Chuyển nhượng Man United: Vì sao Van Gaal bất bình với vụ Martial?

13/09/2015 21:34 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tại sao Louis van Gaal lại công khai nói rằng số tiền 36 triệu bảng mà Man United chi ra ở thương vụ Anthony Martial là “lố bịch”?

Chúng ta đều biết Louis van Gaal là một HLV rất đặc biệt. Chúng ta biết ông ấy có thể kết thúc với một bữa tiệc huy hoàng (Ajax, tập 1; Barcelona, tập 1; ĐT Hà Lan, tập 2; AZ Alkmaar) hoặc một cơn khát danh hiệu tuyệt vọng (Hà Lan, tập 1; Barca, tập 2; Ajax, tập 2; và Bayern).

Van Gaal không toàn quyền quyết định chuyển nhượng

Nói chung, sự nghiệp của Van Gaal hiếm khi nào đi theo kịch bản được viết sẵn. Tối thứ Tư vừa rồi, một lần nữa HLV người Hà Lan lại “nhập vai” ngẫu hứng. Ông gọi khoản tiền 36 triệu bảng, có thể tăng lên thành 58 triệu bảng, trả cho Anthony Martial là “số tiền lố bịch” và nói Man United thường bị ép giá phải trả cao gấp đôi so với các đội khác.

Ông cũng nói Martial sẽ nhận được sự bao bọc cần thiết, “ra sân một số trận này và vắng mặt những trận khác”, rằng tuyển thủ Pháp 19 tuổi là một dự án dài hạn với mục đích giúp CLB thu về nhiều lợi ích nhất. “Tôi không mua Martial cho cá nhân tôi, mà cho HLV tiếp theo của Man United”, ông nói. Tất cả những gì ông nói đều đúng, nhưng cũng đặt ra không ít câu hỏi.

Giá của Martial quả là điên rồ. Nhìn vào danh sách 10 cầu thủ dưới 20 tuổi đắt giá nhất thế giới, bạn sẽ thấy đó là một canh bạc lớn. Luke Shaw vẫn chưa biết sẽ ra sao. Sergio Ramos và Wayne Rooney có thể coi là thành công. Romelu Lukaku và Marquinhos cũng thế, vì họ đã giúp CLB thu lợi từ các vụ chuyển nhượng. Javier Saviola, Pato và Anderson có lẽ thuộc nhóm thất bại.

Kinh nghiệm của Martial, 52 trận ở giải VĐ Pháp, 11 bàn thắng, không nhiều, nhưng trừ Rooney, Saviola và Lukaku, anh không kém ai trong Top 10. Vấn đề là khoản phí. Anh đắt hơn đáng kể so với người tiếp theo trong danh sách, và đó là chưa tính các khoản cộng thêm. Thương vụ đó, cho tới tận bây giờ, vẫn còn là một bí ẩn của một kỳ chuyển nhượng đã bắt đầu rất tuyệt vời với Man United. Memphis Depay, Matteo Darmian, Bastian Schweinsteiger và Morgan Schneiderlin đều là những chữ ký rất chất lượng, với giá cả hợp lý. Nhưng rồi họ lại kết thúc mùa mua sắm với Martial và bộ phim truyền hình dài tập David De Gea.

Tuy nhiên, điều trước hết cần phải khẳng định là Van Gaal, không có nhiều quyền lực như Sir Alex Ferguson, không phải là người điều hành chuyển nhượng ở Old Trafford. Ông chỉ vạch ra các mục tiêu, các yêu cầu, thảo luận với ban lãnh đạo và chờ đợi. Ông không phải là người lên ngân sách chuyển nhượng, quyết định xem ai là đáng theo đuổi và với giá bao nhiêu. Đó là việc của Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward.

Van Gaal có lý khi không hài lòng

Điều đó rất quan trọng. Vì Van Gaal đã chỉ ra tối thứ Tư rằng trong khi mọi người chỉ nhắm vào số tiền mà Man United đã chi ra kể từ khi ông đến, 276 triệu bảng, một khoản tiền khổng lồ, mà không đề cập tới những cầu thủ đã được bán đi. Thật vậy, giữa những chỉ trích nhắm vào Woodward, ông vẫn đáng được khen ngợi vì đã thanh lý dứt điểm nhiều người mà Man United không cần nữa: Angel Di Maria (44 triệu bảng), Chicharito (8,2) Jonny Evans (5,8), Robin van Persie (4,6) và Nani (4,2).

Chi thuần chuyển nhượng của Man United mùa Hè này (chi chuyển nhượng trừ thu chuyển nhượng) là 26 triệu bảng, không chỉ ít hơn Manchester City, mà còn ít hơn cả West Ham, Newcastle và Watford. Nếu De Gea sang Real thì mức chi thuần thậm chí chỉ là 6 triệu bảng, chỉ cao hơn 5 CLB của cả Premier League.

Hãy nghĩ về điều đó, giờ tưởng tượng bạn là Van Gaal. Bạn đã chi tiêu rất lớn trong mùa giải thứ nhất và về thứ 4. Mùa thứ hai, mức chi thật sự gần như không đổi, trừ một cầu thủ, Martial, mà bạn chỉ coi là một kế hoạch dài hạn, một cầu thủ để người kế nhiệm của bạn sử dụng. Bạn có thể thấy hài lòng không? Nhất là khi bạn đã bước sang tuổi 64 và đây khá chắc chắn là công việc HLV ở đỉnh cao cuối cùng của bạn.

Cùng lúc đó, báo chí Anh đầy soi mói đang nói “một nhóm đại diện được các cầu thủ cử ra” đã tới gặp bạn để có ý kiến về lối chơi và triết lý bóng đá của bạn, mà họ nói là quá cứng nhắc và thiếu hiệu quả. Truyền thông cũng so sánh 50 trận đầu của bạn với người tiền nhiệm đẳng cấp hoàn toàn dưới bạn, David Moyes, và nói kết quả chẳng có gì khác nhau. Những huyền thoại cũ của CLB, Paul Scholes và Gary Neville, vốn là bạn thân với trợ lý của bạn, cũng lên báo chê bai đội bóng đủ đường.

Hầu hết các HLV bình thường sẽ không chấp nhận những chỉ trích bất công như thế, mà Van Gaal, như đã nói, còn là một HLV vô cùng đặc biệt. Vì vậy, những gì ông nói vào tối thứ Tư chắc chắn không đơn giản chỉ là về Martial.

Trần Trọng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm