Chuyển nhượng ở Juventus: Trở lại thời “Juve bình dân”

05/08/2014 07:04 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi chiêu mộ Morata, Evra, Fereyra và Romulo, Juventus được cho là đang hướng đến trung vệ người Hy Lạp Kostas Manolas. Dường như sau những năm tháng Conte rực rỡ, Juve lại trở lại với xu hướng mua sắm những cầu thủ ít tên tuổi.

Arturo Vidal vẫn chưa ra đi. Việc ngôi sao người Chile có mặt trong chuyến du đấu Đông Nam Á khiến người hâm mộ Juve cảm thấy được an ủi phần nào sau khi chứng kiến công tác chuyển nhượng chẳng mấy khả quan của đội bóng họ yêu mến.

Những tân binh “Wikipedia”

Đến lúc này, Juve đã có 4 tân binh: Tiền đạo Alvaro Morata, hậu vệ trái Patrice Evra, các tiền vệ Roberto Pereyra và Romulo. Nhưng họ là ai? Morata đang mới ở dạng tiềm năng và vừa tập đã chấn thương. Evra có tên tuổi nhưng đã qua giai đoạn sung sức, không còn là một lựa chọn hàng đầu nữa. Pereyra còn khá xa lạ với hầu hết người hâm mộ calcio. Romulo cũng vậy, dù anh từng được gọi lên tuyển Italy chuẩn bị World Cup 2014. Người ta phải lên trang từ điển trực tuyến khổng lồ Wikipedia để tìm hiểu về bộ đôi tân binh.

Kostas Manolas cũng là một dạng cầu thủ “Wikipedia” như vậy, dù thực tế anh đã lọt vào danh sách 50 cầu thủ hay nhất World Cup 2014, khi thi đấu cho đội tuyển Hy Lạp. Juve quan tâm đến Manolas, dù thật hay không, cũng đều không còn là lạ trong thời điểm họ dường như không còn tham vọng mua ngôi sao như vài năm gần đây. Cầu thủ 23 tuổi này được đánh giá không thấp, tuy nhiên các juventini hẳn không cho rằng anh xứng đáng khoác chiếc áo sọc trắng-đen danh tiếng.

Tăng chiều sâu hay thay đổi tư duy?

Nếu Juve không bán đi ngôi sao trụ cột nào thì chiến lược mua sắm hiện tại là rất hợp lý. Họ không cần những cầu thủ quá giỏi để tăng cường cho đội ngũ vốn đã rất mạnh trên mặt bằng Serie A, mà cần các phương án dự phòng đủ chất lượng và quan trọng hơn, có khao khát. Chiêu mộ Morata, Pereyra, Romulo để thay cho Giovinco, Isla, Padoin là điều nên làm.Nhưng nếu Juve bán đi dù chỉ một Vidal, thì lại khác. Không thể lấy hai cầu thủ khá bù đắp một ngôi sao hàng đầu.

“Bố già” Luciano Moggi từng phê phán Juve: “Chẳng có ích gì khi mua 14 cầu thủ tầm thường trong khi đội bóng cần 3 hay 4 cầu thủ đẳng cấp. Juve đúng như tôi đã nghĩ, chỉ chơi vì một vị trí trên bảng xếp hạng”. Đó là thời điểm tháng 1/2011, giữa mùa giải mà Juve lần thứ hai liên tiếp đứng ngoài Top 6. Đội bóng ấy đã có 3 năm chuyển nhượng cực tồi với bộ máy lãnh đạo cũ và thất bại sân cỏ là hậu quả trực tiếp. Năm đầu tiên của chủ tịch mới Andrea Agnelli và GĐĐH mới Beppe Marotta chưa suôn sẻ, nhưng ngày càng được cải thiện.

Từ khi Conte đến dẫn dắt, mùa hè nào Juve cũng săn tìm một “Top Player” (cầu thủ hàng đầu) bên cạnh việc chiêu mộ những hảo thủ Vidal, Pogba, Llorente, Asamoah… Ngay cả cho ghế dự bị họ cũng phải mua Ogbonna, khá đắt giá ở thời điểm năm 2012. Carlos Tevez có thể chưa phải là ngôi sao lớn nhất Juve có thể mua, nhưng sự có mặt của anh cũng là quá đủ để Juve phá vô số kỷ lục thành tích. Những tưởng Juve sẽ tiếp tục bổ sung ngôi sao, tuy nhiên điều đó gần như chắc chắn không xảy ra, bởi nếu không, Conte chẳng đến mức thất vọng mà từ chức.

Do Morata chấn thương, Juve muốn mua thêm một tiền đạo nữa. Sau Eto’o và Osvaldo, họ để mắt đến Javier Hernandez của Man United. “Chicharito” không phải là một giải pháp xoàng sau những gì anh thể hiện tại sân Old Trafford, tuy nhiên, nếu Juventus thực sự đặt tham vọng châu Âu, họ cần những ngôi sao lớn hơn thế nữa.

Các tân binh của Juventus

Alvaro Morata: Tiền đạo - 21 tuổi, Giá: 21 triệu euro

Patrice Evra: Hậu vệ - 33 tuổi, Giá: 1,8 triệu euro

Roberto Pereyra: Tiền vệ - 23 tuổi, Giá: 1,5 triệu (mượn)

Romulo: Tiền vệ - 27 tuổi, Giá: 1 triệu (mượn)


Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm