Liverpool thảm bại 0-3 trước West Ham ngay tại Anfield: Liverpool vẫn quá thất thường

31/08/2015 09:41 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Thật khó tin rằng dù phong độ đang có chiều hướng đi lên, gặp đối thủ phong độ chiều hướng đi xuống, lại có lợi thế là sân nhà Anfield, Liverpool lại thảm bại dưới tay West Ham.

Mọi thứ đã đổ sập trước mặt các cổ động viên của Liverpool. Trên sân Anfield tối thứ Bảy vừa qua là những cầu thủ áo đỏ đã vùi nát từng mầm hi vọng mới nhú sau trận hòa trước Arsenal. Sự thất vọng không chỉ đơn giản vì hầu như chẳng ai lường trước được thất bại, mà nó đến từ cách Liverpool gục ngã.

Trượt vỏ chuối

Chẳng bao lâu sau khi trận đấu kết thúc, Dejan Lovren đã phải đóng các trang mạng xã hội. Hàng tấn những lời chửi bới, đe dọa quá khích đã được ném vào anh. Thậm chí, vợ con anh cũng trở thành nạn nhân. Chúng ta có thể sẽ có những màn tranh luận dài nói về việc mạng xã hội nói riêng và internet nói chung đang trở thành công cụ cho những kẻ quá khích. Trước Lovren, hậu vệ trẻ John Stones của Everton cũng “lĩnh án tử hình” từ những CĐV tức giận trước thông tin anh nộp đơn xin ra đi.

Những phản ứng ấy cho dù không thể chấp nhận được, nhưng cũng sẽ thật là dễ hiểu, nếu nhìn vào những gì Lovren thể hiện tối thứ Bảy. Sau một năm trời đằng đẵng, bản hợp đồng trị giá 20 triệu bảng của Liverpool vẫn không thể cẩn trọng hơn khi thi đấu. Ba trận đầu mùa tưởng như đã có thể giúp anh phục hồi sự tự tin, nhưng không, Lovren tối thứ Bảy đã lóng ngóng đến mức không thể chấp nhận.

Việc trung vệ người Croatia “biếu” cho West Ham bàn thắng thứ hai thực ra cũng không thể là lý do để bao biện cho sự kém cỏi của những cái tên khác. Joe Gomez sau 3 trận gây bất ngờ giới chuyên môn đã lộ mặt thiếu kinh nghiệm trước Dmitry Payet và Manuel Lanzini. Trong khi đó, ở giữa sân, Lucas Leiva không thể tạo ra nổi sự yên tâm trong vai trò tiền vệ trụ.

Vẫn câu chuyện hàng công

Để chỉ trích hàng công của Liverpool ở thời điểm này quả có thể hơi tệ. Trừ Philippe Coutinho, hầu hết các cầu thủ còn lại đều chỉ là những tân binh. Họ hòa nhập ra sao và Liverpool phát triển như thế nào là vấn đề cần đánh giá trong thời gian lâu dài.

Nhưng vấn đề là... họ vẫn cần tiến về phía trước. Trận gặp West Ham tưởng như cơ hội tốt để họ đi thêm một bước rõ ràng cho việc thể hiện bản thân, nhưng sau cùng lại là “cải lùi”. Ở phía trên cao, Christian Benteke tỏ ra cô độc. Roberto Firmino hoạt động năng nổ nhưng lại bị thay ra rất khó hiểu trong hiệp hai.

Nhưng quan trọng nhất, Coutinho đã có một ngày tồi tệ. Tồi đến bất ngờ. Hai chiếc thẻ vàng của anh đều là những tình huống mà thực ra chẳng đáng phải nhận thẻ. Đặc biệt là tình huống đầu tiên, khi Coutinho cố tình đứng gần bóng, cản trở đối phương thực hiện quả phạt. Thật ra, đây là điều có lợi cho đội nhà, nhưng khi trọng tài đã nhắc nhở tới 2-3 lần mà Coutinho vẫn cố tình đứng gần bóng thì thật chẳng thông minh chút nào. Cần nhấn mạnh rằng đây đã là lần thứ ba trong sự nghiệp tại Anfield, anh lĩnh thẻ vì hành vi cản trở quả phạt.

Rốt cục, cơ hội để thể hiện bản thân trước West Ham, trên sân nhà Anfield cuối cùng đã bị ném vào sọt rác. Liverpool đã có một ngày không thể tồi tệ hơn, từ tuyến công đến hàng phòng ngự. Như thường lệ, trong một ngày mà mọi cầu thủ đều chơi tồi, dĩ nhiên HLV trưởng là Brendan Rodgers sẽ bị bêu ra như lý do sau cùng của mọi sự việc.

Tại Premier League, những kết quả bất ngờ là điều luôn được chờ đợi trong từng vòng đấu. West Ham mùa này thi đấu bết bát trước Bournemouth hay Leicester City nhưng thực ra cũng đã đánh bại Arsenal 2-0. Nhưng, thua một hoặc hai bàn vì đối thủ quá hay là một chuyện, còn thua ba bàn trắng vì tự bản thân quá tồi như Liverpool thì khác.

Rốt cục, sau suốt thời gian được kỳ vọng đã qua, sau 3 trận nhiều dấu hiệu tích cực, Liverpool vẫn chỉ là một đội bóng thất thường.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm