10 trận tịt ngòi rồi đó, Rooney!

23/08/2015 05:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Robin van Persie đã ra đi. Radamel Falcao cũng đi. Pedro lại chọn Chelsea. Rooney thì tịt ngòi suốt 10 trận rồi, dù giờ anh đã được bố trí đá trung phong. Quá đáng lo ngại cho hàng công Man United.

Đầu mùa giải này, HLV Louis van Gaal đã khẳng định rằng Rooney sẽ trở lại đá trung phong, không còn lang thang ở bất cứ vị trí nào khác trong đội hình của Man United. Thủ quân của đội chủ sân Old Trafford phần nào đó đã chơi khá tốt trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, với bàn thắng vào lưới Barcelona trong một trận đấu ở giải giao hữu mang tên International Champions Cup.

Nhưng anh đã không nổ súng trong hai trận đấu mở màn của Man United trước Tottenham và Aston Villa. Khi Rooney không ghi bàn, đội chủ sân Old Trafford cực kỳ vất vả trong việc tìm kiếm chiến thắng. Ở trận gặp Tottenham, Rooney đã phải nhờ tới Kyle Walker làm hộ nhiệm vụ ghi bàn. Trong trận đấu với Aston Villa, Man United phải nhờ tới pha dứt điểm may mắn của Adnan Januzaj.

Đến cuộc đối đầu với Newcastle, Rooney tiếp tục được Van Gaal giao nhiệm vụ đá cao nhất trên hàng công. Tưởng chừng như chân sút 29 tuổi này sẽ tìm thấy cơ hội ăn mừng bàn thắng lần đầu tiên trong mùa giải này ngay ở đầu trận đấu. Đáng tiếc, nỗ lực của Rooney đã không được công nhận do lỗi việt vị, mà thực ra ở tình huống này, trọng tài bắt việt vị hay không việt vị đều được.

Sau bàn thắng hụt ấy, Rooney dường như không còn giữ được cảm giác của một tiền đạo nữa. Anh lại chơi với thói quen của một tiền vệ: Thường xuyên lùi sâu và đóng vai người kiến thiết cơ hội cho những đồng đội của Man United.

Cơn khát bàn thắng của Rooney, vốn đã kéo dài từ ngày 4/4, nay lại được nối dài lên con số 10 trận. Trước trận đấu, Rooney tìm cách trấn an nỗi lo của các cổ động viên: “Tâm trí của tôi rất rõ ràng. Tôi biết phải chơi như thế nào ở vị trí này. Đó chỉ đơn giản là vấn đề về tận dụng cơ hội, điều tôi hy vọng sẽ sớm trở lại”.

Tuy vậy, với những người chứng kiến ba trận đấu đầu tiên của Man United, họ đang lo ngại Rooney sẽ rơi vào cơn khát bàn thắng dài hạn, giống như trường hợp của Fernando Torres, người đã trải qua tới hơn 1.500 phút không nổ súng cho Chelsea.

Khi Rooney tịt ngòi, Man United biết trông chờ vào ai? Họ đã tung Javier Hernandez vào sân trong hiệp hai trận gặp Newcastle, nhưng hiệu quả thu được chỉ là con số không. Sử dụng James Wilson, cầu thủ mới 19 tuổi và chưa được ra sân nhiều ở đội một là một giải pháp mạo hiểm.

Thị trường chuyển nhượng chỉ còn hơn một tuần nữa là kết thúc. Đội chủ sân Old Trafford đã để vuột Pedro, một cầu thủ chạy cánh giỏi ghi bàn vào tay Chelsea. Chắc chắn Van Gaal cùng ban lãnh đạo Man United phải mua gấp một trung phong. Không thể trông chờ vào một Rooney vẫn chưa tìm lại bản năng của một tiền đạo trong suốt 9 tháng của mùa giải này.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm