Ra album mới 'Xscape' của Michael Jackson: Kỳ vọng sẽ không thành thảm họa

05/05/2014 07:42 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Đĩa đơn Love Never Felt So Good do Michael Jackson “hòa giọng” với ca sĩ hậu sinh Justin Timberlake được khen ngợi khiến giới phê bình càng thêm tiếc nuối, bởi Vua pop sẽ không bao giờ trình diễn những ca khúc mới của mình được nữa.

Love Never Felt So Good (Tình chưa từng ngọt ngào đến thế) do Justin Timberlake góp giọng trên nền bản thu có sẵn của Michael từ năm 1983, được đánh giá là nhuẫn nhuyền và phù hợp mà vẫn giữ được âm hưởng của những năm 80.

Đây là đĩa đơn đầu tiên trích từ album Xscape do các nhà sản xuất danh tiếng nhất hiện nay gồm L.A. Reid, Timbaland, John McClain, Rodney Jerkins, StarGate và cả Michael Jackson sản xuất.

Xscape là album thứ hai được phát hành dưới tên Michael, sau khi ông chết. Album trước đó có tên Michael (2010) được coi là một thất bại thảm họa, theo đánh giá của tờ Guardian. Xscape sẽ ra mắt vào ngày 13/5 và giới phê bình mong nó sẽ giữ được phong độ như đĩa đơn đầu tiên, làm thỏa mãn cộng đồng hâm mộ của Vua nhạc pop.

Khó khăn của việc ra album sau khi chết

Không nhiều nghệ sĩ có di sản âm nhạc được phát hành sau khi qua đời được chú ý đến vậy. Michael Jackson là trường hợp đặc biệt bởi ông là nghệ sĩ nhạc pop vĩ đại nhất và người hâm mộ luôn mong mỏi được nghe thêm tác phẩm mới của ông.

Sau khi qua đời vào năm 2009, ông để lại số lượng “bản nháp âm nhạc” khổng lồ, đủ để hãng đĩa và các nghệ sĩ hậu sinh thấy phí phạm nếu không phát hành chúng. Ngoài giá trị âm nhạc, đằng sau đó là lợi nhuận không thể chối từ, bởi kể từ khi Michael từ giã cõi đời, tên tuổi ông có giá trị thương mại rất lớn.


Ảnh bìa album Xscape của Michael Jackson

Thêm vào đó, vì sự vĩ đại và khả năng truyền cảm hứng của Michael, rất nhiều nhà sản xuất âm nhạc lớn đều muốn nhận nhiệm vụ sản xuất album mới của ông. Nhiều người trong số đó quen biết, ngưỡng mộ ông từ trước và một album mới giống như “đưa một phần của Michael từ cõi chết trở về và tiếp tục cống hiến cho người hâm mộ”. Đó là một công việc thiêng liêng.

Nhưng mặt trái của nhiệm vụ này cũng rất rõ ràng. Nó dễ gây tranh cãi vì được quá nhiều người quan tâm. Người hâm mộ Michael rất trung thành và am hiểu về âm nhạc của ông. 3 bài hát trong album Michael từng bị tố cáo là dùng giọng hát của ca sĩ khác để thu âm bắt chước. Vụ việc đến nay vẫn chưa ngã ngũ.

Ngoài ra, nhà sản xuất Will.I.Am từng phản đối việc ra album sau khi chết, bởi Michael là người cầu toàn, việc phát hành những sản phẩm chưa hoàn chỉnh là điều làm ông không hài lòng.

Vì những lý do đó, khi hãng Epic Records và MJJ Music tuyên bố sẽ phát hành tiếp album Xscape vào đầu năm nay, dư luận khá e dè. Họ sợ thêm một sản phẩm không xứng tầm với đẳng cấp của người quá cố.

“Michael Jackson vẫn là người vĩ đại nhất”

Album Xscape được đặt tên theo bài hát nằm trong album do Michael sáng tác. Theo nhà sản xuất L.A. Reid, chủ hãng Epic Records, cách đặt tên này cũng được thừa hưởng từ Michael. Kể từ album Thriller (1983), ông bắt đầu chọn một bài hát nổi bật làm tên gọi của cả album và cái tên đó chỉ có một từ.

L.A. Reid phát biểu cảm tưởng khi “chế biến” âm nhạc từ những nguyên liệu có sẵn của Michael: “Khi tôi mở kho lưu trữ của Michael và nghe phiên bản thô của các bài hát được đưa vào album, tôi thực sự thấm thía một điều, rằng Michael vẫn là người vĩ đại nhất”.

Xscape bao gồm 8 bài hát Michael đã thu âm trong các thập niên 80 và 90. Một số bài trước đây đã được thu âm cho các album thành công Bad hay Dangerous. Riêng bài Xscape từng được thu âm cho album Invincible (2001).

Đây là ca khúc đặc biệt với bản thân Michael. Theo lời kể của nhà sản xuất Rodney “Darkchild” Jerkins, một người quen của Michael, Vua pop đã dành rất nhiều tâm huyết cho ca khúc,  thậm chí còn nhắn nhủ với ông: “Bài hát này phải được thấy ánh sáng mặt trời”. Nhưng ông đã không thể sống để thấy ngày đó.

Một điều đáng tiếc khác được tạp chí Billboard tiết lộ là sản phẩm hợp tác giữa Vua nhạc pop và giọng ca huyền thoại Freddie Mercury (ban nhạc Queen) đã không kịp xuất hiện trong album này. Bài Slave to the Rhythm được ca sĩ trẻ Justin Bieber đơn phương phát hành năm ngoái dưới dạng song ca với Michael cũng không có mặt.

Nếu như album Michael (2010) gây nhiều tranh cãi, kiện cáo không đáng có và mắc nhiều lỗi sản xuất thì album Xscape (2014) được đánh giá là bài bản hơn về khâu sản xuất. Xscape tập hợp nhiều bài hát đáng nghe và được kỳ vọng thành công, dù chưa có chiến dịch quảng bá rầm rộ nào.

Năm 1995, khi Michael phát hành album đôi History, ông cho dựng tượng chính mình cao 10m và cho thuyền đưa đi dọc sông Thames (London, Anh) để quảng bá. Năm 2014 này, hãng đĩa không đủ tiền để làm như thế. Nhưng chiêu quảng bá hữu hiệu nhất của họ vẫn còn. Đó là âm nhạc và danh tiếng của Michael.

Hạ Huyền (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm