Góc nhìn: Van Gaal và thách thức vĩ đại

28/12/2014 14:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - 10 điểm kém Chelsea trước khi mùa Đông bắt đầu là một con số khủng khiếp với bất kỳ ai, nhưng đó có lẽ là hoàn cảnh phù hợp nhất để đánh thức một Man United thực sự trong thời kỳ chuyển giao sau khi Sir Alex Ferguson nói lời chia tay.

1. Nếu có một phẩm chất nổi bật cần phải nhắc đến khi nói về Man United, thì đó là khả năng lội ngược dòng. "Quỷ đỏ" ngự trị lâu đến thế trên đỉnh cao bóng đá Anh nhờ sự ổn định phi thường, nhưng những viên gạch chiến thắng đầu tiên được xây bằng nghị lực của những lần vượt qua nghịch cảnh, khi bị dồn vào chân tường.

Mùa 2001-2002, họ bị Tottenham Hotspur dẫn 3 bàn sau khi hiệp một kết thúc, nhưng cuối cùng đã giành chiến thắng chung cuộc 5-3! Mùa 2010-2011, họ bị West Ham dẫn 2-0 sau 2 quả penalty thành công của Mark Noble từ sớm, nhưng cũng lội ngược dòng để giành chiến thắng 4-2, với một hat-trick chỉ trong 14 phút của Wayne Rooney.

Có lẽ ai cũng nhớ đến màn lội ngược dòng thần thánh của họ trước Bayern ở trận chung kết Champions League cách đây 15 năm, nhưng màn ngược dòng thực sự tạo ấn tượng lại là hai lượt bán kết trước Juventus: Man United, bất chấp những thua kém về lực lượng và kinh nghiệm, đã chiến đấu khôn ngoan và đầy bản lĩnh.

Mùa 2012-13, Man United đăng quang với 15 điểm kiếm được sau những màn lội ngược dòng. Trước đó, mùa 2011-2012, họ suýt bắt kịp Man City dù có lúc đã kém đội bóng sau này là nhà vô địch đến 11 điểm!

2. Báo chí Anh bình luận rằng Man United của Louis van Gaal có thể đang hoàn thiện, nhưng còn lâu mới có khí chất của một nhà vô địch càng bị dồn vào chân tường càng tạo ra kỳ tích như trước đây. Trận hòa 1-1 khá thiếu sức bật trước Aston Villa cách đây hai tuần nói lên điều đó.

Nhưng có rất nhiều lý do để tin rằng thầy trò Van Gaal sẽ tìm lại được phẩm chất ấy cho Man United: HLV của họ là một người vô cùng mạnh mẽ và sở hữu trong tay một đội hình mạnh bậc nhất của Man United trong 10 năm trở lại. Van Gaal có cá tính của một người sẽ lao vào mọi canh bạc và đánh tất tay để tìm ra chiến thắng.


Phía trước HLV người Hà Lan là một thách thức kinh khủng: Chelsea của Jose Mourinho đang dẫn đầu, và là đối tượng lội ngược dòng của Man United. Những gì đội bóng áo xanh đã trình diễn cho thấy rằng họ sẽ xây một thành trì để bảo vệ lợi thế của mình. Các đội bóng của Mourinho đã từng dẫn đầu 7 lần vào kỳ Giáng sinh và sau đó đều vô địch.

Nhưng Man United trước đây có "chất" lội ngược dòng trong máu: 8/13 chức vô địch Premier League dưới thời Sir Alex đến trong bối cảnh họ không dẫn đầu vào kỳ Giáng sinh.

3. Cho dù Man United đã bắt đầu xoa dịu các khán đài bằng những bàn thắng và chiến thắng, thì khả năng họ vượt qua được thách thức mà Chelsea đặt ra vẫn là rất nhỏ: Chấn thương đã hành hạ đội bóng này từ đầu mùa đến giờ, trong khi tính cân bằng trong lối chơi của họ vẫn là một dấu hỏi. Van Gaal vẫn còn phải hoàn thiện đội bóng của mình, trong khi Chelsea là một cỗ máy đã vào guồng.

Man United của Van Gaal sẽ phải bước ra sân mỗi tuần với khát vọng cháy bỏng và ý chí phi thường đã từng có để hy vọng vào một điều thần kỳ. "Quỷ đỏ" hiện tại rõ ràng không phải một đội bóng ổn định và sắt đá như Chelsea, bởi vậy họ chỉ có thể lao vào sân bóng với tâm thế như tính cách của Van Gaal: Hy vọng vào điều tốt nhất, nhưng cũng chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Nhưng nếu làm được điều kỳ diệu, thì đây có lẽ là chức vô địch giàu cảm xúc nhất trong nhiều năm của "Quỷ đỏ", và Van Gaal có thể mở ra một chương mới đồng thời làm được một điều thậm khó: Vượt qua cái bóng khổng lồ của Sir Alex.

Ban Cầm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm