Có Mourinho, Real không phải ngại vì ngôi nhì bảng tại Champions League

23/11/2012 19:30 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Việc chỉ giành quyền vào vòng 1/8 Champions League với tư cách là đội nhì bảng có thể xem là một bất lợi không nhỏ với thầy trò Mourinho vào giai đoạn đầu năm 2013 (thời điểm giải đấu trở lại sau khi vòng bảng kết thúc). Tuy nhiên, nếu nhìn lại lịch sử, với bản thân Mourinho, xếp nhì vòng bảng chẳng hề chi, thậm chí lại là điềm tốt.

Jose Mourinho có lẽ là một trong số ít người không cảm thấy lo ngại cho Real Madrid khi đội bóng giành quyền vào vòng knock-out Champions League với vị trí nhì vòng bảng. Và nếu phải chỉ ra điều kém tích cực duy nhất Mou-drid gặp phải vì thứ hạng của mình ở vòng bảng, thì đó chính là việc đội bóng của HLV người Bồ sẽ phải chơi trận lượt về trên sân khách. Ngoài ra chẳng có gì phải xoắn xuýt cả.



Mou từng vô địch Champions League cùng những đội xếp nhì ở vòng bảng - Ảnh: Getty

Đôi khi kẻ xếp hạng hai lại gặt hái những thành quả khả quan hơn người dẫn đầu. Mourinho hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Bởi lịch sử đã cho thấy, có đến hai lần ông đăng quang Champions League cùng các đội bóng giành quyền vào vòng 1/8 với thứ hạng hai ở vòng bảng. Lần đầu là cùng Porto, và lần thứ hai là cùng Inter Milan. Chuyện này cũng bình thường và tương tự như việc người học giỏi nhất lớp 12 chưa chắc đã là người thi đỗ đại học.

Ở mùa Champions League đầu tiên trong sự nghiệp, tức mùa 2003/04, Porto của Mourinho xếp vị trí thứ hai sau Real Madrid ở vòng bảng. Đội bóng mà giờ đây ông dẫn dắt thời đó nhất bảng với 14 điểm, trong khi Porto có 11 điểm. Đối thủ tại vòng 1/8 của Porto là Manchester Utd (M.U). Chống lại mọi dự đoán, Porto hạ gục M.U chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận và giành quyền có mặt tại tứ kết, gặp Lyon. “Dragones” thắng Lyon 4-2 và có mặt tại bán kết trước Deportivo. Chiến thắng 1-0 là đủ để thầy trò Mourinho thời đó tạo nên kỳ tích cùng Monaco tranh giành chiếc cúp bạc tại Veltins Arena. Và như ai cũng biết, Porto đánh bại Monaca 3-0 để đăng quang chức vô địch.

Trên con đường lên ngôi vô địch Champions League thứ hai trong sự nghiệp ngay tại Bernabeu, Inter Milan của Mourinho cũng chỉ xếp thứ hai ở vòng bảng với 9 điểm. Đội xếp thứ nhất trước Inter chính là Barca của Guardiola với 11 điểm. Đánh bại Chelsea 3-1 tại vòng 1/8, Inter cùng Mourinho giành tiếp chiến thắng chung cuộc 2-0 tại tứ kết trước CSKA Moscow và sau đó là trận cầu nghẹt thở, trận cầu mà Mourinho gọi bằng cụm từ “trận đấu của những anh hùng” trước Barca ở bán kết. Inter thắng 3-2 trước Barca sau hai lượt trận để rồi đăng quang chức vô địch Champions League bằng chiến thắng 2-0 trước Bayern Munich tại Bernabeu – nơi mà chỉ vài tháng sau đó Mourinho ngồi vào chiếc ghế nóng của đội bóng Hoàng gia TBN.

Giờ đây, Real của chính Mourinho đang trải qua hoàn cảnh “đầu vào” tương tự như những Porto hay Inter trước đây. Trong hai mùa giải Champions League trước tại Real, Mourinho cùng các học trò luôn kết thúc vòng bảng ở vị trí quán quân. Ở năm thứ ba này, tình hình đã khác, và liệu “đầu ra” có tương tự như hồi Mourinho ở Porto và Inter? Nếu như hai lần trước Real đều không thể lên ngôi thì với một chút khác biệt ở mùa giải này, cùng kinh nghiệm và lịch sử Mourinho đang sở hữu, giấc mơ “Decima” cho người Madrid sẽ thành hiện thực?

Cự Giải









Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm