Real không dám sa thải Mourinho: Trong cái vòng luẩn quẩn của Perez

25/12/2012 12:49 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - "Căng thẳng là điều không bao giờ tốt", Florentino Perez đã nói như vậy trong bữa tiệc Giáng sinh sớm của Real Madrid cuối tuần trước. Chủ tịch của "Nhà trắng" hiểu được bầu không khí ở Bernabeu đang nóng lên rất nhiều. Nhưng chính ông cũng tỏ ra bất lực.

Con số 40 triệu euro khiến Perez luẩn quẩn giữa sa thải và không sa thải Mourinho - Ảnh Getty

Bất lực với Mourinho

Perez luôn nổi tiếng là một người nguyên tắc. Ông rất nghiêm khắc với những trường hợp "vạch áo cho người xem lưng". Những cầu thủ Real thường chọn giải pháp im lặng, hoặc nói theo chiều hướng tích cực trước bất cứ vấn đề nào bị báo chí phanh phui. Nhưng nghịch lý ở chỗ là Mourinho lại không như thế. Bản tính "ngông" của nhà cầm quân này luôn khiến ông nói toạc bất cứ một sự việc nào diễn ra mà không cần để ý đến hậu quả phía sau đó ra sao.

Ở trận đấu với Malaga, Mourinho đã tự mở đường cho truyền thông khoét sâu vào những vấn đề nổi cộm của đội bóng khi quyết định "loại" Casillas ra khỏi đội hình đá chính. Giải thích cho điều này, Mourinho bảo chỉ đơn thuần là "chiến thuật". Cái cớ này quá thiếu thuyết phục bởi lẽ chuyện chiến thuật thì hiếm khi liên quan đến thủ môn (thường thì ở các vị trí khác, trừ thủ môn). Hơn nữa, Casillas vẫn ở một đẳng cấp cao hơn rất nhiều Adan, người được sử dụng trước Malaga, và 3 bàn thua trước đội bóng xứ Andalucia đã cho thấy điều đó. Thế nên, đây là một chiêu dằn mặt quá lộ liễu của "Người đặc biệt" dành cho kẻ đã có ý đồ chống đối ông.

Hành động thẳng tay của Mourinho làm căng thẳng phòng thay đồ của Real Madrid. Truyền thông TBN chỉ chờ có thế nhảy vào phân tích mổ xẻ và biến Bernabeu trở thành "bãi chiến trường". Perez đương nhiên là không muốn điều đó xảy ra. Song Mourinho lại không nghĩ thế. Ông thờ ơ trước sức ép báo chí (Mourinho đã quá quen với điều này) nhưng Perez thì cực kỳ lo ngại. Không ít thì nhiều danh tiếng của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ những bất đồng trong nội bộ đội bóng đang dần bộc lộ rõ ra.

Perez đang thiếu quyết đoán

Hơn một tháng trước, Perez đã bắt đầu tính đến chuyện sa thải Mourinho khi tham khảo ý kiến tư vấn từ các nhân vật đã từng gắn bó với Real trong một thời gian dài như Zidane, Valdano hay chỉ tịch Di Stefano.

Perez muốn thay tướng, tìm ra một nhà cầm quân khác có đủ đẳng cấp và tài năng để hàn gắn những sứt mẻ ở phòng thay đồ đồng thời cứu mùa giải đang chìm sâu vào khủng hoảng của Real. Cũng trong cuộc trưng cầu ý kiến này, Zindane thậm chí còn hiến kế mời Lippi nhưng cuối cùng, quyết định quan trọng nhất lại không được ông chủ của "Nhà trắng" đưa ra.

Có 2 lý do chính khiến cho Perez phải lưỡng lự. Thứ nhất là do sự cẩn trọng của ông. Perez lo ngại rằng việc sa thải Mourinho ở thời điểm này sẽ có thể dẫn đến một sai lầm nghiêm trọng với những hệ quả xấu kéo theo. Dù không nhận được sự ủng hộ của toàn đội nhưng có khá nhiều những cầu thủ Real, cụ thể là những người được đích thân Mourinho đưa về, vẫn dành cho "người đặc biệt" sự tôn trọng và họ có thể sẽ lại "làm loạn" nếu ông ra đi. Thứ hai chính là khoản tiền bồi thường hợp đồng. 40 triệu euro, một con số đủ lớn để Perez buộc phải lưỡng lự trong quyết định của mình.

Thực ra, chính Perez đã tự làm khó mình khi đáp ứng yêu cầu gia hạn hợp đồng của Mourinho hồi tháng 5 với thời hạn tới năm 2016. Giờ đây khi sự ràng buộc là một con số khổng lồ, Perez không thể tự ném đi tới 40 triệu euro một cách dễ dàng đến thế. Lý do này chồng chéo lên lý do kia và đương nhiên, Mourinho vẫn có cớ để "tự tin" bất chấp ở Madrid, người ta đã phát chán với nhưng gì mà ông đang mang lại cho Real Madrid.

Ở thời điểm này, Madrid chỉ còn cách hướng về Perez với hy vọng ông chủ của "Nhà trắng" có một quyết định mạnh tay trước khi mớ hỗn độn ở Bernabeu ngày càng phức tạp hơn. Và câu hỏi quan trọng nhất với Real Madrid là đến bao giờ Perez mới thể hiện được sự quyết đoán đúng với quyền uy của một ông chủ?

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm