'Ác mộng đêm Giáng sinh': Đem quỷ dữ 'dọa' những trẻ hư hỏng

18/12/2015 11:37 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Thông thường, cứ đến mùa phim cuối năm, đặc biệt là càng đến gần lễ Giáng sinh, đầu năm mới, trừ những quả bom tấn mang tính toàn cầu ra thì gu thưởng thức của khán giả vẫn luôn nghiêng về thể loại tình cảm/ hài hoặc gia đình. Rất hiếm khi Hollywood tung ra một phim kinh dị vào thời điểm này. Krampus (Ác mộng đêm Giáng sinh) chính là trường hợp khác biệt.

1. Không phải bất cứ phim nào lấy đề tài, bối cảnh về Giáng sinh cũng phải nhẹ nhàng, vui vẻ. Rất nhiều tác phẩm trong quá khứ thậm chí còn thuộc thể loại hành động, kinh dị. Tuy nhiên việc một phim lấy đề tài Giáng sinh, tung ra gần lễ Giáng sinh lại thuộc thể loại kinh dị như Krampus thì quả thực hiếm thấy.

Krampus là một bất ngờ tại phòng vé khu vực Bắc Mỹ thời gian qua, hiện đã thu về 29,9 triệu USD trong khi kinh phí sản xuất chỉ vỏn vẹn 15 triệu USD.


"Krampus" là bộ phim liên quan tới cả trẻ em

Ở các nước phương Tây, Giáng sinh luôn là khoảng thời gian được mong chờ nhất trong năm. Nhưng Giáng sinh không phải lúc nào cũng tràn ngập niềm vui. Tồn tại song song với ông già Noel luôn tặng quà cho trẻ em còn có ác quỷ Krampus - nhân vật đi tìm và trừng trị những đứa trẻ hư hỏng, không vâng lời.

Chứng kiến cảnh gia đình liên tục cãi vã nhau, cậu bé Max Engel (Emjay Anthony) cảm thấy vô cùng chán nản, xé tan những lời cầu chúc tốt đẹp. Cậu không thể ngờ rằng chính thái độ đó đã khiến ác quỷ Krampus tìm tới. Đi theo hắn là một bầy yêu tinh, quái vật đáng sợ. Gia đình Max phải đối mặt với một mùa Giáng sinh kinh hoàng nhất.

2. Mặc dù câu chuyện kinh dị đã được làm nhẹ đi nhiều bằng những tình huống hài hước nhưng Krampus lại liên quan tới cả trẻ em nên không phải khán giả nào cũng “nhằn” nổi. Hình ảnh chúng bị quỷ dữ hành hạ, tuy không quá ghê rợn những ít nhiều cũng gây tác dụng ngược.

Một điểm yếu ở khâu kịch bản đó là vai trò của cậu bé Max. Cậu là người vô tình khởi đầu cho sự việc, nhưng trong suốt cả bộ phim, Max gần như mất hút, không tham gia vào được bất cứ tình huống nào. Phải mãi tới trường đoạn cuối phim, Max mới tạo được chút dấu ấn, nhưng khi đó thì đã quá muộn.

Ngược lại, vai trò của các nhân vật còn lại, gồm bà, cha mẹ và bác của Max lại được dàn trải khá đều. Cuộc chiến cũng trở nên thú vị hơn, hài hước hơn khi tất cả bọn họ cùng chung tay chống trả quỷ dữ.

Đạo diễn Michael Dougherty chưa thực sự thành công trong việc xây dựng tuyến nhân vật chính, một số cảnh dàn dựng tương đối giả nhưng lại cao tay ở việc tạo được không khí lạnh giá, bí ẩn, đáng sợ cho bộ phim.

Lịch chiếu phim (từ ngày 18/12/2015 tới 23/12/2015)

- CGV: Thần lực thức tỉnh, Ác mộng đêm Giáng sinh, Em là bà nội của anh, Biển sâu dậy sóng, Chú khủng long tốt bụng.

- TTCPQG: Thần lực thức tỉnh, Aladin và 1001 thứ, Con tàu ma, Ác mộng đêm Giáng sinh, Cha và con gái, Em là bà nội của anh, Biển sâu dậy sóng, Trò chơi kẻ khủng bố, Hùng Ali, Chú khủng long tốt bụng, Giáng sinh nhớ đời, Yêu.

- Tháng 8: Em là bà nội của anh, Thần lực thức tỉnh, Aladin và 1001 thứ, Con tàu ma, Ác mộng đêm Giáng sinh.

- Kim đồng: Thần lực thức tỉnh, Ác mộng đêm Giáng sinh, Em là bà nội của anh, Biển sâu dậy sóng, Chú khủng long tốt bụng.

- Platium Cineplex: Thần lực thức tỉnh, Ác mộng đêm Giáng sinh, Aladin và 1001 thứ, Con tàu ma, Em là bà nội của anh, Biển sâu dậy sóng, Cô nàng điện giật, Sóng tử thần, Hùng Ali, Chú khủng long tốt bụng.

- Lotte Cinema: Thần lực thức tỉnh, Con tàu ma, Em là bà nội của anh, Biển sâu dậy sóng, Sóng tử thần, Kẻ săn bóng đêm, Chú khủng long tốt bụng, Hay không bằng hên.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm