Lệ rơi thức thời

01/07/2014 09:20 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - 1. Nước mắt ở đâu mà nhiều thế, lệ ở đâu mà rơi lắm thế? Dạo này bà chủ liên tục ca cẩm khi xem truyền hình. Hay do hiệu ứng “tiên tri” của bộ phim Vừa đi vừa khóc mà bà xem, những cảnh phim xúc động như trong truyện cổ tích. Nước mắt phải nhiều lắm mới vừa đi vừa khóc được chứ.

Này nhé, trên truyền hình đang tràn ngập không khí World Cup, thế mà lạ thay rất nhiều nước mắt đã rơi trên sân bóng, dù những ngôi sao bóng đá là biểu tượng của sức mạnh nhưng họ vẫn có thể khóc ngon lành.  

Bà chủ thấy siêu sao Neymar đã không nén được nước mắt khi nghe quốc ca Brazil trong trận khai mạc. Anh chàng Cristiano Ronaldo cũng khóc ngon lành như… thường lệ sau trận gặp Ghana, trận thắng không đủ để Bồ Đào Nha đi tiếp.

Rồi cầu thủ châu Phi Serey Die đã bật khóc nức nở khi tiếng quốc ca Bờ Biển Ngà vang lên, anh bảo rằng anh rơi lệ vì quá xúc động khi được dự… World Cup.

Đúng là đâu đâu cũng thấy lệ rơi.

2. Lần trước bà chủ thấy thí sinh 17 tuổi Lê Tích Kỳ trong X-Factor với ca khúc Wait đã khiến giám khảo Hồ Quỳnh Hương và Đàm Vĩnh Hưng lén lau nước mắt. Rồi người ta “phát sóng” rằng Tích Kỳ sống với bà ngoại từ năm 4 tuổi sau khi bố mẹ chia tay, ban ngày anh đi giữ xe, còn buổi tối học bổ túc văn hóa.

Trong chương trình tưởng chừng rất vui vẻ, Gia đình tài tử, ông đạo diễn Lê Hoàng khóc ngon lành khi nghe ca khúc Người Hà Nội với phần dự thi của gia đình thí sinh đến từ… Phú Yên. Ông nghẹn ngào không nên lời: “Tôi sinh ra ở Hà Nội, mặc dù quê tôi ở Đồng Tháp nhưng tôi ở Hà Nội được hai mươi mấy năm cho nên đối với tôi thì Hà Nội là quê hương. Tôi nghe và xúc động vô cùng và lúc các bạn cất tiếng hát lên đầu tiên, ôi trời nó hay khủng khiếp”.

Rồi Hoài Lâm, quán quân Gương mặt thân quen cũng lấy bao nước mắt khán giả. Khi anh hóa thân thành cố nghệ sĩ Thanh Nga, nghệ sĩ Ngọc Giàu ngồi dưới hàng ghế khán giả đã rơi nước mắt nghẹn ngào.

Bà chủ nghe diva Mỹ Linh nhận xét: "Hôm nay là lần đầu tiên chị xem một trích đoạn cải lương mà chị phải rơi lệ". Hoài Linh thì bật khóc nhận xét phần thi của con trai, trong khi đó Hoài Lâm lệ rơi khi nghe lời bố dặn dò.

Đấy, bảo sao ca sĩ Lệ Rơi thức thời, giải thích về cái tên lạ lùng của mình, anh bảo: "Vì sao lại đặt tên Lệ Rơi. Vì Lệ Rơi có rất nhiều u sầu, nhiều cái mà không thể nói lên được thành lời. Lệ Rơi mượn tiếng nhạc tiếng đàn để vơi đi nỗi sầu trong cuộc đời này".

Một nhân vật vô danh, nhưng nhanh chóng làm mưa làm gió trên khắp các trang mạng xã hội, “hot” hơn cả nhiều chân dài. Facebook của anh có hàng trăm nghìn lượt like vượt qua cả số like của không ít ngôi sao hay các thí sinh hot bước ra từ các cuộc thi The Voice hay Vietnam Idol mà bà theo dõi. Các clip của anh được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Chắc trên truyền hình, có rất nhiều thứ không diễn tả được nên nó mới làm cho lệ rơi phổ cập thế kia mà.

Bảo sao Lệ Rơi thức thời.

Remote

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm