Louis van Gaal: 'Vô địch mùa Đông chẳng có ý nghĩa gì'

26/12/2014 07:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Chiến lược gia người Hà Lan đã ngầm tuyên chiến với hai ứng viên nặng ký trong cuộc đua vô địch, Chelsea và Man City khi tuyên bố rằng ông chẳng mấy quan tâm đến danh hiệu “Vua Giáng sinh”.

Man United bước vào trận đấu gặp Newcastle ở Old Trafford tối nay khi đang kém Chelsea 10 điểm và Man City 7 điểm. Dù Quỷ đỏ hiện tại đã tiến bộ hơn hẳn so với mùa trước, nhưng ít người tin họ đủ khả năng cạnh tranh với Man City và Chelsea.

Dù vậy, sau khi đã đầu tư 150 triệu bảng trong mùa hè để tăng cường lực lượng, và có thể thêm nữa vào tháng Giêng này, Van Gaal tin rằng đội bóng của ông có đủ chất lượng để vô địch và sẽ bứt phá vào giai đoạn hai. “Thành quả tốt nhất là chức vô địch, bởi đó là mục tiêu của chúng tôi vào cuối mùa. Chúng ta đang sống trong một thế giới bóng đá mà chỉ có vị trí số một mới là điều quan trọng nhất. Chúng tôi xem đó là ưu tiên đầu tiên, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng. Đó là lý do tại sao ban giám đốc lại nói rằng mục tiêu của đội là top 4, nhưng tôi, các cộng sự và những cầu thủ đang cố gắng để đạt được mục tiêu cao hơn thế”, ông cho biết.

Hồi đầu mùa, Man United khởi động tồi tệ khi chỉ giành 1 điểm trước Swansea City, Burnley và Leicester City. Chính điều đó đã khiến họ hụt hơi trước những đội như Chelsea hay Man City. Tuy nhiên, Van Gaal cho rằng nửa chặng đường không thể là bức tranh cho toàn mùa giải. “Về lý thuyết thì vô địch Giáng sinh sẽ có cơ hội đăng quang cuối mùa nhiều hơn, nhưng không có gì đảm bảo điều đó”, ông khẳng định.


Van Gaal xem thường ngôi số một Giáng sinh mà Chelsea đang nắm giữ

Trong khi Alan Pardew, đối thủ của Van Gaal tối nay, nổi tiếng là hay hò hét ngoài đường biên, thậm chí sẵn sàng đối đầu với trọng tài, cầu thủ và HLV đối phương thì Van Gaal lại cho rằng làm như vậy là không có ích. “Tôi chả thấy ích lợi gì cả khi gào thét cả. Các fan tại Premier League gào thét rất to, cầu thủ có thể sẽ chẳng nghe thấy bạn nói gì. Đó là lý do vì sao tôi luôn gắn chặt với băng ghế. Ban đã rèn cho các cầu thủ cách tự đọc trận đấu, tự ra những quyết định của bản thân. Giống như những đứa trẻ, bạn phải dạy họ. Tôi không cho rằng có thể tác động đến 1 trận đấu bằng cách gào thét ngoài đường biên”.

Trước đây, Sir Alex hay có hành động chỉ tay vào đồng hồ của mình và điều đó tác động rất nhiều đến các trọng tài. Nhưng Van Gaal thì cho rằng điều đó không có tác dụng. “Tôi không thể tác động đến trọng tài theo cách đó. Ở năm đầu tiên trong nghiệp HLV, tôi đã làm mọi thứ nhưng tôi học được rằng cần phải im lặng”, ông cho biết.

T.C (Theo Telegraph)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm