Marseille giành Siêu cúp Pháp sau trận đấu "điên rồ" với Lille

28/07/2011 07:40 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Online) - Cơn mưa bàn thắng ở Tangier với một hat-trick của Andre Ayew đã giúp Marseille có được chiến thắng nghẹt thở trước ĐKVĐ Ligue 1 Lille để nâng cao chiếc Siêu cúp nước Pháp.

Với tính chất là trận đấu đầu tiên trong mùa bóng mới nên cả Lille và Marseille đều muốn chiến thắng để hướng tới một mùa bóng thành công ở phía trước. Hai đội đã nhập cuộc đầy hứng khởi, tạo ra một trận đấu hấp hẫn, kịch tính cho đến tận phút cuối cùng.

Marseille đăng quang sau chiến thắng kịch tính trước Lille - Ảnh Getty

Lille đã có sự khởi đầu không thể tốt hơn với hai bàn thắng vượt lên dẫn trước sau những pha lập công của Balmont và Hazard ở các phút thứ 9 và 58. Dù sau đó Ayew gỡ lại một bàn ở phút 71 nhưng chỉ một phút sau, Sow tái thiết lập cách biệt 2 bàn cho nhà vô địch Ligue 1.

Khi trận đấu chỉ còn 6 phút, tỷ số vẫn là 3-1 cho Lille và nhiều người nghĩ rằng họ đã có chắc chiến thắng thì bi kịch đã xảy ra. Những khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ Lille đã phải trả giá khi Marseille có liên tiếp 2 bàn thắng nhờ các pha làm bàn ở các phút 85 và 87 nhờ công của Morel và Remy.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 89, Chedjou của Lille phải nhận thẻ vàng thứ hai trước khi Marseille được hưởng liên tiếp hai quả 11m ở các phút 90 và 94. Từ chấm phạt đền, Ayew đều dễ dàng chuyển hóa thành những bàn thắng. Xen giữa 2 quả 11m này, Lille cũng gỡ được một bàn nhờ cú dứt điểm chính xác của Basa nhưng không đủ để giúp họ tránh được thất bại chung cuộc với tỷ số 4-5.

Trong một trận đấu có quá nhiều điểm nhấn cũng như kết cục kịch tính như một bộ phim hành động, HLV Diddier Deschamps đã không giấu nổi sự phấn khích. "Một trận đấu có thể nói là điên rồ. Chúng tôi mắc những sai lầm và để cho Lille dẫn trước tới 3-1. Khi đối phương nghĩ rằng họ đã có chiến thắng, chúng tôi bỗng lật ngược thế cờ. Đây là một chiến thắng khó khăn nhưng nó lại hoàn toàn xứng đáng vì chúng tôi đã chơi nỗ lực và quyết tâm cho tới tận phút cuối cùng", trích lời của Deschamps trên nhật báo L'equipe (Pháp).

Về hai quả 11m ở những phút cuối trận, HLV Deschamps nhận định: "Tôi không có thời gian để chứng kiến tình huống dẫn đến quả 11m cuối. Nó diễn ra quá nhanh. Tuy nhiên, dù thế nào Marseille cũng đã chiến thắng, tôi hài lòng với kết quả này".

Ở bên phía đối diện, HLV Rudi Garcia chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm trước thất bại khó tin này. Ông cho rằng sự chính trọng tài Bouchaïb El Ahrach đã mang đến kết quả tồi tệ cho đội bóng của mình. "Với tình huống của Chedjou, đó là một quyết định quá nặng. Trong một trận đấu căng thẳng như thế, ông ấy lại thiếu sự mềm dẻo khi xử lý các tình huống. Có thể trận đấu đã đi theo một chiều hướng khác nếu như Chedjou không bị truất quyền thi đấu".

Nhật Quang (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm