Lăn cùng Tango 12 : Một thoáng Poznan

15/06/2012 11:04 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Poznan, một trong những thành phố lâu đời nhất ở Ba Lan, mang đến cho du khách một cảm giác gần gũi và thanh bình, với các con phố rất bé, chỉ đủ cho hai, hay thậm chí một, làn xe chạy.

Sự xuất hiện của đông đảo các cổ động viên Italia và Croatia trong ngày diễn ra trận đấu giữa hai đội trên sân vận động Miejski, sân nhà của đội Lech Poznan khá nổi tiếng ở Ba Lan, khiến các con phố bé nhỏ ở đây trở nên chật chội. Sân bóng này được nâng cấp để phục vụ cho EURO 2012, tổ chức 3 trận đấu ở vòng bảng - đều thuộc bảng C, với sức chứa khoảng 40.000 chỗ, tức chiếm đến gần 10% dân số của Poznan. Vì hè phố quá bé nhỏ, những cổ động viên này tràn xuống cả lòng đường, khiến việc đi lại của các phương tiện bị ảnh hưởng.

Từ Warsaw, mất khoảng hơn 5 giờ đồng hồ để di chuyển đến Poznan trên quãng đường chừng hơn 300 km. So với cung đường đi sang Lviv ở Ukraina, đường đến Poznan tốt hơn nhiều. Đặc biệt, khi còn cách Poznan khoảng 50 km, hệ thống đường giao thông được xây mới hoàn toàn, đạt tiêu chuẩn chất lượng đường cao tốc ở châu Âu, đáp ứng được tốc độ chạy xe lên đến hơn 100 km/h. Ở Ba Lan, các biển hạn chế tốc độ cũng như máy bắn tốc độ tự động xuất hiện nhan nhản, nhưng xem ra các lái xe khá coi thường những điều này, chẳng mấy khi chấp hành đúng quy định.


Khu trung tâm phố cổ của Poznan

Tắc đường liên miên

Như đã nói ở trên, những con phố bé nhỏ của Poznan dường như quá sức chịu đựng trước lượng cổ động viên đông đảo đổ về nơi đây xem trận đấu giữa Italia và Croatia. Từ trung tâm thành phố đến sân vận động Miejski chỉ chừng 7 km nhưng việc di chuyển mất rất nhiều thời gian. Mặc dù lực lượng cảnh sát đã có mặt ở hầu hết các ngã tư để làm nhiệm vụ chỉ dẫn giao thông nhưng không vì thế mà tình hình được cải thiện. Vội vàng ra sân, nhiều lái xe đã quyết định “chạy liều”, lấn sang làn đối diện, quay đầu ở nơi không được phép, hay thậm chí lao cả vào đường ngược chiều.

Ra khỏi khu vực trung tâm, Poznan hiện lên vẻ thanh bình của một miền quê, như bao miền quê khác ở Ba Lan. Thành phố này dường như đang trên con đường xây dựng và phát triển, với nhiều công trình mới, có quy mô khá hoành tráng, dần mọc lên. Nhưng chúng được xây dựng tách biệt với khu “phố cổ”, nơi tập trung các ngôi nhà cổ kính, những quảng trường và con phố đi bộ được lát bằng những hòn đá đã nhẵn thín vì dấu chân con người qua thời gian. Một số khách sạn mọc lên trong khu phố cổ, nằm tận trong những con ngỏ sâu hun hút, với giá cả khá dễ chịu nếu xét trong hoàn cảnh đang diễn ra EURO 2012.

Có vẻ như người Poznan không xem EURO 2012 là một dịp để kinh doanh thực sự. Với việc có rất nhiều cổ động viên đến đây, Poznan có một cơ hội không thể tốt hơn để quảng bá hình ảnh của mình ra bên ngoài. Đã đến, đã yêu thì rồi du khách sẽ còn trở lại, mang theo thêm nhiều người bạn mới. Đó mới là điều quan trọng mà Poznan hướng đến trong ngày hội của bóng đá châu Âu. Thoải mái và nhiệt tình với du khách hôm nay để rồi “gặt” dài dài trong tương lai, không phải nơi nào tổ chức EURO 2012 cũng làm được như Poznan. Ngành du lịch, một trong những mũi nhọn kinh tế của Poznan, chắc chắn sẽ có sự tăng trưởng mạnh trong thời gian tới với các làm này.

Đến Poznan hơi muộn và phải ra sân để kịp theo dõi trận đấu giữa Italia và Croatia, phóng viên của Thể thao & Văn hóa chưa có đủ thời gian để khám phá hết vẻ đẹp của thành phố. Nhưng bằng những cảm nhận ban đầu, Poznan đã cho du khách thấy rằng đây chắc chắn là một nơi xứng đáng để đến, không chỉ vì bóng đá trong thời gian diễn ra EURO 2012.      

Poznan nằm ở đâu?

Tọa lạc ở phía Tây, Poznan là một trong những thành phố cổ bậc nhất của đất nước Ba Lan. Đây là trung tâm công nghiệp, giáo dục và thương mại lớn, nơi tổ chức rất nhiều hội chợ thương mại quốc tế hàng năm. Nơi đây cũng từng đăng cai Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc vào năm 2008, một trong những bước ngoặt trong việc thực thi thành công Nghị định thư Kyoto.

Poznan từng là một trong những ứng viên đua tranh vào vị trí Thủ đô văn hóa của châu Âu năm 2016, mà chiến thắng đã thuộc về San Sebastian của Tây Ban Nha và Wroclaw của Ba Lan. Hiện tại, Poznan đang chạy đua giành quyền tổ chức Olympic trẻ mùa Hè năm 2018.

Từ Poznan, cổ động viên dễ dàng di chuyển qua các thành phố Wroclaw và Gdansk để theo dõi các trận đấu tại EURO 2012, với khoảng cách chỉ xấp xỉ 200 km.

Đông Hà(từ Poznan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm