Lê Phước Tứ: Hóa ra là một trái bóng

30/10/2010 19:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Cuối tuần) - Tương lai của Phước Tứ vẫn chưa được xác định rõ ràng... Nhưng trung vệ trụ cột của đội tuyển đã rất giống với một quả bóng.

Phước Tứ là người Quảng Nam, đã 6 năm chơi bóng ở miền Bắc, thế nên anh gật đầu với đề nghị của bầu Thụy là để được chơi bóng ở quê nhà, phục vụ địa phương.

Cũng có thể là Phước Tứ còn được hứa nhiều đãi ngộ khác, là đất, là nhà, là những điều khoản tài chính khác. Nhưng đó là những thứ các CLB khác, các ông bầu khác đều có thể cung cấp cho Phước Tứ.

Ở Hà Nội hơn 5 năm, Phước Tứ cũng không đầu tư cho mình một ngôi nhà. Cầu thủ sinh năm 1984 này thường tá túc ở nhà một cựu đồng đội - một đàn anh ở Thể Công ngày trước, Đặng Phương Nam. Tứ vẫn tính rằng về quê là nhất. Ở đấy có cả những kỷ niệm học sinh tung hoành, và có cả những ký ức bới đất đào vàng tìm lối thoát cuộc sống.

Cũng đã từng có thời điểm, rộ nhất là cuối lượt đi V-League 2010, tin tức loan báo Phước Tứ có thể đầu quân cho HN.T&T. Người ta tưởng tượng, trung vệ này mà đá cặp với Cristiano Roland ở hàng thủ, đó sẽ là sự kết hợp hoàn hảo. Ở HN.T&T có ông Cao Cường, khi còn là Phó giám đốc Thể Công, vẫn luôn coi Phước Tứ như con, có cả mấy cầu thủ trẻ cũng xuất thân từ bóng đá quân đội như Ngọc Duy, Quốc Long…


Phước Tứ liệu có phải là “nô lệ” kiểu mới của BĐVN

Nhưng quê hương là thứ không thể đánh đổi, càng không thể so sánh. Quảng Nam vẫn là sự lựa chọn tối ưu của Phước Tứ.

Nhưng giờ đây, ước mơ chơi bóng ở quê nhà của Phước Tứ tan vỡ. Kế hoạch biến Quảng Nam thành một thế lực ở giải hạng Nhất và sau đó tiến lên thành ông kẹ của BĐVN bị phá sản khi Tập đoàn Xuân Thành đưa ra những yêu cầu mà địa phương không thể đáp ứng.

Đội bóng Quảng Nam quay trở về với vạch xuất phát ban đầu: chơi để tồn tại chứ không phải để khẳng định tên tuổi hay đua tranh ở giải chuyên nghiệp. Những cầu thủ bầu Thụy giao cho cò Trần Tiến Đại mang về chơi ở sân Tam Kỳ không ở lại với Quảng Nam nữa, họ vừa được, vừa bị điều động vào Nam để chơi cho màu áo Sài Gòn Xuân Thành.

Phước Tứ nằm trong số ấy. Anh là một cầu thủ đẳng cấp, là tên tuổi có thể đánh bóng thương hiệu cho CLB và ông chủ, nên Tứ phải đi theo vào Sài thành để gây dựng thanh thế, để khiến cho những người làm bóng đá ở đó choáng ngợp.

Quyết định của bầu Thụy thực sự gây sốc. Khá nhiều cầu thủ dù hiểu rằng, Sài thành là chốn phồn hoa, mà Quảng Nam không thể so sánh. Nhưng họ giống như một món hàng thuần túy, các vụ trao đổi không đếm xỉa tới nguyện vọng của họ.

Sepp Blatter, chủ tịch FIFA cách nay ít lâu đã thương cảm với Cristiano Ronaldo, coi anh này như một nô lệ của bóng đá trong thời điểm vụ chuyển nhượng từ Manchester Utd sang Real Madrid không suôn sẻ. Thế thì Blatter phải gọi những cầu thủ Quảng Nam là gì?

Những người biết Phước Tứ nói rằng giờ mục tiêu của cầu thủ này là được ở lại phía Bắc chơi bóng, cho một đội bóng nào đó ở thủ đô hay ở các tỉnh lân cận. Và nên là một thành viên của V-League. Tại sao? Liệu có phải là sau những gì đã diễn ra, các cầu thủ nhận thấy sự bất thường và không tin rằng đội bóng mà họ đầu quân, ông chủ mà họ phục vụ không phải là người đến với bóng đá một cách nghiêm túc.

Trên thực tế, Phước Tứ hoàn toàn có thể vô hiệu bản hợp đồng đã ký với Tập đoàn Xuân Thành bằng nhiều cách khác nhau, nhưng anh sẽ không kiện CLB ra VFF hay tòa, dù cho có luật sư mách rằng nếu kiện thì cầu thủ đương nhiên thắng.

Chính xác, vì khi một CLB (hay ông chủ) ký hợp đồng với các cầu thủ và xác định với họ địa điểm hành nghề, thì việc tự dưng bốc tất cả tới một địa điểm khác cũng có thể coi là một sự dối trá.

Những gì xảy ra hoàn toàn khác so với những gì mà Phước Tứ trải nghiệm ở Thể Công, từ khi chỉ là lính nghĩa vụ, rồi chuyển lên sĩ quan và cùng đội bóng chứng kiến những thăng trầm. Ở CLB cũ, “giỏi” lắm thì đội bóng ấy cũng chỉ tự xóa sổ mình rồi chuyển giao 1 suất chơi chuyên nghiệp cho một CLB khác, chứ không biến bóng đá thành một sản phẩm hàng hóa mà không để ý tới những hậu quả.

Có ít nhất 3 đội bóng muốn sở hữu Phước Tứ là SHB.ĐN, HN.T&T và XM.HP. Liệu Phước Tứ có thể thoát khỏi cái ma trận của bóng đá, để trở thành người đi tiên phong, cảnh báo cho các ông bầu, rằng có tiền không phải là sẽ có tất cả.

Phong Vũ

Trung vệ Minh Đức, gốc SLNA, mùa trước chơi cho Hải Phòng cũng tính rằng mình sẽ về Quảng Nam. Nhưng giờ thì Minh Đức có đủ lý do để thất vọng, vì anh sẽ lại rong ruổi vào TP.HCHCM để lập nghiệp, trong khi Đức vẫn muốn ở lại Hải Phòng chơi bóng một khi được đáp ứng chuyện… tiền nong.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm