Carragher: ‘Moyes cố giúp Man United vô địch. Van Gaal chỉ cần vị trí thứ 4'

07/03/2015 14:12 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Qua bài viết mới nhất trên tờ Daily Mail, cựu danh thủ Jamie Carragher đã cho chúng ta một cái nhìn khá sắc sảo về quãng thời gian 8 tháng qua của HLV Louis van Gaal tại Manchester United.

Carragher viết: “Khi Louis Van Gaal ra mắt trong mùa Hè qua, các CĐV đã tưởng tượng ra khung cảnh Man United sẽ tiến vào 10 trận chung kết? Nhưng United chưa bao giờ vượt mặt Chelsea hay Manchester City trong  mùa giải này, cả khi đã bỏ ra 150,2 triệu bảng mua cầu thủ mới, và đưa một HLV đầy danh tiếng về cầm quân. Một sự thất vọng đang bao trùm khi đội bóng của Van Gaal đang chật vật giữ một suất trong Top 4 Prermier League, không phải ngôi đầu bảng.

Man United chỉ cán đích thứ 7 mùa giải trước và cần một sự cải tiến thực sự mùa giải này. Nhưng nên nhớ: họ không phải đội duy nhất có sự đầu tư. Van Gaal cũng không phải HLV duy nhất được hỗ trợ về tài chính.

Manchester City sau khi giành chức vô địch mùa trước, đã đầu tư 88 triệu bảng mua cầu thủ mới. Liverpool xếp thứ 2, cũng đã bỏ ra 114 triệu bảng chiêu mộ tân binh. Chelsea bán cầu thủ rất tốt, nhưng cũng chi 112,8 triệu bảng trên thị trường từ năm ngoái. Kinh phí của Arsenal đầu tư cũng đã là 95 triệu euro. Những gì Man United đã chi trong mùa Hè thực ra không quá vượt trội.

Khi mùa giải hồi tháng 8, nhiều người chào đón Van Gaal đến Premier League với ý nghĩ ‘ông ấy sẽ ở United cả đời’. Nhưng 8 tháng sau, họ đã nhanh chóng thay đổi. Tôi đã từng trải qua điều này khi Gerard Houllier trở thành HLV nước ngoài đầu tiên của Liverpool, một số cầu thủ cũ thấy rất khó chịu với cách tiếp cận của ông, họ gọi ông là “người Pháp” và than thở rằng chúng tôi không thi đấu theo đúng “cách của Liverpool”.



Theo Carragher, Louis van Gaal đang làm tốt công việc của ông tại sân Old Trafford

Van Gaal đang bị chỉ trích tương tự, rằng đội bóng hiện tại của ông không chơi theo “cách của United” và thường xuyên gặp may mắn trong các trận đấu. Nhưng điều quan trọng nhất: ông ấy vẫn giữ được những kết quả khả quan. Nếu Chelsea chiến thắng chật vật, Jose Mourinho được ca ngợi. Thì tại sao khi Man United có được điều tương tự, người ta vẫn cay độc với Van Gaal?

Họ không thể tiếp tục mãi nói về United thời Sir Alex Ferguson nữa. Chỉ một HLV người vương quốc Anh mới thấu hiểu hết cảm xúc và bản ngã truyền thống của một đội bóng nước Anh. Van Gaal đang làm theo cách của riêng ông. Theo tôi, chỉ có hai CLB bóng đá trên thế giới đã tạo được thương hiệu, nơi tư duy và triết lý chơi bóng không bao giờ được phép thay đổi: Barcelona và Ajax, không phải Man United.

Vài năm trước, khi tôi có dịp đến thăm Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge đã cho tôi một cái nhìn khá sâu sắc về Louis van Gaal. Rummenigge miêu tả ông ấy là một người tư duy rất có đầu óc, với những tư tưởng vô cùng riêng biệt.

Chúng ta đã đang thấy những gì? United sở hữu bóng ít hơn và sẵn sàng dùng những dường chuyền trực tiếp nhiều hơn, nhắm vào vị trí của Marouane Fellaini chẳng hạn. Điều này đã trở thành phong cách mới của Man United, và đang đưa họ đến vị trí họ cần.

Đừng quên, bạn sở hữu bóng càng nhiều, bạn càng ít phải phòng thủ. Nên khi các đội khác vượt trội hơn United một chút, họ sẽ dễ dàng đối mặt với David De Gea. Đó là lý do tại sao United đang đứng thứ 4. Nhưng mặt tích cực: lối chơi đó đủ giữ họ ở lại trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Man United sẽ có những trận đấu rất khó khăn trong vài tuần tới, với những chuyến hành quân đến Anfield và Stamford Bridge đang lờ mờ xuất hiện, cũng như sắp phải đón tiếp Man City và Arsenal trên sân nhà. Họ đã làm khá tốt trong mùa giải này: đả bại Arsenal tại Emirates, đánh bại Liverpool và cầm hòa Chelsea.

Bên cạnh đó, United còn trận tứ kết FA Cup với Arsenal vào thứ Hai - một đấu trường quan trọng khác, là danh hiệu Man United đã thiếu từ năm 2004, và là hi vọng khả thi nhất để Van Gaal có được một danh hiệu trong mùa giải này.

Vài tháng trước, tôi từng nói Van Gaal đã rất may mắn khi không phải nhận những chỉ trích rất tiêu cực từ báo chí như những gì họ đã làm với David Moyes – dù thời điểm đó, kết quả của họ tương tự nhau. Van Gaal có sự bảo đảm từ danh tiếng của mình.

Tất nhiên, có một khác biệt cơ bản khác: David Moyes đã cố đưa Man United đến ngôi vô địch. Van Gaal chỉ muốn giúp đội bóng cán đích thứ 4.

Hoài Thuận
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm