Leao càng tỏa sáng, Milan càng lo lắng vì 'mùa Leao'

25/04/2023 19:17 GMT+7 | Bóng đá Italy

Tiếp nối phong độ chói sáng thời gian qua, tiền đạo Rafael Leao ghi cú đúp giúp Milan thắng Lecce 2-0 ở vòng 31 Serie A, tiến một bước quan trọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Bàn ấn định chiến thắng là một tác phẩm gần như đã được đóng dấu thương hiệu của ngôi sao người Bồ Đào Nha, khi anh đi bóng từ phần sân nhà rồi sút chéo góc bằng chân trái. Nhưng Leao không chỉ biết ghi những bàn quen thuộc như vậy. Anh mở tỷ số bằng một cú bật rất cao và đánh đầu cực mạnh từ đường tạt hoàn hảo của Sandro Tonali. Thật ngạc nhiên, đây mới là bàn đánh đầu thứ 2 của Leao cho Milan, gần 3 năm sau bàn đầu tiên vào hôm 22/6/2020. Trùng hợp thay, đó cũng là một trận thắng của Milan trước Lecce, chỉ khác là trên sân của Lecce và Milan thắng 4-1 với Leao là người ấn định tỷ số.

Phát biểu sau trận đấu, Leao đã thừa nhận anh đang tích cực tập luyện để cải thiện khả năng chơi đầu: "HLV bảo rằng với hình thể của tôi, tôi nên tăng cường thực hiện các pha đánh đầu". HLV Stefano Pioli cũng xác nhận điều này trên DAZN: "Tôi nghĩ rằng Leao nên tấn công ở vị trí cột xa thường xuyên hơn bởi có rất ít hậu vệ cánh có thể theo kịp được tốc độ và sức mạnh của cậu ấy. Rafa cần phải xâm nhập vòng cấm nhiều hơn và đón những quả tạt sâu". Thật vậy, với chiều cao 1,88m và lực bật nhảy chắc chắn không tệ, việc Leao không thường xuyên đánh đầu là một thiếu sót đáng tiếc. Bàn thắng vừa qua là sự ghi nhận cho nỗ lực hoàn thiện bản thân và nâng cao giá trị của chân sút 23 tuổi này. Nếu bổ khuyết được cả kỹ năng chơi đầu, Leao sẽ có thể đảm nhiệm vị trí tiền đạo cắm theo lộ trình mà thần tượng của anh, Cristiano Ronaldo, đã đi.

Milan: Đã đến “mùa Leao” - Ảnh 1.

Rafael Leao đang chơi cực hay với nỗ lực hoàn thiện mình

Sự tiến bộ của Leao khiến cho người hâm mộ Milan nửa vui, nửa lo. Vui vì Milan đã có trong tay một cầu thủ hàng đầu thế giới, thứ mà họ đã không có kể từ khi Ibrahimovic và Thiago Silva rời đi năm 2012, nhưng lo vì không biết với tài năng của Leao, Milan có giữ chân được anh hay không. Tiến trình đàm phán gia hạn hợp đồng vẫn đang bế tắc và Milan chắc chắn sẽ bán anh mùa Hè này nếu không thể đi đến thống nhất. Vướng mắc giữa hai bên không chỉ là mức lương, mà chủ yếu do khoản tiền phạt gần 20 triệu euro mà Leao muốn Milan hỗ trợ anh trả cho Sporting Lisbon, điều Milan chưa chấp nhận.

Tuy nhiên, đó là chuyện của 2 tháng nữa. Còn bây giờ, Milan đang rất hy vọng ngôi sao mang áo số 17 tiếp tục tỏa sáng như cùng kỳ này mùa trước. Tháng 4 đến như mùa Xuân của Milan vậy, hay có thể gọi là "mùa Leao". Năm ngoái, bắt đầu từ 15/4/2022, Leao đã chơi rực rỡ với 3 bàn thắng và 6 kiến tạo giúp Milan toàn thắng cả 6 trận cuối mùa để đăng quang Scudetto một cách kỳ diệu, còn bản thân anh chiến thắng danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa giải. Năm nay, "mùa Leao" đã đến sớm hơn, với cú đúp trong trận thắng Napoli 4-0 hôm 2/4, 2 kiến tạo trong 2 trận tứ kết Champions League mà Milan loại chính Napoli, và bây giờ là cú đúp đưa Milan tìm lại chiến thắng sau 2 trận hòa liên tiếp ở Serie A.

"Mùa Leao" trước, Milan vượt vũ môn giành Scudetto. "Mùa Leao" này, liệu có ghi nhận kỳ tích nào nữa không cho Rossoneri? Vào chung kết Champions League, hay thậm chí vô địch, liệu có phải giấc mơ quá tầm? 

  V.N

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm