Lee Da Hae phẫn nộ vì “thảm họa giấy vệ sinh”

02/03/2011 16:40 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH Online) – Sau sự cố “vật thể lạ” xuất hiện bên trong váy tại Lễ trao giải Văn hóa nghệ thuật Seoul lần thứ 2, nữ diễn viên “Phía Đông vườn địa đàng” tỏ ra rất tức giận và tủi thân trước những lời bình phẩm và săm soi của cư dân mạng.

Là một trong những mỹ nhân đại diện cho vẻ đẹp Hàn Quốc, Lee Da Hae luôn xuất hiện trong những trang phục lộng lẫy, thanh lịch tại các sự kiện lớn. Hòa cùng dàn sao nổi tiếng đến tham dự Lễ trao giải Văn hóa nghệ thuật Seoul vào tối ngày 28/2 vừa qua, nữ diễn viên này lựa chọn cho mình một chiếc đầm lệch vai màu vàng tươi.


Lee Dae Hae tại Lễ trao giải Văn hóa nghệ thuật Seoul lần thứ 2 (Ảnh: Sport Korea)

Khi bước trên thảm đỏ Da Hae không hề hay biết có một “vật thể lạ” xuất hiện bên trong chiếc váy của mình. Những hình ảnh này đã không lọt qua khỏi ống kính của cánh săn tin. Nhiều người cho rằng “vật thể” đó rất giống tờ giấy vệ sinh.

Một ngày sau sự cố “vật thể lạ”, nữ diễn viên Lee Da Hae đã lên tiếng “phản pháo” lại những lời chỉ trích, châm biếm cô trên blog cá nhân. Cô viết: “Hôm nay tôi khó có thể làm được việc gì. Tôi cảm thấy như mình bị lột trần. Đây có phải là cảm giác bị bắt nạt hay không? Nó giống như thể tôi đang đứng giữa sân trường và bị mọi người vây quanh chỉ trỏ giễu cợt.

Các bài báo thi nhau bình phẩm rằng vật thể lạ đó có thể là một phần giấy vệ sinh còn sót lại sau khi tôi rời khỏi nhà tắm. Thật là nực cười.


"Vật thể lạ" xuất hiện trong trang phục của Lee Dae Hae
(Ảnh: Sport Korea)

Từ những người cho rằng sự cố trang phục của tôi là tin tức nóng hổi, hay dùng mũi tên chỉ vào khe váy của tôi đến những người chỉ biết cười nhạo tôi đều cho rằng tôi xứng đáng bị như vậy. Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của họ còn đáng sợ và độc ác hơn cả quỷ dữ.

Là một diễn viên, tôi thấy mình may mắn khi được trở thành chủ đề tán gẫu của nhiều người, vì điều đó có nghĩa là họ quan tâm đến tôi và cũng là điều tôi phải chịu đựng. Tuy nhiên sự việc lần này thật khó khăn đối với tôi. Tôi thấy tổn thương khi biết rằng số người thích săm soi, chỉ trích lỗi sai của người khác còn nhiều hơn số người biết khen ngợi thành quả của người khác.


Lee Dae Hae không hề hay biết (Ảnh: Sport Korea)

Đây chỉ là một sự việc nhỏ và ngày mai nó sẽ không còn được nhắc đến nữa. Nhưng nỗi đau trong tim tôi thì chắc sẽ cần nhiều thời gian để xoa dịu. Tôi sợ. Tôi là một diễn viên, một người phụ nữ nhưng trên hết tôi là một con người. Tôi là một con người với những sai sót. Tôi đã thực sự hoài nghi liệu mình có thể tiếp tục là một diễn viên tốt.

Nhưng tôi biết rằng mình vẫn còn rất nhiều fan hâm mộ, những người luôn bên cạnh và giúp tôi đứng vững dù tôi còn thiếu sót, vụng về hay vấp ngã. Tôi sẽ cố gắng lấy lại sức mạnh của mình. Tôi nghĩ thật xấu hổ khi tôi không thể bảo vệ bản thân khỏi những điều bất công như vậy.”

Linh Nguyễn (Theo Korea)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm