêm được một danh hiệu thứ hai, mọi chỉ trích sẽ bị dập tắt. Đây là mục tiêu của Luis Enrique mùa này, sau cú ăn ba ấn tượng của ông với Barcelona mùa trước. Bộ ba Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar vẫn đủ sức tàn phá mọi hàng thủ ở châu Âu và dù không nói ra, Barca sẽ hướng tới một “cú đúp ăn ba”.

Trần Trọng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm