Man United 3-0 Liverpool: Khúc tráng ca ở Nhà hát

15/12/2014 05:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Dù được hưởng lợi từ trọng tài, và phải cậy nhờ tài nghệ của De Gea, chiến thắng của Man United trước Liverpool vẫn rất đáng khen ngợi. Tối qua, Nhà hát của những giấc mơ Old Trafford đã chứng kiến một khúc tráng ca thực sự.

Rodgers đã đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi trong đội hình xuất phát của đội khác: thủ thành bắt chính Simon Mignolet bị loại, nhường chỗ cho người dự bị Brad Jones, trong khi trên hàng công, Liverpool không có cả Mario Balotelli, Fabio Borini lẫn Rickie Lambert, mà ra sân với một sơ đồ không tiền đạo.

Rodgers không thể qua mặt Van Gaal

Đội hình tương tự đã là một thất bại trước Basel vào giữa tuần, trước Man United vào cuối tuần, nó trở thành một thảm họa. Van Gaal, bậc thầy của những thử nghiệm và các quyết định chiến thuật bất ngờ, đã không để một kẻ hậu bối múa may qua mặt. Đòn trừng phạt tới rất sớm. Ngay sau khi Raheem Sterling bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn cho đội khách, Wayne Rooney và Antonio Valencia khiến nhiều CĐV Old Trafford nhớ lại những ngày vinh quang dưới thời Sir Alex Ferguson khi tiền vệ người Ecuador có đường chuyền về hoàn hảo cho tuyển thủ Anh sút tung lưới Jones.


Van Gaal đã thắng trong cuộc đấu trí với Brendan Rodgers

Bàn thua là tổng hợp cho một mùa giải tồi tệ với hàng thủ áo đỏ: 2 cầu thủ Liverpool bị Valencia vượt qua như chỗ không người, để rồi anh tạt bóng dễ dàng, không hề bị đeo bám; Rooney dứt điểm thoải mái, không chịu áp lực nào từ các trung vệ và Jones chôn chân tại chỗ. Đếm nhanh tình huống đó, 4 bóng áo đỏ đưa bóng lên từ giữa sân đối mặt với 8 bóng áo vàng, nhưng tất cả những hậu vệ của Rodgers chỉ là bù nhìn giữ dưa.


Rooney dứt điểm thoái mái trong vòng cấm của Liverpool

Hàng thủ của Man United có thể cũng không khá hơn trong giai đoạn đầu mùa này, nhưng đó là bởi tổn thất nhân sự vì chấn thương, hơn là bởi sự thiếu quyết tâm và bạc nhược như Liverpool đã thể hiện. Quan trọng hơn, những gì các hậu vệ không thể đáp ứng, Van Gaal luôn có những tiền đạo, và thủ thành siêu phàm của ông, David De Gea, để bù đắp. Trước Southampton tuần trước, Man United ghi 2 bàn trong 2 cơ hội thực sự mà họ có. Trước Liverpool, điều đó lặp lại trong hiệp đầu: 2 cú sút, 2 bàn thắng cho Man United, dù rằng trong tình huống nâng tỉ số lên 2-0, Juan Mata đã việt vị gần 2 mét.

Nỗ lực thôi không đủ, Liverpool

Không thể nói là Liverpool không đủ nỗ lực cho trận đấu này. Họ khẩn trương, quyết liệt và tạo ra nhiều cơ hội hơn hẳn trong hiệp 2. Chỉ có điều, không hàng công nào có thể bù đắp cho những gì sai lầm của các hậu vệ Liverpool. Thêm vào đó một buổi chiều bị vận may, và đôi tay như được phù phép của De Gea, quay lưng, đội khách đã phải chấp nhận một thất bại cay đắng.


De Gea chơi quá xuất sắc ở trận gặp Liverpool

Tỉ số có thể không phản ánh chính xác sự áp đảo của Man United, sau khi Robin van Persie đóng nốt chiếc đinh cuối cùng lên cỗ quan tài ở phút 71, nhưng không ai có thể nói đây không phải là một chiến thắng xứng đáng cho đội chủ nhà. Bàn thắng thứ 3 thậm chí còn là một sự sỉ nhục với hàng thủ Liverpool hơn bàn đầu. Rooney tạt ngang, Dejan Lovren có đủ thời gian để pha xong một ấm trà rồi vẫn có thể quay lại phá bóng lên, nhưng thay vì thế, anh lóng ngóng và vội vàng để bóng rơi vào chân Juan Mata ở ngay trước vòng cấm địa. Một đường chuyền đơn giản, và số phận trận đấu được định đoạt.


Liverpool đang chìm sâu trong khủng hoảng

Với Man United, chiến thắng thứ 6 liên tiếp này không chỉ giúp họ vững tin hơn về mục tiêu dự Champions League mùa tới, những người lạc quan ở Old Trafford đã bắt đầu thì thầm trở lại về cuộc đua vô địch. Còn với Liverpool, đây có lẽ đã là cơ hội cuối cùng của Rodgers. Một cuộc cách mạng nữa, không biết lần thứ bao nhiêu trong hơn 20 năm qua, đang chờ họ phía trước.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm