Ligue 1 khai cuộc: Những điều ước cho mùa giải mới

05/08/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Những ông chủ dầu mỏ ở PSG, những cầu thủ trẻ và bóng đá tấn công, và còn gì nữa nhỉ? Mùa giải mới sẽ một lần nữa chờ đợi sự phản chiếu những khát vọng của một mùa bóng cũ đã qua, và hy vọng rằng đó không chỉ là những điều ước.

Những số 10 trở lại

Ligue 1 đã từng sản sinh ra hai “số 10” vĩ đại của thế giới, Zidane và Platini, nhưng bây giờ, chỉ có những người tiệm cận các phẩm chất của số áo ấy tồn tại. Yoann Gourcuff vừa trải qua một mùa bóng quá thiếu cá tính ở Lyon. Marvin Martin (Sochaux) cần trưởng thành hơn nữa, và ngay cả cách cầm bóng và cắm cúi chạy của anh cũng không phải là biểu hiện của một số 10 kinh điển. Eden Hazard (Lille) là một trong những tiền vệ công nhanh nhẹn và kỹ thuật bậc nhất giải đấu, nhưng anh mạnh khi di chuyển từ cánh hơn là lĩnh xướng lối chơi ở trung lộ. Sự phổ biến của sơ đồ 4-3-3 cũng đã tiêu diệt vai trò của số 10 (với hệ thống này, thì một “số 8” kiểu Xavi sẽ có nhiều đất diễn hơn). Điều ước thứ nhất: Vai trò của các cầu thủ dẫn dắt lối chơi kinh điển phía sau hai tiền đạo sẽ được cải thiện ở mùa bóng tới, bởi lịch sử đã chứng minh rằng “số 10” chính là mẫu cầu thủ tạo ra nhiều cảm xúc nhất trong bóng đá.

Mùa bóng tới, Yoann Gourcuff (áo sáng) có thể chứng tỏ rằng anh là một số 10 đích thực?- Ảnh Getty

Lưỡi gươm Damocles sắc bén hơn

Claude Puel chỉ ra đi sau khi đã khiến Lyon trắng tay hoàn toàn trong 3 mùa giải, dù ông ta là HLV nhận lương cao nhất nước Pháp, và khiến CLB tốn không dưới 100 triệu euro để tăng cường lực lượng. Jean Tigana quyết định từ chức HLV trưởng của Bordeaux, chỉ sau khi các CĐV giận dữ đến mức đã đe dọa tính mạng cô con gái 16 tuổi của ông. Monaco chỉ thay Guy Lacombe, khi tình thế của đội bóng là không thể cứu vãn (xuống hạng lần đầu tiên sau 35 năm). Mùa bóng vừa qua, ngoài Lacombe, Tigana và Puel, chỉ có thểm 2 người khác bị sa thải. Jean-Guy Wallemme rời Lens, còn Michel Estevan chia tay Avignon, nhưng kết cục chung là quyết định sa thải họ đã đến quá muộn, và đội bóng không thể tránh xuống hạng. Điều ước thứ hai: Lưỡi gươm Damocles không phải là một công cụ tích cực, nhưng nó cũng là một biện pháp để tránh lối mòn và đem lại những cú hích thực sự cho các CLB.

Hãy cung cấp nghị lực cho các cầu thủ

Tiền vệ Fabien Lemoine của Rennes đổ sụp xuống trong trận gặp Nancy vào cuối năm ngoái, phải phẫu thuật cắt một quả thận, và các bác sĩ thậm chí còn khẳng định anh không đủ sức để chơi bóng nữa. Tiền đạo Charles Davies của Sochaux chỉ vừa mới trở lại trong giai đoạn lượt về mùa bóng trước, sau quãng thời gian 2 năm chia tay sân cỏ vì một vụ tai nạn xe hơi năm 2009. Thủ thành Yohann Pele của Toulouse cũng đang chiến đấu với căn bệnh phổi để được chơi bóng trở lại. Những chấn thương mùa bóng vừa qua cũng đã khiến những ngôi sao như Lisandro Lopez, Yoann Gourcuff, Lucho Gonzalez…, không thể thể hiện được hết năng lực của họ. Điều ước thứ ba: Các nhà sắp xếp ở Ligue 1 có thể đưa ra một lịch đấu khoa học hơn và công tác y tế ở các CLB được chú ý hơn. Bây giờ, chỉ cầu cho các cầu thủ đủ nghị lực để vượt qua nỗi ám ảnh bệnh tật mùa bóng vừa qua.

Thành công hơn nữa ở châu Âu

Mùa tới, Ligue 1 sẽ có lực lượng đủ mạnh để làm nên chuyện ở châu Âu. Tại Europa League, “triệu phú” PSG thậm chí sẽ là một ứng cử viên nghiêm túc cho chức vô địch. 3 đội dự Champions League là Lille, Lyon, Marseille, là những CLB có nền tảng tốt và ổn định bậc nhất Ligue 1 hiện tại. Ngoài ĐKVĐ Lille, thì cả Marseille và Lyon đều đã dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường danh giá nhất châu Âu trong những năm gần đây. Điều ước cuối cùng: Các CLB Ligue 1 cần ổn định hơn, vì thực tế cho thấy tiềm năng của họ lớn thế nào, sau những gì mà Monaco 2003 (vào đến chung kết) và Bordeau (vào đến tứ kết) và Lyon 2010 (vào bán kết) đã làm được.

Phạm An


Họ đã ước gì mùa bóng vừa qua?

Moussa Sow (Lille): “Tôi muốn giành được chiếc giầy vàng”. Phát biểu vào cuối tháng 5 năm ngoái, và không lâu sau đó, điều ước của anh trở thành sự thật

Martin Marvin (Sochaux): “Tôi luôn thích chuyền bóng. Cảm giác sảng khoái không kém gì ghi bàn” . Cuối mùa bóng, anh trở thành chân chuyền số một giải đấu với 17 đường kiến tạo

Anh em nhà Ayew (Marseille): “Chúng tôi luôn muốn được chơi cạnh nhau, và thực tế là chúng tôi đã ở bên nhau từ khi khởi nghiệp, trừ những lúc bị đem… cho mượn”. Họ là cặp tấn công “máu mủ” nguy hiểm nhất Ligue 1 thời điểm này

HLV Rudi Garcia (Lille): “Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi muốn vươn lên vị trí cao nhất có thể”. Một phát biểu được đưa ra vào tháng Ba mùa trước, và cuối mùa, Lille đã ở đỉnh cao nhất.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm