Louis van Gaal lại bị CĐV chế giễu

10/01/2016 16:56 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Man United đã vượt qua Sheffield United ở vòng 3 FA Cup bằng bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền của Wayne Rooney ở phút 90. Và điều này chắc chắn không khiến CĐV “Quỷ đỏ” cảm thấy hài lòng.

Man United đã giành quyền đi tiếp vào vòng sau ở FA Cup. Nhưng cái cách mà họ đi tiếp không khiến các CĐV hài lòng. Thậm chí, nhiều người còn cảm thấy bực tức. Trên khán đài ở trận đấu với Sheffield đêm qua, những tiếng la ó đã vang lên không ngớt. Đây đã là âm thanh có phần quen thuộc mỗi khi Man United thi đấu trên sân nhà.

Chỉ phải gặp một đội bóng ở hạng dưới nhưng Man United lại chẳng thể kết thúc sớm trận đấu. Nếu không có quả phạt đền ở phút 90, và nếu Wayne Rooney không bình tĩnh ghi bàn trên chấm 11m thì Man United đã phải chấp nhận đá lại với Sheffield United. Chiến thắng 1-0 trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn rất nhiều rõ ràng không phải là điều các CĐV “Quỷ đỏ” mong đợi.

Hai là số cú sút trúng đích mà Man United đã thực hiện được trong trận đấu với Sheffield. Một trong số đó là bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút bù giờ của Wayne Rooney. Cú sút trúng đích đầu tiên được các cầu thủ Man United thực hiện vào phút thứ 65. Điều đặc biệt ở đây là người thực hiện cú sút đó là Memphis Depay, cầu thủ vào tung vào sân ở trong hiệp 2. Một cú sút từ khoảng cách 30m. Nếu anh không được vào sân, không biết Man United sẽ có cú sút trúng đích nào hay không nữa. Trong giây lát, những tiếng la ó đã dừng lại sau cú sút của Depay. Và tiếp đó là một chút “hài hước” của các CĐV. Họ hát vang câu: “Cuối cùng thì Man United cũng đã sút”.


Phản ứng của CĐV khi Man United có cú sút trúng đích đầu tiên

Đó không phải là điều mà các CĐV Man United mong đợi từ một đội hình được đầu từ gần 300 triệu bảng. Chiến thắng thiếu thuyết phục này cũng khiến những câu hỏi và không ít lời chỉ trích dành cho Louis van Gaal dấy lên.


Một CĐV ngủ gật khi xem Man United thi đấu với Sheffield United

Nhận xét sau trận, HLV Van Gaal thừa nhận màn trình diễn của đội nhà “chưa tốt lắm” nhưng ông không đổ hết trách nhiệm lên học trò. Thay vào đó, chiến lược gia này đã ca ngợi đối phương.

“Tôi có thể hiểu vì sao HLV của Sheffield United chọn chiến thuật này. Có rất nhiều cầu thủ ở trước khung thành. Rất khó để khoan thủng hàng phòng ngự như vậy. Nhưng Man United đã giải quyết được vấn đề này”, HLV Van Gaal phát biểu. “Mọi người cũng thấy đấy, họ đã không thể tạo ra bất cứ cơ hội nào. Và chúng tôi lại có thêm một trận sạch lưới nữa. Chúng tôi xứng đáng thắng trận này”.

Có một điều cần lưu ý rằng Man United xếp trên Sheffield United đến… 46 bậc trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Anh. Sheffield United thậm chí còn không nằm trong top 6 ở giải hạng 3 của nước Anh (League One). Phải làm khách trên sân của một đội bóng từng 20 lần vô địch Premier League, Sheffield United liệu có thể làm gì hơn ngoài phòng thủ. Phải chăng HLV của Man United đã quá đuối lý nên mới phải lấy lối chơi phòng ngự của đối thủ ra làm bia đỡ đạn?  

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm