Lê Hay trở thành "mỹ nữ"

07/10/2008 07:53 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Là một trong những nam diễn viên có ngoại hình “vai u thịt bắp” nhất Kịch Phú Nhuận, ít ai nghĩ rằng Lê Hay có thể vào vai nữ được, thế nhưng anh đã vào “rất ngọt”, ngoài sức tưởng tượng của nhiều người.
 
Trong Trai mới lớn (kịch bản và đạo diễn: Vương Đình Hải), nhất là hôm diễn kiểm duyệt, anh đã “chơi” một đầm đỏ rất sexy, khiến cho hội đồng kiểm duyệt phải đề nghị thay bộ đầm khác để hài hòa hơn, vì nếu mặc như vậy thì lộ liễu và hơi thái quá. Bây giờ, sau khi đã thay đổi, Lê Hay đã là một “mỹ nữ” điệu đà (xem hình), là một điểm nhấn trong vở kịch về sự rối loạn tâm sinh lý của độ tuổi mới lớn. Giả gái để thử lòng các nam thanh, mà rồi đây họ sẽ trở thành những người đàn ông, cũng là cách để kéo Tân ra khỏi sự lệch lạc giới tính trong suy nghĩ. “Lúc đạo diễn và chị Hồng Vân nói tôi thử sức với vai này, cũng thấy ngại lắm, vì biết vai diễn không dễ chút nào, đó là chưa nói ở trong nghề, nhiều đàn anh đã diễn quá xuất sắc, mình sẽ làm thế nào đây. Suy đi tính lại, tôi chọn cách hơi vui nhộn một chút, nghĩa là để mình được tự tin và dễ ứng biến hơn trên sân khấu. Tự thấy mình chưa thật sự tròn vai, nhưng bù lại thì được người xem khích lệ, ấy cũng là một hạnh phúc” - Lê Hay tâm sự.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm