02h45 ngày 7/1, Arras - PSG: Sẽ thành "Zidane mới" tại Paris?

06/01/2013 09:48 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ phải tiếp đội nghiệp dư Arras, tân binh đắt giá Lucas Moura sẽ có cơ hội không thể tốt hơn để ghi dấu ấn tại PSG.

Đã tỏa sáng tại Qatar, giờ Moura (phải) cần thể hiện mình  tại Pháp.

Trong trận giao hữu với Lekhwiya tại Qatar cách đây vài ngày, tuy chỉ vào sân từ ghế dự bị ở phút 57 nhưng Moura cũng kịp ghi dấu ấn với một cú sút đập trúng khung gỗ. Trong cuộc so tài với Arras vào rạng sáng mai, Moura nhiều khả năng sẽ được HLV Carlo Ancelotti tung vào sân ngay từ đầu để làm quen với môi trường châu Âu. Bản thân Moura cũng rất háo hức với màn ra mắt chính thức, nhất là khi nó diễn ra tại Pháp, nơi ngôi sao 20 tuổi đang là tâm điểm. Trước khi tới PSG, Moura đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng như sẽ trở thành Zinedine Zidane mới hay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Moura từ lâu đã được đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ hay nhất thế giới. Mới 20 tuổi, nhưng anh đã có 22 lần khoác áo tuyển Brazil. Ngay cả Zlatan Ibrahimovic, người luôn coi mình là số một, cũng phải đánh giá thần đồng Brazil là "quái dị, rất tốc độ và sẽ giúp ích cho đội bóng".

Một ưu điểm khác của Moura là sự đa năng: Anh có thể đá gần như mọi vị trí trên hàng công. Khi có Moura, HLV Ancelotti đã tuyên bố sẽ không cần tăng cường lực lượng. Tiền vệ Brazil bắt đầu từ vị trí hộ công nhưng cũng thường xuyên đá lệch cánh phải. Nếu Moura sớm bắt nhịp được với PSG, ông Ancelotti có thể quên Javier Pastore, cầu thủ thi đấu cùng vị trí nhưng thất thường, lại nhiều lần vô kỷ luật. So với Pastore, Moura chơi tốc độ hơn hẳn nên sẽ rất hữu ích trong các pha phản công, một miếng đánh PSG vẫn chưa khai thác tốt. Ngoài ra, Moura cũng đá được ở vị trí hộ công, có thể hỗ trợ Ibrahimovic khi Jeremy Menez chấn thương.

Dĩ nhiên con đường tới thành công của Moura sẽ có rất nhiều chông gai, trong đó sức ép từ phí chuyển nhượng lên đến 45 triệu euro là kẻ thù lớn nhất. Ibrahimovic từng tuyên bố rằng Moura có giá rất cao nên cầu thủ này sẽ phải chứng minh được giá trị của mình. Thử thách không nhỏ với một cầu thủ mới 20 tuổi, và chưa từng thi đấu tại châu Âu. Tại Sao Paulo, Moura là ngôi sao, được các đồng đội hỗ trợ tối đa nhưng tại PSG, anh chỉ là một tân binh. Edmilson mới đây đã cảnh báo Moura phải biết sống khôn ngoan bên cạnh Ibrahimovic, một ngôi sao kiêu căng, luôn đòi hỏi cả đội phải cung phụng.

Điều trùng hợp là khi Moura vừa tới PSG, cựu thần đồng Pato cũng rời AC Milan để quay về Brazil thi đấu cho Corinthians và Robinho nhiều khả năng cũng hồi hương. Tại sân Parc des Princes, Moura có cơ hội để trở thành một ngôi sao thế giới như mơ ước nhưng cũng có thể đánh mất sự nghiệp như Denilson, người một thời là cầu thủ đắt giá nhất hành tinh. Với sự hỗ trợ của nhiều đồng hương, liệu Moura có thể tránh được vết xe đổ của Denilson để chinh phục giấc mơ thành Zidane mới?

Dự đoán: 0-4

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

“Băng đảng” Brazil tại PSG

Trước Moura, PSG đã sử dụng 22 cầu thủ Brazil trong đó người đầu tiên (Abel Brag) tới sân Parc des Princes từ năm 1979, chỉ 9 năm sau khi CLB được thành lập. PSG từng là bệ phóng cho nhiều ngôi sao Brazil như Leonardo, Ronaldinho và đặc biệt là Rai. Trước khi rời Brazil, Moura cho biết đã nói chuyện với Rai và được đàn anh chia sẻ nhiều kinh nghiệm. Hiện nay, ngoài Moura, PSG còn có 5 người Brazil khác gồm GĐKT Leonardo, các hậu vệ Thiago Silva, Alex, Maxwell và tiền vệ Nene.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm