Man United tạm thời giữ được De Gea: Trời không chịu đất…

19/07/2015 13:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Rốt cuộc, Real Madrid cũng đã phải thoái lui trước sự cương quyết của Man United trong vụ David De Gea. Đội chủ sân Old Trafford thà mất trắng thủ thành người TBN vào mùa Hè sang năm chứ nhất quyết không để anh tới Bernabeu với giá rẻ ngay mùa Hè này.

Đội bóng áo đỏ đã làm rõ rằng De Gea sẽ chỉ tới Real nếu CLB TBN cho phép Sergio Ramos sang Old Trafford, nhưng hiện giờ, khả năng Ramos ra đi là rất thấp sau khi trung vệ 29 tuổi này được chỉ định làm đội trưởng Real.

Chẳng đặng đừng

De Gea đã lên máy bay đi du đấu Mỹ cùng Man United và ngồi dự bị ở trận thắng Club America 1-0 tại Seattle sáng thứ Bảy. Trước đó, anh đã bày tỏ nguyện vọng chuyển sang Real và từ chối một đề nghị gia hạn hợp đồng với mức lương 150.000 bảng mỗi tuần từ Man United.

Giữ lại De Gea trái với nguyện vọng của anh, ban lãnh đạo và ban huấn luyện Old Trafford coi như đã chấp nhận rủi ro lớn mất trắng thủ thành này trong 1 năm nữa, bởi anh sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa tới. Về mặt tài chính, tình trạng bế tắc hiện giờ là sự tổn thất cho tất cả, De Gea, Man United và kể cả Real, nhưng đội bóng Premier League đã bị đẩy vào thế chẳng đặng đừng.

Chưa bao giờ sức ép phải giành các danh hiệu lại lớn như lúc này với Man United, sau 2 mùa giải hoàn toàn trắng tay của thời hậu Sir Alex Ferguson. Với tài xoay xở của Phó Chủ tịch điều hành, cho tới giờ đội bóng áo đỏ vẫn thăng tiến liên tục về mặt tài chính, bất chấp thành tích bết bát đó. Tuy nhiên, với một CLB tự nhận là có nhiều CĐV nhất thế giới như Man United, tiếp tục kéo dài chuỗi ngày thất vọng đó sẽ là một tai họa thật sự.

Chỉ trong 2 mùa Hè, Woodward và Man United đã chấp nhận chi ra hơn 250 triệu bảng để tăng cường lực lượng, chưa kể những khoản đầu tư không hề nhỏ dưới thời David Moyes nữa. Họ sẽ không thể để số tiền đó đứng trước nguy cơ đổ sông đổ biển vì mất đi De Gea, không chỉ là người đảm nhận vị trí quan trọng nhất của một đội bóng, mà còn là người chơi hay nhất ở Old Trafford hai mùa vừa qua.

… Đất phải chịu trời

Nguồn lực dồi dào của một đội bóng rất giỏi kiếm tiền đã giúp Woodward có thể đáp ứng gần như mọi yêu cầu về lực lượng của Van Gaal, với những hậu vệ cánh, tiền vệ cánh và tiền vệ trung tâm đắt giá lũ lượt đổ về Old Trafford, bao gồm bản hợp đồng kỷ lục Anh 59,7 triệu bảng cho Angel di Maria.

Man United vẫn sẽ tiếp tục mua sắm, với các mục tiêu là một tiền đạo và một trung vệ nữa. Tuy nhiên, tìm kiếm một thủ môn mới ở thời điểm này, khi chỉ còn 1 tháng nữa là mùa giải bắt đầu, lại là chuyện hoàn toàn khác. Tư duy kinh tế bình thường cho thấy Man United lẽ ra nên để De Gea tới Bernabeu mùa Hè này, ngay cả nếu như họ không thể đưa về Ramos, thay vì mất trắng anh chỉ sau một năm nữa.

Tuy nhiên, đội bóng của Van Gaal đang trong một tình thế không hề bình thường. Để De Gea ra đi, họ chỉ có thể thu về tối đa là 20 triệu bảng (Real thậm chí không muốn trả cái giá đó và đã tìm cách o ép Man United đủ đường thông qua việc tác động lên De Gea). Nhưng chạy đôn chạy đáo để tìm một thủ môn mới vào lúc giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới đã bắt đầu không thể là cách làm của một đội bóng ôm tham vọng trở lại cuộc đua vô địch.

Giữ lại De Gea, Man United đảm bảo được sự chắc chắn cho khung thành của họ tối thiểu là một năm nữa. Một năm không dài, nhưng cũng không phải là ngắn. Mất 20 triệu bảng cho hy vọng vô địch là cái giá quá rẻ. Ferguson từng bỏ ra hơn số đó (22,5 triệu bảng) cho Robin van Persie ở mùa Hè cuối cùng của ông. Hơn thế, một năm đó cũng sẽ là khoảng thời gian để ban lãnh đạo Old Trafford thuyết phục De Gea ở lại. Ngay cả không thể làm được điều đó, họ vẫn còn 12 tháng để tìm người thay thế, hoặc mở ra cơ hội cho Victor Valdes, thay vì lâm vào thế bị động nếu De Gea tới Bernabeu.

Về mặt tài chính, đó là một quyết định không khôn ngoan, nhưng tiền không phải là vấn đề ở Old Trafford lúc này.

150 Man United đã đề nghị David De Gea ký hợp đồng mới với mức lương lên đến 150 nghìn bảng/tuần, nhưng anh từ chối.

175 Trong 4 mùa giải vừa qua, De Gea luôn là thủ thành số một của Man United, và đã bắt tới 175 trận, trong đó có 131 trận tại Premier League.

3 Số danh hiệu De Gea đã mang về cho Man United, bao gồm Premier League 2012-13 và Community Shield 2011, 2013.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm