Làm 'Vua' ở V-League

23/09/2015 07:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù được đánh giá chuyên môn không thua kém trọng tài (TT) châu lục nhưng Ban trọng tài (BTT) buộc phải mời TT ngoại sang chỉ vì họ có uy và đáng tin hơn.

Trọng tài ta phải lì đòn!

Theo chia sẻ của cựu TT Hoàng Ngọc Tuấn, giới TT không phải ai cũng dám “rút súng” để “bắn” (tức đưa tay vào túi rút thẻ, thay vì đi giật lùi), khi bị cầu thủ hoặc lãnh đạo đội bóng sấn tới.

“Sự nghiệp cầm còi, tôi chưa từng để cầu thủ hay lãnh đạo đội bóng quây mình. Khi các tranh cãi xảy ra, tôi một tay chỉ thẳng ngực cầu thủ, tay còn lại đưa vào túi, sẵn sàng móc thẻ và nói luôn: anh mà lấn tới nữa là tôi rút thẻ. Mình thân làm người cầm cân nảy mực phải quyết đoán và giữ được cái uy”, ông Tuấn nói.

Ngày xưa, TT bị rượt chạy tưng bừng là chuyện không hiếm. Ông Trần Duy Ly là người đưa ra khuyến cáo “TT không được phép bỏ chạy”. Có lần thấy TT Từ Minh Đăng bị cầu thủ Công an Hà Nội rượt chạy lòng vòng trên sân Quy Nhơn, ông Ly đề nghị TT khi bị cầu thủ rượt không được chạy, chạy mất hết thể diện và uy thế. Cứ đứng lại, cầu thủ đánh không chết đâu, còn có lực lượng an ninh đó. Cầu thủ sẽ bị phạt đủ.

Từ nhiều mùa giải qua, án đã nghiêm hơn với việc TT bị hành hung. Dù vẫn không thiếu những tranh cãi gay gắt nhằm vào TT, nhưng rất hiếm khi chúng ta thấy “vua” rơi vào thế yếu hoặc bỏ chạy. Đấy cũng là một tiến bộ.

Cho đến thời điểm này, khi V-League 2015 đã hạ màn, quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi đánh nguội dành cho tiền đạo Sanogo Moussa (HAGL), trận đấu với XSKT Cần Thơ (vòng 20) của TT Hoàng Anh Tuấn, còn gọi là Tuấn “Thanh Trì”, vẫn được cho là hình ảnh tiêu biểu nhất, thể hiện cái uy của “vua áo đen”.

Bởi trận đấu đó diễn ra trên sân nhà Pleiku và đội bóng của ông Đoàn Nguyên Đức, đương kim PCT VFF, đang cực kỳ khát điểm trong cuộc đua chống xuống hạng, rất nhiều người đã tỏ ra ái ngại và sợ rằng, các TT sẽ mất vía khi “cầm” các trận đấu có sự tham gia của đội bóng “thần tượng” của đám đông, đặc biệt là khi họ được chơi trên sân nhà.

Nhưng, không một TT nào bị “khớp”, ngay cả Nguyễn Ngọc Châu, người vẫn bị nghi ngờ về năng lực cầm còi, bị nhấc lên hạ xuống giữa V-League và hạng Nhất, thậm chí cả các giải trẻ như cơm bữa. Ngọc Châu sau hiệp 1 trận ĐTLA thắng HAGL (vòng 2) hơi luống cuống, đã bắt rất chắc tay sau đó.

Lại là TT Châu và vẫn là HAGL ở trận-cầu-6-điểm trên sân Cao Lãnh (vòng 21), gần như không mắc sai sót nào. Dài dòng như thế để thấy rằng, những áp lực vô hình có thể ảnh hưởng đến tay còi, tay cờ của các TT gần như đã được cởi bỏ.

Võ Minh Trí, Dương Văn Hiền, hai nhân vật đình đám trong hơn thập niên qua, ngoài chuyên môn, vẫn được coi là có “độ lì” cơ bản!

Phải quái, “ngửi mùi” trận đấu giỏi

Đấy cũng là hai phẩm chất cần thiết. Dư luận trách TT FIFA Phùng Đình Dũng đã không rút thẻ đỏ đuổi Quế Ngọc Hải, nhưng trong bối cảnh SLNA đang khát điểm sau chuỗi thua tai tiếng, nhà tài trợ tẩy chay, lãnh đạo đội bóng giải trình khiến sân Vinh như chảo lửa, giới TT cho rằng ông Dũng khôn, thông thạo “luật 18”, chẳng qua ông đen đủi do Anh Khoa chấn thương hơi bị nặng nên mới bị “truy tố”!

TT thường bị các cầu thủ, đội bóng đóng vai nạn nhân khi thực hiện ý đồ nhưng lại đổ thừa cho “vua áo đen” nên TT phải hết sức nhạy cảm. Trận đấu HAGL – SLNA, rất nhiều cầu thủ xứ Nghệ chủ động “xin thẻ” nhưng TT Đức Vũ đã “từ chối”.

Việc thuê các TT ngoại điều khiển một số trận đấu quan trọng, không giải quyết tận gốc vấn đề, ngược lại còn tốn kém. Khâu đào tạo và môi trường phát triển mới chính là cái gốc cần cải thiện. TT ta không yếu về chuyên môn, nhưng vì sao họ yếu tư tưởng, không được tin tưởng. Để cải thiện hai vế sau sẽ còn phải mất rất nhiều thời gian.

Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm