Giovinco đối đầu Insigne: Những gã tí hon không run sợ

11/08/2012 14:31 GMT+7 | Juventus

(TT&VH)- Lorenzo Insigne cao 1m63. Sebastian Giovinco: 1m64. Họ rất nhỏ con nhưng vô cùng khéo léo, và hôm nay, sân “Tổ Chim” ở Bắc Kinh sẽ là nơi cả hai nuôi dưỡng những giấc mơ vừa chớm nở.



Giovinco và Insigne- Ảnh Internet

Vucinic nói hôm qua: “Giovinco làm tôi nhớ đến Del Piero”. Pandev nói vài ngày trước: “Insigne giống hệt Messi”. Những lời có cánh, cũng là những kì vọng và áp lực đặt lên đôi vai bé nhỏ của hai chàng tí hon. Phải, bé nhỏ nhưng không yếu đuối, không dễ chịu thua, không dễ đầu hàng số phận. Giovinco đã mất 6 năm lang bạt, chứng tỏ bản thân ở những miền đất xa lạ rồi mới có ngày này: khoác lên mình chiếc áo trắng-đen, dù không phải số 10. Insigne, “chỉ” là 3 năm để tạo nên Insignemania (hội chứng phát cuồng vì Insigne) ở Napoli như hiện tại, nhưng những sóng gió anh đã kinh qua không hề ít ỏi. Lớn lên ở vùng Frattamaggiore nhiều tệ nạn; bị cả Inter và Torino từ chối vì thể hình quá nhỏ con, nhưng anh không bỏ cuộc. Bóng đá đã cứu đời anh, chính xác hơn là chính anh tự cứu lấy đời mình, sau biết bao tháng ngày rèn luyện không thối chí, và cũng nhờ đôi tay rộng mở của Zeman. Hai năm phiêu lưu với chiến lược gia người Séc, anh có 19 bàn sau 33 trận ở Foggia mùa 2010-2011; 18 bàn, 14 đường kiến tạo sau 37 trận, đưa Pescara cập bến Serie A mùa vừa rồi. Thế là quá đủ để Insigne bước ra ánh sáng.

Hôm nay, Juve cần Giovinco, để anh tiếp tục là cầu nối của hàng tiền vệ và Matri như màn ra mắt ấn tượng trước Malaga 1 tuần trước. Napoli cũng phải có Insigne, để bộ ba Hamsik-Cavani-Insigne lần đầu hội ngộ, chứng tỏ rằng sức hủy diệt đáng sợ của họ không chỉ nằm trên giấy, dù anh chỉ vừa bình phục chấn thương mắt cá. Giovinco có nghĩa vụ làm vơi đi nỗi nhớ Del Piero nơi các tifosi Juve; Insigne cũng thế, phải là hiện tại tươi sáng sau những năm tháng Napoli gắn bó bên Lavezzi, cầu thủ từng được các CĐV Napoli yêu quý nhất. Không hẹn mà gặp, niềm hy vọng về một màn ra mắt suôn sẻ trong mùa giải mới từ hai đội bóng đều đặt lên vai những gã tí hon. 

12 năm trước, cũng trong một trận tranh siêu cúp, Maradona, không ghi bàn nào cũng góp công lớn khi dẫn dắt Napoli đè bẹp Juve của Baggio (ghi được 1 bàn) với tỉ số 5-1. Hôm nay, là cuộc chiến của hai “Messi người Ý”, hai niềm hy vọng to lớn của Azzurri trong tương lai. Insigne đã đá cho Azzurrini (U21 Italia) gần 1 năm. Giovinco hơn Insigne 4 tuổi, đã là thành viên của Azzurri nhiều năm nay, nhưng hầu như không được thi đấu ở EURO vừa rồi. Tương lai của Azzurri sẽ phụ thuộc vào hai anh ít nhiều. Và Prandelli, ông phải đến mà xem.

Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm